Nhờ các bác tư vấn giúp!!! (chuyện tình iu của em )

kiss1412_vn

Youtube Master Race
Tham gia ngày
1/4/10
Bài viết
3
Reaction score
0
Đại khái là hồi cấp 3 mình có thích 1 em nhưng do nhát gái quá nên không nói gì với em nó sau này mình chuyển lớp từ đó không liên lạc nữa luôn. Vô đại học qua năm thứ 2 tình cờ mình gặp lại nhỏ sau khi tới nhà nhỏ chơi vài lần mình thấy mình vẫn còn thích nhỏ nên mới quyết định tấn công.
Hồi đó mình bày ra đủ thứ kế hoạch nhưng mà do có 1 số lần sơ suất nên nhỏ biết ý định của mình từ đó nhỏ tuy không tránh mặt mình nhưng lại hay nói bóng gió trên SMS với YH rùi tới 1 bữa thì vạch mặt mình luôn nói mình không có cơ hội gì đâu, còn nói đã có bồ rồi( cái này chữa xác minh ). Từ đó quan hệ căng như dây đàn nhỏ lúc nt với trên YH toàn nói đá đểu em nói nhiều câu shock lắm . Mình thấy tức quá mình nhìu lúc quan tâm đến nhỏ mà còn bị nói như vậy nên em cũng dần rút luôn còn nhỏ cũng chả thèm để ý tới mình nữa. Cái sau đó mình có bồ.
Khoảng thời gian gần đây nhỏ tự nhiên lại hay bắt chuyện với mình trên YH thậm chí còn chủ động nt hỏi thăm rùi chúc ngủ ngon, noel, quan tâm này nọ... nữa ( điều chưa từng có trước đây- Lịch sử luôn đó )
Giờ mình cũng chả biết nhỏ có ý gì và cũng chả biết làm sao (trong thâm tâm mình vẫn còn thích nhỏ ). Rồi còn bạn gái mình đang quen nữa
Mấy bác tư vấn giùm em...
 
cứ làm vài chai rồi hỏi thẳng :)) khỏi phải lăn tăn
" ủa sao dạo này quan tâm tớ thế ấy nhỉ ??? ngày trước lạnh thế cơ mà"
mặt đểu vào, nó sợ ngay. nếu nó có ý định đen tối là nó phắn liền.;))
 
cái này mà cũng đi hỏi à vớ vẩn , có ny rồi còn hỏi làm đếch gì nữa mà chuyện tình yêu ở đây
thì cứ cư xử bt , chả lẽ bạn muốn bắt cá 2 tay hay sao mà lập topic hỏi ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
hồi xưa nó đá đểu mình, giờ là lúc đá đểu lại nó.Có người yêu rồi mà còn lăn tăn :|
 
Chắc ny bây giờ chưa sâu sắc mặn nồng nên bác ấy mới phân vân hỏi thế !!!
 
Xem chừng là một kế hoạch đổ vỏ đã âm mưu từ trước ;))
Cứ từ từ mà tiến, cẩn thận củi lửa nha bác :))
 
bây h là cơ hội để chú đá đểu lại đấy :|
mà bác có n/y rùi thì cần gì lăn tăn :-? hay muốn e ấy là vật dự phòng hể
 
Chủ topic có thể bán cho em ấy 500đ lơ... Cứ thử coi đến 1 lúc nào đó nó chịu ko thấu phải tự miệng khai ra ko?? Lạnh lùng vào...
 
mấy bác quăng gạch dữ quá. Em muốn hỏi cách đối phó thui mà tại hùi h em chưa có kinh nghiệm trong mấy tình huống này bao giờ hết.Với lại ngoài khoảng thời gian năm ngoái ra thì hồi h ngỏ đó chưa làm gì xấu với ai lúc nhỏ chưa phát hiện ra tình cảm của em lúc em hết tiền vẫn cho qua ăn cơm ké, mựon sách bình thường.
 
Thôi thì cứ bình thường đi bạn ...

Người ta hỏi gì thì đáp nấy ...

Nếu blah blah blah thì nói thẳng là mình có bạn gái rồi ...
 
Hỏi thẳng em nó có chịu làm phòng nhì không ....
Cứ nói " anh đây đẹp trai vô đối nên phòng nhất đã được book rồi , chỉ còn phòng nhì thôi , em có muốn .... thì ...... :"> " .
 
Tư vấn gì khi bạn kô nói bạn muốn thế nào. Thích bắt cá hai tay hay là tìm cách chia tay cả 2 em :))
 
Cứ như kiểu chiến tranh thế giới ấy :))
P/S : bạn cũng làm hệt như lúc nhỏ từng làm với bạn rồi 1 tuần sau lại hỏi thăm tết dương lịch đi
 
Tư vấn gì khi bạn kô nói bạn muốn thế nào. Thích bắt cá hai tay hay là tìm cách chia tay cả 2 em :))

Cái đó mình sẽ nhờ bạn tư vấn sau vào 1 ngày đẹp tời nào đó :d . Mình chỉ muốn nhờ các bác phân tích là như thế liệu nhỏ đó có ý định gì thôi vì nếu nhỏ đó chỉ là muốn làm bạn chứ không có ý đồ đen tối thì mình vẫn ok vì nhỏ đó đối xử với bạn bè cũng vẫn tốt.
Uodate thêm là nhỏ đó hay đối xử với mấy thằng thích nhỏ mà nhỏ không thích như vậy lắm hồi năm cấp 3 có nhiều người đến lớp tán, tặng quà đủ kiểu nhưng cũng bị quăng gạch đẹp.
 
Nó mở đèn xanh rồi, chạy thẳng vào hang đi :">
Đùa đấy chứ ngắm hang cũng được, không cần chạy vào :">
 
Chủ topic có thể bán cho em ấy 500đ lơ... Cứ thử coi đến 1 lúc nào đó nó chịu ko thấu phải tự miệng khai ra ko?? Lạnh lùng vào...

Quá đúng ...

Bác có biết chuyện thả mồi bắt bóng ko ? Coi chừng lại ăn thêm rổ vỏ hay lại đc làm phao cho em đấy.

Mình chỉ muốn nhờ các bác phân tích là như thế liệu nhỏ đó có ý định gì thôi vì nếu nhỏ đó chỉ là muốn làm bạn chứ không có ý đồ đen tối thì mình vẫn ok vì nhỏ đó đối xử với bạn bè cũng vẫn tốt.

Mình thấy bạn nên nghiêm túc xác định rõ lại tc của mình với ng yêu. Vì nếu thực sự đúng là "mình vẫn ok " thì chả việc gì bác phải nghĩ hay lên đây hỏi làm gì.
 
Em nó nói toẹt ra như thế âu cũng còn tốt hơn ối đứa, nhưng chỉ 1 chút thôi :-??, vấn đề làm bạn hay ko thì chịu vì tại hạ không có khái niệm "bạn bè" với con gái

Cách đối phó muôn thuở: hãy trả lại những gì em nó đã dành cho chủ thớt - những thứ chủ thớt nhận được qua cách cư sử của em nó hồi trước.
 
chắc em hết mối rồi , nghĩ chủ topic là con gà sót lại ngon nhất đó ,
nếu thích thì nhích thôi
 
Chắc em kia vừa chia tay bf xong định dùng tạm chủ thớt cho qua mùa đông giá rét đó
Theo ý kiến của mình là cứ ăn chắc mặc bền bác ạ đá đểu vài câu rồi cho em kia de đi, đang có bạn gái rồi thì cứ tiếp tục thế
 
tiến tới one night stand đi \m/.........
 
Back
Top