retarded13
Donkey Kong
- 3/7/08
- 489
- 522
Hồi tháng 12 mình có post 1 bài về chuyện giữa mình và nhỏ bạn cùng lớp.
Chuyện là sau lần thứ 3 nhỏ nói lời chia tay với mình thì mình và nhỏ đã không nói chuyện trong khoảng 2 tuần. Mình cũng quyết định là sẽ viết 1 lá thư nói ra hết tất cả tâm sự của mình với nhỏ và cũng là để chấm dứt luôn. Khi viết bức thư đó thì mình buồn lắm, có khóc nhưng khi gửi nhỏ bức thư đó thì 2 ngày sau nhỏ nhắn tin hỏi mình là nếu bây giờ có thêm 1 cơ hội thì mình có chấp nhận không. Mình chấp nhận và hôm tết tây mình có chở nhỏ qua nhà mình làm BBQ với 2 đứa bạn. Lúc đó mình thấy nhỏ vui lắm, nhưng khi đi học đc vài ngày thì mình có cảm giác là nhỏ đang gượng ép bản thân để quen với mình nên mình đã đến nhà nhỏ nói lời chia tay vì mình không muốn thấy nhỏ như vậy. Mình thật sự rất buồn khi nói với nhỏ như vậy, chút nữa là mình đã khóc trước mặt nhỏ rồi
Rồi đúng 1 tháng sau là ngày sinh nhật của nhỏ, mình mới chủ động nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho nhỏ, mình nghĩ là nhỏ sẽ không trả lời mình đâu nhưng rồi nhỏ nhắn lại là rất mong tin nhắn này của mình tưởng mình quên luôn rồi và nói sinh nhật năm nay nhỏ sẽ nhớ mãi vì đã có người nhắn tin chúc mừng nho. Nhỏ nói là nhỏ đã khóc hết 1 tuần và thấy buồn lắm khi mình nói lời chia tay với nhỏ. Nhỏ nói buồn là vì mình đã nghi ngờ tình cảm nhỏ dành cho mình nghĩ nhỏ không thích mình. Sinh nhật nhỏ hôm 6/2 và khi ấy mình đã được nghỉ tết rồi. Trong khoảng thời gian đó thi mình và nhỏ thật sự rất vui. Mặc dù là teen nhưng mình lại không thích ăn bận chải chuốt gì hết vây là nhỏ nói mình giồng ông cụ non rồi dắt mình đi mua áo mua giầy nhỏ lựa cho mình hết.
Đến hôm giao thừa mình chở nhỏ đi coi pháo hoa rồi luc về mình có tặng nhỏ sợi dây chuyền, loại dây chuyền đôi mình và nhỏ đeo. Rồi mình chở nhỏ về nhà mình để tặng nhỏ món quà valentine mình thấy nhỏ vui lắm rồi cứ thế cho đến hôm thứ sáu tuần này sáng mình nhắn tin hỏi nhỏ có muốn đi đâu chơi không mình sợ nhỏ bận nên nói là thứ sáu tới chủ nhật nhỏ thích đi ngày nào cũng được. Nhỏ mới nói là thôi ở nhà đi hoài cũng chán lắm. Rồi hôm nay mình nhắn tin với nhỏ, nhỏ trả lời mình như là cho có vậy, mọi hôm nhắn tin với mình nhỏ nói nhiều lắm nhưng hôm nay nhỏ noi cụt ngủn. Nhỏ nói mới đi chơi với bạn về nên mệt mình mới hỏi nhỏ là hồi bữa gọi nhỏ nói là ở nhà không đi đâu mà. Nhỏ mới trả lời mình " Bộ nói vậy là phải ở nhà nguyên ngày hả không đc đi chơi với bạn mà chỉ đc đi với N ( tên mình) thôi hả". Mình mới nghĩ lại nhỏ nói là đi hoài cũng chán vậy mà nhỏ lại đi chơi với bạn rồi còn như không muốn nói chuyện với mình nữa. Mình mới lấy cớ là mượn tâp chép bài mai đi học rồi để qua nhà gặp nhỏ nhưng nhỏ không chịu còn nhắn tin mà mình có cảm giác là nhỏ đang rất bực mình, mình đang làm phiền nhỏ vậy
Mình buồn lắm không biết có phải là khi nào nghỉ học, nhỏ mới đến với mình hay không vì cứ gần đến đi học là thái độ của nhỏ thay đổi hẳn nói chuyện với mình như với người lạ vậy. Mình nhắn tin nói nhỏ là mình đang bị sốt nhỏ chỉ trả lời là vậy mai nghỉ học đi bịnh xin nghỉ nguyên tuần luôn. Mình không biết là tình cảm mà nhỏ nói với mình hôm sinh nhật nhỏ là có thật hay không nữa. Mình thật sự rất yêu nhỏ nhưng mình không muốn nhỏ đùa giỡn với tình cảm của mình như vậy.
Bài viết dài mong mọi người có thể bỏ chút thời gian để đọc và giúp mình. Đây là link bài viết trước của mình http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=663490&highlight=mình+khuyên nếu mọi người muốn xem
Chuyện là sau lần thứ 3 nhỏ nói lời chia tay với mình thì mình và nhỏ đã không nói chuyện trong khoảng 2 tuần. Mình cũng quyết định là sẽ viết 1 lá thư nói ra hết tất cả tâm sự của mình với nhỏ và cũng là để chấm dứt luôn. Khi viết bức thư đó thì mình buồn lắm, có khóc nhưng khi gửi nhỏ bức thư đó thì 2 ngày sau nhỏ nhắn tin hỏi mình là nếu bây giờ có thêm 1 cơ hội thì mình có chấp nhận không. Mình chấp nhận và hôm tết tây mình có chở nhỏ qua nhà mình làm BBQ với 2 đứa bạn. Lúc đó mình thấy nhỏ vui lắm, nhưng khi đi học đc vài ngày thì mình có cảm giác là nhỏ đang gượng ép bản thân để quen với mình nên mình đã đến nhà nhỏ nói lời chia tay vì mình không muốn thấy nhỏ như vậy. Mình thật sự rất buồn khi nói với nhỏ như vậy, chút nữa là mình đã khóc trước mặt nhỏ rồi
Rồi đúng 1 tháng sau là ngày sinh nhật của nhỏ, mình mới chủ động nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho nhỏ, mình nghĩ là nhỏ sẽ không trả lời mình đâu nhưng rồi nhỏ nhắn lại là rất mong tin nhắn này của mình tưởng mình quên luôn rồi và nói sinh nhật năm nay nhỏ sẽ nhớ mãi vì đã có người nhắn tin chúc mừng nho. Nhỏ nói là nhỏ đã khóc hết 1 tuần và thấy buồn lắm khi mình nói lời chia tay với nhỏ. Nhỏ nói buồn là vì mình đã nghi ngờ tình cảm nhỏ dành cho mình nghĩ nhỏ không thích mình. Sinh nhật nhỏ hôm 6/2 và khi ấy mình đã được nghỉ tết rồi. Trong khoảng thời gian đó thi mình và nhỏ thật sự rất vui. Mặc dù là teen nhưng mình lại không thích ăn bận chải chuốt gì hết vây là nhỏ nói mình giồng ông cụ non rồi dắt mình đi mua áo mua giầy nhỏ lựa cho mình hết.
Đến hôm giao thừa mình chở nhỏ đi coi pháo hoa rồi luc về mình có tặng nhỏ sợi dây chuyền, loại dây chuyền đôi mình và nhỏ đeo. Rồi mình chở nhỏ về nhà mình để tặng nhỏ món quà valentine mình thấy nhỏ vui lắm rồi cứ thế cho đến hôm thứ sáu tuần này sáng mình nhắn tin hỏi nhỏ có muốn đi đâu chơi không mình sợ nhỏ bận nên nói là thứ sáu tới chủ nhật nhỏ thích đi ngày nào cũng được. Nhỏ mới nói là thôi ở nhà đi hoài cũng chán lắm. Rồi hôm nay mình nhắn tin với nhỏ, nhỏ trả lời mình như là cho có vậy, mọi hôm nhắn tin với mình nhỏ nói nhiều lắm nhưng hôm nay nhỏ noi cụt ngủn. Nhỏ nói mới đi chơi với bạn về nên mệt mình mới hỏi nhỏ là hồi bữa gọi nhỏ nói là ở nhà không đi đâu mà. Nhỏ mới trả lời mình " Bộ nói vậy là phải ở nhà nguyên ngày hả không đc đi chơi với bạn mà chỉ đc đi với N ( tên mình) thôi hả". Mình mới nghĩ lại nhỏ nói là đi hoài cũng chán vậy mà nhỏ lại đi chơi với bạn rồi còn như không muốn nói chuyện với mình nữa. Mình mới lấy cớ là mượn tâp chép bài mai đi học rồi để qua nhà gặp nhỏ nhưng nhỏ không chịu còn nhắn tin mà mình có cảm giác là nhỏ đang rất bực mình, mình đang làm phiền nhỏ vậy
Mình buồn lắm không biết có phải là khi nào nghỉ học, nhỏ mới đến với mình hay không vì cứ gần đến đi học là thái độ của nhỏ thay đổi hẳn nói chuyện với mình như với người lạ vậy. Mình nhắn tin nói nhỏ là mình đang bị sốt nhỏ chỉ trả lời là vậy mai nghỉ học đi bịnh xin nghỉ nguyên tuần luôn. Mình không biết là tình cảm mà nhỏ nói với mình hôm sinh nhật nhỏ là có thật hay không nữa. Mình thật sự rất yêu nhỏ nhưng mình không muốn nhỏ đùa giỡn với tình cảm của mình như vậy.
Bài viết dài mong mọi người có thể bỏ chút thời gian để đọc và giúp mình. Đây là link bài viết trước của mình http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=663490&highlight=mình+khuyên nếu mọi người muốn xem

chẳng lẽ gái đểu vậy 
