Kẻ 2 Mặt
T.E.T.Я.I.S
- 11/11/06
- 698
- 1,563
Lúc quen với pé thì mình cũng đã kể trên 2pic này... Có mấy bô lão bảo là chuẩn bị tiền đi KS nhưng không phải là hôm đó mà là 5 ngày tiếp sau đó...

Bữa đó là chủ nhật, em thì từ quê lên phòng trọ thì pé có gọi, nói nhớ em rồi qua chơi. Pé đi chung với con bạn của pé và cũng là bạn chung lớp với em. Tụi em chơi với nhau từ 9h sáng đến 5h chiều với các trò chơi cực đỉnh như đánh bài, uống nước, ăn mì chay, nói dóc này nọ và hôm đó có bao nhiêu kỹ năng chém gió em đều lấy ra xài hết và kq là em nó cười rất rất là nhiều luôn. Nhưng vẫn biết là em nó đang có chuyện buồn vì lúc sáng không đi học rồi qua em chơi thì nghĩ tới chiều luôn.
Lúc về em có hơi xao xuyến 1 chút nhưng rồi tự nói với lòng:"Thôi hôm nay tới đây là đủ". Nhưng.... hình như cuộc đời em ko có cái điểm dừng cuối cùng thì phải. Tối đó, pé về nhà thì bị mami chửi xối xã, tâm trạng chắc không được vui rồi cái đám bạn quay tưng bừng của pé rủ qua nhậu nhưng pé hk muốn đi vì hk muốn chơi với tụi nó nữa. Nên nó đã nhắn 1 tin với nội dung cực kì ngắn gọn nhưng thấu tới trong ấy luôn:" ks ko? ". Em có hơi do dự rồi bảo là:" Mình đi uống cafe được rồi ". Em nó bảo:" Cafe chỉ đi 1 mình, trả lời câu hỏi của [###] ik, đi hoặc ko". Và....
Em đã bị thuyết phục... Lúc đó khoảng hơn 9h rồi, pé lấy xe chạy qua bên phòng trọ em. Em chỉ đơn độc cái quần đùi + cái thun trắng. Còn pé... Chúa ơi, pé mặc những thứ mà lần đầu tụi em gặp nhau(nhưng thứ khó thấy phíc trong) nhìn khiêu gợi cực kì. Em cầm tài chở em nó đi vòng vòng kiếm ks để vào tâm sự thôi nhưng khổ nổi em lên sg để đi học biết kiếm đâu ra cái ks nào giá mềm mềm bây h, đánh liều em bay vào 1 cái ks nhỏ trên đường(cũng may là đủ tiện nghi).
Vào trong 2 đứa nằm chơi rồi tâm sự với nhau như mục đích tốt đẹp ban đầu nhưng tâm sự càng lúc càng nhiều và em càng lúc càng xít lại gần pé. Tui em giỡn với nhau quá trời rồi lát sau.... Không khí trở nên im lặng lạ thường, pé nằm lên ngực em, tay thì pé thì để lên môi em x_x pé bắt đầu phán xét về con người em( nội dung hk nói nha nhưng túm lại là tốt) Nhưng em gạt tay ra để khỏi phải khó chịu và rạo rực trong người để bình tĩnh mà nói chuyện. Kết cục là hơn 10h em với nó ra về...
Nhưng xuống gần tới quầy tiếp tân em nắm tay nó, nói là em với nó sẽ chơi trò chơi với nhau và đi lên phòng...
Em hơi nhát nhưng từng món từng món 1 bay ra. Em có nghe tụi bạn kể về lần đầu sẽ không như ý muốn nhưng em lại cảm thấy rất bình thường. Rồi dạn hơn chút... Em làm tất cả những thức em học đc từ trên phim... Chán... từ 10h30 hay 40 gì đấy, đến tận 12h nhưng em vẫn "hk thể nào... cho lính nhảy dù đổ bộ vào động phong nha" được hết, rồi thằng tiếp tân điện lên... em "rút" ra... nghe đt, nó hỏi có qua đêm hay không, em thì lúc đó nãn cực kì rồi nên bảo nó về...
Cái quan trọng em muốn hỏi là:
+ Em ko xài BCS nhưng cũng hk "ra" vậy có bị dính "sầu riêng" hk ? (pé cũng có quá khứ chơi bời hơi bị rùng mình)
+ Kể từ lúc đó đến bao lâu đi xét nghiệm thì có kết quả chính xác nhất và từ lúc xét nghiệm có cần phải đi xét thêm lần nào nữa không ?
+ Nếu là con trai nếu dính rồi thì gọi là: Dương tính hay Âm tính ?
+ Em lo quá mấy bác cho em lời khuyên được ko, h bối rối quá không biết phải làm gì nữa
(tụi em vẫn quen nhau)
Chỉnh sửa cuối:



. Mua bcs k có ji là quê cả, mua bcs là chứng mình đẳng cấp mình biết tự bảo vệ bản thân và cho ng khác. Nên mua hoài
. Thớt nên đi xét nghiệm và chờ kq đi, nếu mm k dính chôm chôm thì lần sau nhớ đem theo bcs nhé. G9