Nhờ mọi người tư vấn " Em bị Cảm Nắng rùi "

  • Thread starter Thread starter nickkyq
  • Ngày gửi Ngày gửi
quen con gái cũng chả có gì thú vị đâu!rồi bạn sẽ thấy!nếu chúng ta quen đứa con gái có cũng sở thích thì sẽ rất hợp nhau,còn không thì chả quen được lâu dài!nên chọn đứa nào cùng sở thích với bạn mà quen!nói chuyện cả ngày cũng không hết!
 
qua chỗ em nó mà dò xét binh tình, chưa gì đã nản rồi là sao? biết đâu em nó mất máy hay quên dt nhà bạn chưa lấy về thì sao ? đàn ông con trai chính kiến 1 tý đi, mới có chút nhỏ vậy, đã ko giải quyết đc, ca thán rồi nản chí thì làm sao gái nó yêu đc, mà dù nó có yêu cũng chẳng dựa dẫm vào đc >>> faile .....
 
Lấy số khác gọi qua là biết liền chứ gì ...
 
hồi đọc trên mạng có cặp chơi game online làm quen rồi cưới nhau ngoài đời luôn!thế mới biết 2 người có cũng sở thích thì sẽ dẫn đến 1 cuộc tình đầy thú vị và kết quả là họ đã cưới nhau.Cái nói ở đây là chủ thớt chưa bắt được sóng của em nó!nếu muốn lâu dài thì 2 người phải có chung 1 sở thích nào đó cho đỡ nhàm chán!nhiều khi yêu không phải cứ rủ đi chơi này nọ rồi nói chuyện thì mới gọi là tình yêu được.Tình yêu thì nó nảy sinh nhiều thứ lắm!chứ cứ rủ đi chơi và trò chuyện với nhau chắc cả 1000 cặp VN đều làm đựoc.
 
hồi đọc trên mạng có cặp chơi game online làm quen rồi cưới nhau ngoài đời luôn!

Tối thiểu đã gặp 1 ... bản thân 1 nữa là 2.
 
qua chỗ em nó mà dò xét binh tình, chưa gì đã nản rồi là sao? biết đâu em nó mất máy hay quên dt nhà bạn chưa lấy về thì sao ? đàn ông con trai chính kiến 1 tý đi, mới có chút nhỏ vậy, đã ko giải quyết đc, ca thán rồi nản chí thì làm sao gái nó yêu đc, mà dù nó có yêu cũng chẳng dựa dẫm vào đc >>> faile .....

+1

hồi đọc trên mạng có cặp chơi game online làm quen rồi cưới nhau ngoài đời luôn!thế mới biết 2 người có cũng sở thích thì sẽ dẫn đến 1 cuộc tình đầy thú vị và kết quả là họ đã cưới nhau.Cái nói ở đây là chủ thớt chưa bắt được sóng của em nó!nếu muốn lâu dài thì 2 người phải có chung 1 sở thích nào đó cho đỡ nhàm chán!nhiều khi yêu không phải cứ rủ đi chơi này nọ rồi nói chuyện thì mới gọi là tình yêu được.Tình yêu thì nó nảy sinh nhiều thứ lắm!chứ cứ rủ đi chơi và trò chuyện với nhau chắc cả 1000 cặp VN đều làm đựoc.

Tỉ lệ con gái chơi game so với con trai chắc 1:300, cứ ngồi đấy mà đợi.
 
"hum qua tới giờ em nhắn tin cho em ý mà thấy em ý rep lại lạnh lùng quá! lúc sáng nt còn hok rep lại nữa, chả biết xử lý tiếp theo như nào đây"

+

"tớ đi học và đi làm suốt ko biết như nào nữa, cuối tuần thì lại phải về quê (mà rõ ràng lúc đi chơi em ý có nói với em là cuối tuần này em ý chuyển nhà và nhờ em sáng giúp đỡ) có j mình alo cho bạn sau nhé!
rùi pp ngủ luôn! "


Nt nó vừa thôi. Chờ đợi và cầu nguyện thôi. Gặp con thời gian biểu kín đặc thì chả hy vọng gì đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cứ từ từ đi bạn đừng nản :D đẹp trai không bằng chai mặt mà =)))))))
 
cám ơn anh em , đúng là phải chơi theo chiến thuật đẹp trai ko bằng chai mặt mới đc, hehe! :D
 
Back
Top