@a basa: cái chỗ đấy em thấy chúng nó bảo buồn lắm được mỗi cái không khí. sợ cái là đi 2 ngày thì thừa nhiều thời gian quá
Ừ, thì nó là nơi nghỉ dưỡng mà, không phải vùng du lịch giải trí. Bọn anh đi 4 người, 2 ngày, thấy vừa tầm. Thoải mái.
Thị trấn nó yên bình, song vui hay không thì chủ yếu do mình nữa. Cả một nhóm bạn đi chơi, mang bộ Bài đi, bày vài trò chơi bời, kể cũng đủ hết 2 ngày. Đại để thế này.
Ngày đầu: Sáng - Chiều: đi dạo chơi thăm thú các địa danh của nó, ngắm mấy cái nhà đẹp. Có cái máy ảnh mang đi pose với nhau thì ngon. Có con DSLR bắn càng nhiệt. Ăn trưa + Ăn Tối với Nồi Lẩu ấm áp. Tối về Phòng tám nhảm, chơi bài. Nếu có Laptop mang đi coi film cũng thú.
Ngày cuối: Sáng - Trưa: đi thăm thú nốt mấy chỗ còn lại. Mua tí quà lưu niệm. Ăn trưa + Nghịch ngợm tới chiều vù về HN.
Buổi tối cả nhóm quây quần ở 1 quán cafe và tám về vụ Tam Đảo đã qua. Vậy là thích hợp.
P/S: Không thì về như anh về Đồ Sơn bắt ghẹ chơi với mấy anh em cũng vui lắm

