Nhóm chơi kiếm thế ........ "xạch"

Nghe bạn kể chuyện thấy hay quá =))
Thế bạn ở đâu, cái quán ấy đường nào, mình đến chơi cho biết.
 
mình chơi KT từ ver đầu lun. toàn chơi ở nhà nên 1 hum đi học về đi qa cái quán có 1 đội nhìn già trẻ nhớn bé đu đủ cả chia 2 team đánh KT ver 4.7 lúc đánh nhau công nhận hài. Đánh 3-3 mà chúng nó hét tung quán xá nhà ng ta. giết dc 1 thằng đập phím 1 cái rõ mạnh, các bác tưởng tượng như mới có game audition bọn nó đập phím space y hệt lun. có thằng team bên kia còn chạy sang bên này kêu rõ to : *** mày chết chưa , *** mày, oai nữa đi con ***, hổ báo rắn giáo à, hoặc ngược lại..... , vờ lờ lắm. mà có biết lên đồ đek đâu. Đồ cơ bản còn k biết lại còn bày đặt. các bác bảo cái quạt màu vàng hay cái mũ mình hay lên từ ban đầu mà k biết lên thì đánh KT làm *** j nữa. mình vào chơi chấp 2 lun, nó cho 2 th gọi là pờ-rồ bậc nhất cái team nó ra đánh vs mình.1 th kêu rõ to: tao host cho ko nó lại "ướt" ?!?! ướt chăng ?!?! chắc tây-ta-tàu kết hợp ra từ này. Thực ra đây là từ out trong tiếng anh, đọc là "ao" éo hiểu bọn nó làm thế đêk nào mà lại phát biểu câu thối hoắc thế đc :| vào game mới giật mình : à hóa ra bọn này éo bik random hero. vào tớ nhanh tay đc lun con KM trước đấy bọn nó vừa chơi vừa lải nhải cái gì ý! thằng này :*** mày cho mày hết oai, thằng kia: ê! muốn chơi lại phát biểu nha!anh ko rỗi! :| mới liên đấu 2 mình đã lên 4x thế mà mấy cha nội mới có gần "ba ích" :| thôi! 2 rân chơi im từ đầu đến cuối lđ 3 thì "ướt" :)) .Lúc bấy giờ mới search google :)) hài vờ lờ
mấy rân chới KT bh oai lắm nhẩy, kể cả mình giết đc ai đấy hay win đi chăng nữa thì cũng k như thế. mong đây chỉ là 1 phần nhỏ trong số những ng chơi custom map KT hiện nay. Ai như thế coi wa bài này rút kn nha, đừng cho mình là pờ rồ, ko "lại ướt" đấy :)

Vờ lờ quá bạn cho cái địa chỉ đến học hỏi với =))
 
ua?rex o lang son ah.the thi den quan net pro o duong ngo gia tu phuong dong kinh tp lang son nhe.net pro."net" ghi tieng viet nam nha :)).nha t o gan day.nhug bh t dang o ha noi hoc dh.thong cam nha.ghi =dtdd k viet dc co"dau"
 
Nghe bạn kể chuyện thấy hay quá =))
Thế bạn ở đâu, cái quán ấy đường nào, mình đến chơi cho biết.
bác rex có tham gia nhớ để cho em cái cờ - líp nhá ;)) tk trước :))
 
:( trên đời này thạch sanh thì ít lý thông nhiều:( hôm bữa cầm đao thúy tàng hinh đánh mà coi la hm vl thế chứ
 
hok có ai ở ls nhỉ :D blah blah blah
 
Back
Top