OK. Trong Thánh Phủ, LCC mơ thấy mình ở vào thời khai thiên lập địa, chứng kiến cuộc ác chiến giữa Tà Ma và thần Phạm Thiên. Phạm Thiên dùng truyền âm nói chuyện với LCC (về sự hình thành và diệt vong của vũ trụ), đang nói thì bị Tà Ma tập kích, Phạm Thiên đỡ cho LCC 1 đao.
LCC tỉnh mộng, chàng thuật lại cho Tư Thái hư nghe, ông ta bảo có lẻ Phạm Thiên đã chọn chàng làm truyền nhân của Phạm Thiên Thánh Giáp (梵天聖甲). Để đề phòng Phạm Thiên Thánh Giáp bị Tà Ma chiếm đoạt, Tư Thái Hư đề nghị LCC hiệp trợ Thánh Phủ, bỗng Tà Ma đột nhiên xuất hiện, liền LCC đánh lui.
Kế đó LCC đến thạch thất bái kiến Cuồng Long (狂龍), Cuồng Long dùng thần lực cuối cùng hoá thành Tà Ma, còn LCC hoá thành Phạm Thiên, cả 2 giao chiến với nhau nhằm cho LCC biết được sức mạnh của Tà Ma ra sao. Sau trận đánh, Cuồng Long hao tổn nguyên khí hoá thành 1 Nguyên Thai.
Kế đó vệ sĩ trong Thánh Phủ đến báo, tại Chuyển sanh giới (轉生界) phát sinh vấn đề, nhờ LCC và Bắc đẩu đến xem, đến nơi LCC liền ra tay tương trợ nên cứu được Nguyên Thai. Tư Thái Hư bảo LCC có duyên với Nguyên Thai, nên nhờ chàng chiếu cố (bảo vệ nó).
Khi Yên Chân với Thiên Uy Chuyển Sanh Giới, thì thấy ma quỷ đang bao vây LCC (幽魅), 2 người cùng Tư Thái Hư đánh lui, nhưng ma quỷ có quá nhiều nên Tư Thái Hư, Yến Chân, Thiên Uy đều thân vong. Chứng kiến thảm cảnh này, LCC mất tập trung tạo cơ hội cho Tà Ma mượn Nguyên Thai chuyển sinh thành công . LCC giao đấu với Tà Ma.
LCC giật mình tỉnh giấc, thì ra tất cả việc vừa rồi chỉ là 1 giấc mơ nhưng chàng cư ngở như là sự thật. Bỗng bên LCC xuất hiện 1 cô gái, U Lan (幽蘭) – đệ tử của Tư Thái Hư, từ giọng nói đến lời lẽ đều tỏ ra hết sức quan tâm đến chàng. Cả 2 cùng đến đại sảnh gặp Tư Thái Hư, LCC cảm thấy Tư Thái Hư đã gặp trong mộng và người trước mặt chàng hoàn toàn khác biệt, và dường như có ý muốn chàng đi khỏi Thánh Phủ càng sớm càng tốt. LCC suy nghĩ 1 chút, ròi quyết định cùng Yến Chân và Thiên Uy rời Thánh Phủ. Nhưng vừa rời Thánh Phủ thì LCC cảm giác Chân Nguyên thất thoát, tựa như bị người ta hút mất. Nhưng vì không muốn Yến Chân và Thiên uy lo lắng, nên LCC nói cần đi thăm người bạn cũ hẹn 2 người gặp mặt tại Lai Hân trấn.
Nếu tui nhơ không lầm lúc đó LCC sẽ tự động chạy vào 1 ngôi miếu phải không? sau hoạt cảnh ở ngôi miếu thì về quán trọ ở thị trấnn đầu tiên mình vào là gặp lại Yến Chân và Thiên Uy thôi.
Trong NLTC cũng có Thần Châu Lục Khí, nhưng chỉ có bộ : Bát Bộ Thần Uy, Linh Cương Bất Diệt, Long Vũ Hình Thiên. Nguyên do là LCC là Thần Châu đệ nhất đại hiệp....nên hổng các xài tà giáp ^_^. ngoài ra còn có thêm 1 bộ Phạm Thiên Thánh Giáp - nhưng hoàn toàn không biết cách lấy (ngoại trừ cây kiếm có được là do mặc định)