|Night Fury|
Mr & Ms Pac-Man
- 16/1/11
- 128
- 30
Mình từ nhỏ đến h chưa yêu ai, nhưng có cái màn " tiếng sét tình yêu " nhìn lần đầu là kết ngay. Ấy của mình thì tình cờ quen đc qua mấy đứa bạn.
Trong khoảng thời gian trước tết thì mình và ấy đã đi chơi dc rất nhiều ( chỉ 2 ng thôi ), tối nào cũng nhắn tin đến khuya rồi mới ngủ. Cho đến ngày valentine thì ấy có gợi ý là thích valentine và chocolate ( mình hiểu có thể đây là đèn xanh từ ây ). Rồi mình cũng quyét định mua quà, nhưng vì là lần đầu mua quà valentine nên ko ngờ hôm đó mình đến chỗ bán khá trễ ( khoảng trưa gì ấy ) và rồi ko mua dc món quà ưng ý. đến 2 ngày sau thì mình có mua bù và có xin lỗi vì việc đó, ấy cũng nhận.
Sau cái ngày này thì thấy có 1 sự thay đổi lớn, nt ko trả lời, invi yahoo với mình, nói chuyện ngoài đời thì có khoảng cách nói chung là trốn tránh mình
. Hiện giờ mình đang rất buồn và hoang mang, theo các bác thì sao vì mình rất nhớ ây và muốn nói chuyện rất nhiều
P/s : đây là clone mình mượn của bạn :)
Trong khoảng thời gian trước tết thì mình và ấy đã đi chơi dc rất nhiều ( chỉ 2 ng thôi ), tối nào cũng nhắn tin đến khuya rồi mới ngủ. Cho đến ngày valentine thì ấy có gợi ý là thích valentine và chocolate ( mình hiểu có thể đây là đèn xanh từ ây ). Rồi mình cũng quyét định mua quà, nhưng vì là lần đầu mua quà valentine nên ko ngờ hôm đó mình đến chỗ bán khá trễ ( khoảng trưa gì ấy ) và rồi ko mua dc món quà ưng ý. đến 2 ngày sau thì mình có mua bù và có xin lỗi vì việc đó, ấy cũng nhận.
Sau cái ngày này thì thấy có 1 sự thay đổi lớn, nt ko trả lời, invi yahoo với mình, nói chuyện ngoài đời thì có khoảng cách nói chung là trốn tránh mình
. Hiện giờ mình đang rất buồn và hoang mang, theo các bác thì sao vì mình rất nhớ ây và muốn nói chuyện rất nhiềuP/s : đây là clone mình mượn của bạn :)




" thay vì "mấy ngày qua em ở đâu, anh nhớ em lắm
yêu thì ai chả cảm thấy vậy. Sáng suốt suy nghĩ về vấn đề đó để rút ra kinh nghiệm cho mình nên làm gi tiếp chứ đừng có nghĩ là cảm thấy gắn bó vui vẻ là có thể bỏ qua tất cả.