^
^
Nó
dựa trên cái có thật, nên đối với tôi chả làm sao, mà phải nói là sáng tạo đáng khen ngợi. Còn Watchmen? Nó
thay đổi luôn cái có thật. tôi nói ý của tôi mấy lần rồi mà cậu cũng ko hiểu
Mà tôi nói thật, phim nào mà chả có truyền tải thông điệp; kiểu như văn thơ, nặn được cái gì ra thì nặn thôi, vấn đề là cách truyền tải. Có nhất thiết phải thay đổi lịch sử để phù hợp với cái ý "thế giới giả tạo", " :) +giọt máu" vvvv của phim ko? Ý tưởng có nhiều cách thể hiện, vậy thôi, và phim hay hay dở là do cách thể hiện.
Còn trả lời cái cậu Andy ở trên, tôi chả bất mãn gì cả. Vì VN mà thua thì VN theo tư bản, thân Mĩ, nghĩa là kinh tế đi lên, ít ra cũng như hàn quốc.
Mà sao các cậu ở đây có vẻ bảo vệ Watchmen ghê gớm quá nhỉ?

đây cũng chỉ là một bộ truyện của DC Comics được dựng lên thành phim. So với các truyện superhero dựng thành phim khác ( so sánh thế cho công bằng) thì làm sao bằng? kể cả về doanh thu lẫn nghệ thuật. "giá trị" ở đâu ko biết, so doanh thu chả góp mặt nổi top, so nghệ thuật+triết lý thì thua xa The Dark Night. mà cậu Andy cũng có ý đúng đấy chứ, cỡ Watchmen mà ngang hàng nổi với Batman thì tôi chắc cũng chả đủ trình vào đây nói linh tinh nữa