Những cái "dễ ghét" trong HM : BTN

Status
Không mở trả lời sau này.
Tại bạn ko cho nó ăn thì nó bệnh thôi chứ có gì đâu mà lạ. Mà em thấy lạ nhất là ở chỗ con puppy của mình kiểu gì cũng ko làm nó chết được, nhiều lúc thả nó vào cái nồi lớn trong Harvest Festival thì nó vẫn sống nhăn răng..
Ngày mùa thu nào cũng có 3 quả táo, ngày nào cũng có mật ong, so mà cho sản phẩm nhanh thế nhỉ ::)
 
Có một chuyện cũng bực lắm nha. Thằng cha lừa đảo Won đó, hok bít có ai bị hok muh sao tui mua banh của chả zồi, muh chả cứ tới dạo bán wài à. Tới nỗi nhà tui có tới 3 trái banh (hok bít còn có nữa hok). Muh mình chọn Buy lúc chả dụ thì mua thui, muh chọn Don't buy chả cũng bắt mình mua nữa... cha già cáo thí ớn TT

Còn vụ gà làm sao để muh phân biệt nó bịnh chứ tự nhiên sáng hôm sau ra nghĩa địa bị thằng Rick chữi chăm sóc hok tốt à TT
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top