GREAT CEASAR
Mr & Ms Pac-Man
- 2/8/05
- 281
- 0
trước giờ người ta bảo đá độ là xấu (nói chung cái gì có chữ độ cũng bị bảo là xấu cả) , cho nên hôm nay tôi xin chỉ ra những cái lợi của đá độ :
1 / giao lưu văn hóa : mỗi người có 1 cách thể hiện chiến thắng cũng như thất bại khác nhau : khi tôi thắng thì phải gào lên cho mọi người biết là mình thắng nhưng khi thua thì ngu gì gào , bimbim khi thắng thì cười khi thua thì đập tay cầm , hugo khi thắng thì cười đểu khi thua thì hỏi "sao anh không thả em" . mỗi người có 1 cách thể hiện khi ghi bàn thắng khác nhau : tôi thì chỉ tay vào màn hình và gào lên mấy câu như "vieri con bò thành milan , ariano thú đội lốt người ....." , hugo thì gào lên "del piearo hoàng tử thành troy , tolti vị thánh thành roma......" . khi bị chơi xấu thì cũng có nhiều thể hiện : tôi thì nói "lớn rồi chơi gì kì vậy , tự trọng anh để đâu vậy" , bbb thí nói "trời ơi xấu quá , trọng tài ơi nó đánh em".ok
2 / mở rộng tầm nhìn : đá với nhiều người , mỗi người 1 vẻ , thu thập được nhiều cách đá khác nhau , tầm nhìn cũng trở nên rộng rãi hơn trước.ok
3 / nâng cao nhận thức : đá nhiều tự động nhận ra vị trí , đẳng cấp của mình ở đâu so với người ta , chẳng hạn như tôi : hồi còn WE9 thì tự nhận thấy vị trí của mình là trong top 10 :cool: của FCBH (or HCM vì FCBH cũng như HCM thôi) , nhưng nếu mình tham gia đấu thì sợ mọi người ngán không dám tham gia giải nữa thì tiêu nên đành làm trọng tài thôi , lâu lâu tham gia giải lớn kiếm chút cháo
.ok
4 / xóa đói giảm nghèo : hết tiền thì đi kiếm mấy con gà nhiều tiền mà vặt.ok
5 / tăng cường thể lực : chỉ ăn sáng là có thể nhịn được đến tối.ok
6 / tâm lí lì lợm : dù đối phương có nói gì đi chăng nữa mình cũng giả điếc không nghe.ok
7 / thần kinh thép : khỏi nói cũng biết.ok
1 / giao lưu văn hóa : mỗi người có 1 cách thể hiện chiến thắng cũng như thất bại khác nhau : khi tôi thắng thì phải gào lên cho mọi người biết là mình thắng nhưng khi thua thì ngu gì gào , bimbim khi thắng thì cười khi thua thì đập tay cầm , hugo khi thắng thì cười đểu khi thua thì hỏi "sao anh không thả em" . mỗi người có 1 cách thể hiện khi ghi bàn thắng khác nhau : tôi thì chỉ tay vào màn hình và gào lên mấy câu như "vieri con bò thành milan , ariano thú đội lốt người ....." , hugo thì gào lên "del piearo hoàng tử thành troy , tolti vị thánh thành roma......" . khi bị chơi xấu thì cũng có nhiều thể hiện : tôi thì nói "lớn rồi chơi gì kì vậy , tự trọng anh để đâu vậy" , bbb thí nói "trời ơi xấu quá , trọng tài ơi nó đánh em".ok
2 / mở rộng tầm nhìn : đá với nhiều người , mỗi người 1 vẻ , thu thập được nhiều cách đá khác nhau , tầm nhìn cũng trở nên rộng rãi hơn trước.ok
3 / nâng cao nhận thức : đá nhiều tự động nhận ra vị trí , đẳng cấp của mình ở đâu so với người ta , chẳng hạn như tôi : hồi còn WE9 thì tự nhận thấy vị trí của mình là trong top 10 :cool: của FCBH (or HCM vì FCBH cũng như HCM thôi) , nhưng nếu mình tham gia đấu thì sợ mọi người ngán không dám tham gia giải nữa thì tiêu nên đành làm trọng tài thôi , lâu lâu tham gia giải lớn kiếm chút cháo
.ok4 / xóa đói giảm nghèo : hết tiền thì đi kiếm mấy con gà nhiều tiền mà vặt.ok
5 / tăng cường thể lực : chỉ ăn sáng là có thể nhịn được đến tối.ok
6 / tâm lí lì lợm : dù đối phương có nói gì đi chăng nữa mình cũng giả điếc không nghe.ok
7 / thần kinh thép : khỏi nói cũng biết.ok

, còn gặp đối thủ yếu hơn mình thì ta vẫn phô diễn được như thường 
rủ nó nâng độ lên...
...như tui hồi trước còn có thể áp dụng 2 phương án được chứ đợt về này tự xếp mình ngoài danh sách độ rồi...liều lắm thì làm tí ti thôi