nếu ai chơi qua cái phí đời chắc cũng thấy nó nói đúng. Bằng không thì đúng là khó tin thật.
Nói thật nhé, giai đoạn vượng nhất của PD nó đốt tiền còn kinh tởm lợm hơn cái âu đi sần nhiều. Giờ vãn rồi, đồ đạc đã đủ hết, vcoin chỉ còn trang trải cho thẻ prenium( 20% exp+ 1 đống bonus-- thằng nào chán cày thì nó không mua 650 vcoin mỗi tháng) ảnh NY( 30% xp trong 10h: ~ 150 vcoin mỗi cái) hộp đạn, thương xuyên phá nói chung cũng khá dễ thở, đại gia nào dùng nhiều cũng ~ 15 20k 1 ngày không tính prenium.
Tuy vậy vẫn có nhiều người khát đồ, thích up đồ--> chỗ đập đồ ở tp chưa bao giờ vắng

. Đập đồ này nó thú tính lắm các tình yêu ạ........
cách đây vài năm đi cùng với bản pig update( chắc sắp có ai chém mình đây

) làm biến mất độ phân giải 800x600 khiên 1 cơ số máy cùi~ người chơi phải nghỉ hưu( mình cố 1 thời gian ra quán nhưng rồi chả trụ được!)
kể cả audi sần bây giờ cũng vãn rồi còn đâu, ra quán thấy vắng teo, toàn đục kick thôi.
lại hoài niệm..............
Phí đời là game duy nhất mình chơi thỉnh thoảng bị tim đập nhanh do hồi hộp+ độ căng thẳng của nó. Nhớ đến cái cảnh 1 lũ đang canh MS gần hết giờ rồi đùm 1 cái BB, 1 lũ lao vào, công dã tràng................. rồi đi qua tylent vào xem MS mà tim đập chân run, vãi lúa.