Những điểm vô lý trong SO3...

  • Thread starter Thread starter 11111`
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tại vì Boko cùn đấy chứ? X(X(
30 chars...........
 
Tại thằng nào ko có kiến thức vật lý... chả hiểu cãi cái gì :'>
 
"bạn" Boko sao lại nói "bạn" AVAVT ko có kiến thức Vật Lý? [-x
"Bạn ý" hơi bị siêu! [-x
 
các bác bàn về cái quần của sophia hoài vậy sao mà nhiều chuyện giống mấy ku fan ff thế người ta thích mặc quần kiểu đó nó hơi tụt xuống lại kéo lên rồi lại tụt xuống thì em sophi lại kéo lên thế thôi tóm lại nó tụt quá eo là được rùi
 
"bạn" Boko sao lại nói "bạn" AVAVT ko có kiến thức Vật Lý?
"Bạn ý" hơi bị siêu!
Sai thứ nhất [-x... Bạn AVAVT Lý B :'>

các bác bàn về cái quần của sophia hoài vậy sao mà nhiều chuyện giống mấy ku fan ff thế người ta thích mặc quần kiểu đó nó hơi tụt xuống lại kéo lên rồi lại tụt xuống thì em sophi lại kéo lên thế thôi tóm lại nó tụt quá eo là được rùi
Sai thứ hai: Đang bàn về lực ma sát và phản lực [-x

Sai thứ ba: Chả thằng nào ko thích bàn về hở hang [-x
 
cái vấn đề Sai thứ ba của bác thì nếu tà bàn hoài thì nó có thể tụt luôn lúc đó thấy hết rồi không có hứng mà lần sau bàn tiếp
còn về vụ ma sát và phản lực trong game và ngoài đời thì cứ bàn thế thì bao giờ mới có đáp án chứ thôi thì các bác qua web này mà tham khảo www.potay.com
 
thôi sì tốp cho tui đi . bàn về cái quần của người ta thế là đủ . quần áo của người ta người ta thích mặc gì thì mặc . thậm chí chẳng mặc gì thì cũng chẳng ai cấm . chấm hết . bây giờ thì bàn về mấy cái vô lý thật sự trong SO đi . game này có nhiều vô lý và mâu thuẫn cũng không kém FFX đâu .
 
Sai thứ nhất ... Bạn AVAVT Lý B
Hơn thằng ko học Lý! =))=))
thôi bàn chuyện khác, chuyện này chấm dứt ở đây, AVAVT thắng! =))
 
hên quá hết chuyện rồi giờ ta bàn qua chuyện Fate và Maria chỉ cần bùm 1 cái là cả 1 phi thuền khổng lồ ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại của ông quanhuy đi cái này tui cũng thắt mắt lắm đó
 
àh làm sao biết được nó là thế nào chứ . bởi thế mới gọi là vô lý . và trong game còn cả chục cái vô lý nữa như 4D Space . như chúng ta biết không gian chúng ta đang sống chỉ có 3D là cao , ngang và sâu . Vậy 4D thì thêm D nào vô nữa nhỉ .
 
Đùa anh ạ...

Ko gian còn có vô số chiều cơ [-x...

Ko phải chỉ có 3 chiều đâu... theo thuyết tương đối rộng ko gian bị uốn cong đi được. Khi qua vùng có khối lượng lớn là KG bị uốn cong nên ánh sáng ở vùng quanh mặt trời ko thể trông thấy rõ...

Nói thế chứ cái này ko được học :p, chỉ biết sơ qua thôi, có gì hỏi bạn học Chuyên Lý Ams ;)), nhờ AVAVT ;))
 
nói là nói thế , đó chỉ là về mặt lý thuyết thôi chứ kêu ổng chứng minh có không gian 4D hay không và không gian đó gồm các D nào ổng chứng minh được không .
 
[-x Bởi chúng ta đang sống trong ko gian(thực ra là đang tri giác) 3 chiều, tức là mắt ta chỉ nhìn thấy 3 chiều nên chúng ta ko cảm nhận đc, cũng giống như con kiến bò trên tường thì mãi chỉ sống trong ko gian 2 chiều. Ko gian 4 chiều theo Engstein thì chiều thứ 4 là chiều thời gian và khoa học hiện nay cũng đã chứng minh đc việc nếu 1 hạt điện tích đc phóng trong ống sắt với vận tốc bằng với vận tốc ánh sáng(theo Engstein thì v ánh sang tà hằng số vụ trụ và là vận tốc lớn nhât, chắc cái này ai cũng biết rồi? :p) thì thời gian qua ống của nó là ko xác định, tức là thời gian cũng chỉ là 1 chiều ko gian. :D
còn về việc ánh sáng của vùng quanh mặt trời ko thể nhìn thấy rõ là do ánh sang bị mặt trời hút chứ ko phải là ko gian [-x...các ánh sáng di qua mặt trời đều bị lẹch đi do đó nó sẽ ko đến mắt ta theo hướng chúng ta nghĩ, thực tế cũng có nh` trường hợp mặt trời làm 1 ngôi sao bị "nhân đôi", tức là có 2 ảnh của nó đến mắt ta do ánh sang của nó khi wa mặt trời bị bẻ cong đi......
....Nói thế thôi ko ng` ta lại bảo mình tinh vi..:p....đây hơi khoái vật lý ko gian..[-x
 
Tên ông này là ai thế [-x

Bởi chúng ta đang sống trong ko gian(thực ra là đang tri giác) 3 chiều, tức là mắt ta chỉ nhìn thấy 3 chiều nên chúng ta ko cảm nhận đc, cũng giống như con kiến bò trên tường thì mãi chỉ sống trong ko gian 2 chiều. Ko gian 4 chiều theo Engstein thì chiều thứ 4 là chiều thời gian và khoa học hiện nay cũng đã chứng minh đc việc nếu 1 hạt điện tích đc phóng trong ống sắt với vận tốc bằng với vận tốc ánh sáng(theo Engstein thì v ánh sang tà hằng số vụ trụ và là vận tốc lớn nhât, chắc cái này ai cũng biết rồi? ) thì thời gian qua ống của nó là ko xác định, tức là thời gian cũng chỉ là 1 chiều ko gian.
Được câu nói đúng =D>
Thực tế không gian vẫn có vô số chiều
Tất cả vẫn bị tri giác tri phối nên khó tưởng tượng được 1 không gian như vậy. Không gian ở đây không còn bó hẹp ở định nghĩa là khoảng cách chiều dài nữa mà sâu và rộng hơn, vì thế nó có nhiều chiều hơn, mỗi chiều đại diện cho 1 đại lượng độc lập tuyến tính.

còn về việc ánh sáng của vùng quanh mặt trời ko thể nhìn thấy rõ là do ánh sang bị mặt trời hút chứ ko phải là ko gian ...các ánh sáng di qua mặt trời đều bị lẹch đi do đó nó sẽ ko đến mắt ta theo hướng chúng ta nghĩ, thực tế cũng có nh` trường hợp mặt trời làm 1 ngôi sao bị "nhân đôi", tức là có 2 ảnh của nó đến mắt ta do ánh sang của nó khi wa mặt trời bị bẻ cong đi......
Ánh sáng bị mặt trời hút và uốn cong [-x... :-"
Ánh sáng luôn truyền thẳng :-"
Vùng ko gian quanh Mặt trời bị uốn cong đi (điều này do 1 phần của trọng lực) nên ánh sáng khi đi qua đó cũng bị uốn cong theo độ cong của ko gian [-x

....Nói thế thôi ko ng` ta lại bảo mình tinh vi......đây hơi khoái vật lý ko gian..
Còn gì nữa, nói nôt ra đi iem thưởng thức ;))

Ra trường 2 năm rồi mùh ;))
 
... =)) =)) =)) ...
Những việc liên quan đến vật lý học trong SO3 :)) :)) :))
 
mô phật tại sao có cái quần mà làm ra thế này ( từ cái quần nó qua vật lý)không chừng mai mốt bàn về cái áo cũng nên
 
Vậy cho hỏi có phải là khi con người đi với vận tốc ánh sáng có thể tới quá khứ hoặc tương lai đúng không?
 
Cái này chưa chắc đc...bởi vì theo (MK thế ko phải Engstein thì là gì? X( )...theo cái lão già ấy, V ánh sáng là V max, vì thế nên trong ko gian 3 chiều chỉ có thể đi với vận tốc ánh sáng là kịch, thế nên muốn đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng thì <=> ta di chuyển trong 4Dimension, bởi vì chiều thứ 4 là time: V= S/t.
Thế nên bây giờ ng` ta cũng chưa biết là có thể đi đến quá khứ và tương lai đc ko, với lại việc đẩy 1 ng` đi với vận tốc ánh sáng yêu cầu 1 năng lượng vô cùng lớn, và ng` ta sợ rằng nguồn năng lượng này có thể phân giải cấu trúc tế bào của ng` đó/1 phần ng` đó. Hiện nay chưa tạo được nguồn năng lượng đủ lớn+an toàn để thử việc này! ^^
 
(MK thế ko phải Engstein thì là gì? )
Không [-x

ta di chuyển trong 4Dimension, bởi vì chiều thứ 4 là time: V= S/t
Hình như đây là công thức trong cơ học Newton [-x Còn trong thuyết tương đối rộng & phép biến đổi Loren thì nó khác thì phải

* Nếu thực sự thời gian là một chiều thì nó hoàn toàn đi được từ quá khứ tới tương lai nhưng nó có thực là một chiều giống không gian không. Không gian có nhiều phương và hướng. Nhưng thời gian chỉ duy nhất có thể chuyển động từ quá khứ tới tương lai chứ không theo hướng ngược lại.

* Nếu có thể đi với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng, thì ta có thể đi nhanh hơn ánh sáng tức có khả năng nhìn thấy quá khứ trước mắt. Đó là do ánh sáng quá khứ đã chậm hơn mình.
 
(MK thế ko phải Engstein thì là gì? )
là Enstein thưa ngài giáo sư tiến sĩ vật lý .
ta di chuyển trong 4Dimension, bởi vì chiều thứ 4 là time: V= S/t
công tứch mày sai rồi mà phải là công thức E=mc2 mới đúng . C bình phương nhá , tại vì không bình được nên đành để thế .

thôi không bàn về chuyện 4D 5D nữa . còn chuyện vô lý hơn là vũ trụ chỉ là trò chơi game do lập trình vi tính của Luther tạo ra . Vậy sinh ra những vô lý sau .

1. Nếu chỉ là chương trình mô phỏnh đời sống thực vậy tại sao nó lại có sự sống và cái chết y như người thật .

2. Nếu chỉ là chương trình thì tại sao con người lại có suy nghĩ độc lập với chương trình do Luther tạo ra . theo nguyên tắc thì mọi chương trình đều phải tuân thủ theo luật đã lập trình ra nhưng tại sao mọi người trong đó lại có ý thức và ý thức này độc lập với chương trình đã lập trình sẵn .

3. Nếu chỉ là chương trình vi tính thì làm sao có thể tồn tại bên ngoài không gian thật được .

Và còn vô số những vô lý về bọn Executioner , Enforcer và Convictor mà chưa thống kê ra hàng loạt những vô lý về chúng .
 
Back
Top