lovefc
Lính mới
- 17/7/08
- 5,219
- 5,731
Có bao giờ bạn tự hỏi, bạn và team bạn gần như chả còn cơ hội gì, bỗng từng bước giành lại thế trận và lội ngược dòng ngoạn mục? Khi khác đang áp đảo hoàn toàn, lại nhận thất bại dồn dập và thua tức tưởi? Hay 1 kẻ dc xem như là feed bỗng dưng choi xuất thần và trở thành carry late game?
Hãy cùng tìm hiểu nhé.
1 - Như ta đã biết, LoL là 1 game đồng đội và nó cũng tương tự như bất cứ 1 môn thể thao đồng đội nào. Bạn ko thể thắng khi tinh thần đã xuống thấp và dù bạn có xuất thần đến thế nào, là 1 điểm sáng thế nào trong đội bạn, nếu bạn ko thể vực dậy tinh thần của dd đồng nghĩa với việc bạn sẽ vẫn thất bại.
Điều thứ nhất : Give ur team ... Kill.
Là 1 game đồng đội nhưng khi bạn chơi tự do, ko với những người thật sự hiểu bạn, biết khả năng thật sự của bạn, thì chỉ số kill/death sẽ nói lên trình độ của bạn ( dưới con mắt nhữn kẻ chơi cùng ). Bạn nghĩ sao khi nhận tới 0-4 nhưng assist thì đã gần tới hàng chục. Đừng cố gắng giữ kỹ năng để ks và lấy last hit khi bạn chơi 1 cham có khả năng đó. Tôi từng chứng kiến những Garen sử dụng ult trên 1 người chỉ còn dưới 100 máu khi họ có thể kết liễu dễ dàng kẻ địch hoặc ko cần làm nó vì dd ở đấy. Nhưng họ vẫn, lấy 1 kill, mãn nguyện nhưng với những người đã gần giết dc kẻ địch và bị cướp trắng tay thì thế nào, đến cuối game khi bắt đầu quy trách nhiệm, người ta ko nhìn cách bạn chơi mà nhìn ở bảng điểm. DÙ bạn là ngừoi gây dmg cao nhất, có công lớn 1 nhưng nếu bạn giết ít mà chết rất nhiều thì quên assist đi nhé, bạn sẽ bị gọi là noob, feeder...
Vài lần như thế, những người ấy sẽ bắt đầu có suy nghĩ cá nhân, họ cẩn trọng hơn, đứng sau và save những kỹ năng gây lượng dmg lớn để finish những kẻ địch "ko còn cơ hội sống". Và điều đó thật khủng khiếp
Chưa kể 1 điều, nếu bạn là tank thì ko sao, nhưng nếu bạn là carry mà dành hết kill, thì đồng nghĩa team bạn sẽ cực kỳ yếu đuối, và sau khi kẻ địch tập trung hạ dc con bài chủ rồi, kết cục team bạn ra sao, bạn tự hiểu.
So, fight for the win. Quên đi thành tích cá nhân, đánh vì team bạn, đừng lấy những gì vốn ko thuộc về bạn. Khi combat, chỉ đánh những kẻ nguy hiểm nhất, còn những kẻ sắp chết, trừ khi chúng bỏ trốn mà bạn thì ở gần nhất, ko thì quên đi và tiếp tục công việc, vô hiệu hóa kẻ địch nguy hiểm trước. TÔi đã từng thấy 1 team đuổi theo 1 morde gần chết, và với sora liên tục heal, morde đã gần chết mấy lần rồi lại lên máu. Trong khi dd morde và sora hạ từng người trong team ấy. Kết quả, 5 con chuột rượt theo 1 miếng mồi đều chết cả và chúng cũng chả dc miếng mồi ấy.
2 - Bạn có con mắt, bạn có lỗ tai, bạn có bộ não, dùng nó cho sự sống của chính bạn
Điều thứ 2 : Tự thân vận động
Ko phải lúc nào cũng chỉ trông đợi mia, đồng đội ping kêu b, mà bạn phải căng mắt và óc của mình để phát giác những bất thường của team địch, luyện cho mình bớt lười biếng mà hãy cứ 10 > 15s, nhìn sang mini map.
Thứ nhất : Nó giúp bạn tránh những mối đe dọa vốn có thể biết dễ dàng mà ko cần phải có 1n dd tốt luôn gõ mia cho bạn
Thứ hai : Dù cho có những người ấy, họ cũng ko thể ko cảm thấy chán nản và lơ là nv khi kẻ địch là 1 cham có khả năng biết mất trong nháy mắt rồi lại hiện ra, tw, shaco, eve... Gõ mia 1s trước, s sau đã phải gõ re. Tôi đoán là bạn cũng ko đủ kiên nhẫn cho điều này nhiều lần, và càng về sau, bạn chỉ gõ mia khi kẻ địch đã mia > 15s, nhiêu đó đủ để dd bạn trả giá rồi.
THứ 3 : Tránh những mâu thuẫn, xung đột ko đáng có với những người chơi nóng tính, nếu bạn cứ trách họ vì mia, họ chẳng những ko xin lỗi mà còn gây gổ với bạn, "Mày có mắt ko?", "có não ko"...
---- còn tiếp ----
Hãy cùng tìm hiểu nhé.
1 - Như ta đã biết, LoL là 1 game đồng đội và nó cũng tương tự như bất cứ 1 môn thể thao đồng đội nào. Bạn ko thể thắng khi tinh thần đã xuống thấp và dù bạn có xuất thần đến thế nào, là 1 điểm sáng thế nào trong đội bạn, nếu bạn ko thể vực dậy tinh thần của dd đồng nghĩa với việc bạn sẽ vẫn thất bại.
Điều thứ nhất : Give ur team ... Kill.
Là 1 game đồng đội nhưng khi bạn chơi tự do, ko với những người thật sự hiểu bạn, biết khả năng thật sự của bạn, thì chỉ số kill/death sẽ nói lên trình độ của bạn ( dưới con mắt nhữn kẻ chơi cùng ). Bạn nghĩ sao khi nhận tới 0-4 nhưng assist thì đã gần tới hàng chục. Đừng cố gắng giữ kỹ năng để ks và lấy last hit khi bạn chơi 1 cham có khả năng đó. Tôi từng chứng kiến những Garen sử dụng ult trên 1 người chỉ còn dưới 100 máu khi họ có thể kết liễu dễ dàng kẻ địch hoặc ko cần làm nó vì dd ở đấy. Nhưng họ vẫn, lấy 1 kill, mãn nguyện nhưng với những người đã gần giết dc kẻ địch và bị cướp trắng tay thì thế nào, đến cuối game khi bắt đầu quy trách nhiệm, người ta ko nhìn cách bạn chơi mà nhìn ở bảng điểm. DÙ bạn là ngừoi gây dmg cao nhất, có công lớn 1 nhưng nếu bạn giết ít mà chết rất nhiều thì quên assist đi nhé, bạn sẽ bị gọi là noob, feeder...
Vài lần như thế, những người ấy sẽ bắt đầu có suy nghĩ cá nhân, họ cẩn trọng hơn, đứng sau và save những kỹ năng gây lượng dmg lớn để finish những kẻ địch "ko còn cơ hội sống". Và điều đó thật khủng khiếp
Chưa kể 1 điều, nếu bạn là tank thì ko sao, nhưng nếu bạn là carry mà dành hết kill, thì đồng nghĩa team bạn sẽ cực kỳ yếu đuối, và sau khi kẻ địch tập trung hạ dc con bài chủ rồi, kết cục team bạn ra sao, bạn tự hiểu.
So, fight for the win. Quên đi thành tích cá nhân, đánh vì team bạn, đừng lấy những gì vốn ko thuộc về bạn. Khi combat, chỉ đánh những kẻ nguy hiểm nhất, còn những kẻ sắp chết, trừ khi chúng bỏ trốn mà bạn thì ở gần nhất, ko thì quên đi và tiếp tục công việc, vô hiệu hóa kẻ địch nguy hiểm trước. TÔi đã từng thấy 1 team đuổi theo 1 morde gần chết, và với sora liên tục heal, morde đã gần chết mấy lần rồi lại lên máu. Trong khi dd morde và sora hạ từng người trong team ấy. Kết quả, 5 con chuột rượt theo 1 miếng mồi đều chết cả và chúng cũng chả dc miếng mồi ấy.
2 - Bạn có con mắt, bạn có lỗ tai, bạn có bộ não, dùng nó cho sự sống của chính bạn
Điều thứ 2 : Tự thân vận động
Ko phải lúc nào cũng chỉ trông đợi mia, đồng đội ping kêu b, mà bạn phải căng mắt và óc của mình để phát giác những bất thường của team địch, luyện cho mình bớt lười biếng mà hãy cứ 10 > 15s, nhìn sang mini map.
Thứ nhất : Nó giúp bạn tránh những mối đe dọa vốn có thể biết dễ dàng mà ko cần phải có 1n dd tốt luôn gõ mia cho bạn
Thứ hai : Dù cho có những người ấy, họ cũng ko thể ko cảm thấy chán nản và lơ là nv khi kẻ địch là 1 cham có khả năng biết mất trong nháy mắt rồi lại hiện ra, tw, shaco, eve... Gõ mia 1s trước, s sau đã phải gõ re. Tôi đoán là bạn cũng ko đủ kiên nhẫn cho điều này nhiều lần, và càng về sau, bạn chỉ gõ mia khi kẻ địch đã mia > 15s, nhiêu đó đủ để dd bạn trả giá rồi.
THứ 3 : Tránh những mâu thuẫn, xung đột ko đáng có với những người chơi nóng tính, nếu bạn cứ trách họ vì mia, họ chẳng những ko xin lỗi mà còn gây gổ với bạn, "Mày có mắt ko?", "có não ko"...
---- còn tiếp ----
