Mình lập topic này nhằm thảo luận về những điều mà bạn ko thích khi chơi PES.
Chơi PES có mấy điều mình "thấy ghét" sau:
1. Nhiều lúc đang tấn công tới sát khu vực cấm địa đối phương, 1 tiền đạo của ta đang ở khu vực trống trải phía trước, bấm chuyền lên nhưng bóng lại... đi ngược về phía sân nhà. (cái này thật đáng ghét, chuyền ko đúng ý gì cả::()
2. Ném biên thì ném đại đi còn chơi cái trò dứ dứ 2, 3 cái mới ném.
3. Nhiều quả ta xoạc chân lấy bóng, nhìn rõ là đã trúng chân đối phương rùi thế mà bóng lại lòn wa, thằng đó tiếp tục chạy băng băng, còn ta thì nằm đo đất, cứ như là có ma ấy :o.
3. Xoạc banh trúng trái banh trong chân đối phương thấy rõ thế mà mấy thằng TT cứ thổi phạt.
4. Khi đá phạt góc, nhiều lúc nó ko cho ta chỉnh mấy thằng hậu vệ đang ở vị trí trọng yếu, chỉ cho ta chỉnh 2 cầu thủ mà thôi.
5. Phút cuối rất hay có bàn thắng.
6. Thủ môn nhiều lúc rất ngớ ngẩn, banh chạm xà ngang mà lại ko có động tĩnh gì cả.
7. Khi phạt góc, muốn dâng thủ môn ra rất khó, thường là bị chậm một nhịp.
Chơi PES có mấy điều mình "thấy ghét" sau:
1. Nhiều lúc đang tấn công tới sát khu vực cấm địa đối phương, 1 tiền đạo của ta đang ở khu vực trống trải phía trước, bấm chuyền lên nhưng bóng lại... đi ngược về phía sân nhà. (cái này thật đáng ghét, chuyền ko đúng ý gì cả::()
2. Ném biên thì ném đại đi còn chơi cái trò dứ dứ 2, 3 cái mới ném.
3. Nhiều quả ta xoạc chân lấy bóng, nhìn rõ là đã trúng chân đối phương rùi thế mà bóng lại lòn wa, thằng đó tiếp tục chạy băng băng, còn ta thì nằm đo đất, cứ như là có ma ấy :o.
3. Xoạc banh trúng trái banh trong chân đối phương thấy rõ thế mà mấy thằng TT cứ thổi phạt.
4. Khi đá phạt góc, nhiều lúc nó ko cho ta chỉnh mấy thằng hậu vệ đang ở vị trí trọng yếu, chỉ cho ta chỉnh 2 cầu thủ mà thôi.
5. Phút cuối rất hay có bàn thắng.
6. Thủ môn nhiều lúc rất ngớ ngẩn, banh chạm xà ngang mà lại ko có động tĩnh gì cả.
7. Khi phạt góc, muốn dâng thủ môn ra rất khó, thường là bị chậm một nhịp.
. Đá với các cao thủ , phút cuối gần như là họ cầm bóng chắc , kô có cơ hội để lấy bóng đâu ( nói là câu giờ thì chắc cũng đúng
.Chắc ông í hay bị tụi máy gi bàn vào mấy fút cuối
ko cách nào cản được, thế mới lạ