Những điều lý thú trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Đọc truyện Tam quốc diễn nghĩa có nhiều điều lý thú mà nếu đọc lướt thì dễ bị bỏ qua. Tôi làm topic này để ghi lại những điều thú vị mà để ý thấy ít người biết tới.

ĐIỀU THỨ NHẤT: Sự nhân đức của Khổng Minh

Tam quốc diễn nghĩa, hồi 52 chép:
http://vi.wikisource.org/wiki/Tam_quốc_diễn_nghĩa/Hồi_52



Chỉ trong 1 mẩu chuyện nhỏ mà nói lên hết sự nhân đức của Khổng Minh, không những làm cho Lưu Hiền trở về kể cho cha nghe, mà còn khiến Khổng Minh trước mặt Huyền Đức cho người này, phân kẻ kia chức này chức nọ, và rồi kết thúc sự nhân đức bằng dắt theo Lưu Hiền về Kinh Châu, và dân toàn quận Linh Lăng vui mừng phấn khởi. Có khác gì Tào Tháo muốn vời con Tôn Quyền vào chầu thiên tử?

Ai hãy thử phân tích cái tài và cái đức của Khổng Minh trong mẩu chuyện này để người sau noi theo?

Lưu Độ vì con mà đầu hàng, đủ biết rất thương con. Lượng biết điều đó nên mới dắt thằng con về theo, ko bao giờ Lưu Độ dám tạo phản
 
Nếu như không có mấy cái đó thì cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa nó bằng cuốn Doremon rồi :)), và cái Tam Quốc Diễn Nghĩa nó sẽ như cái Tam Quốc Chí, ít người coi, ít người biết đến và chắc gì nó đã được làm thành phim.

Mình đã hỏi tất cả những người sau khi đọc xong TQDN thì họ đều nói "Truyện hay từ lúc Gia Cát Lượng xuất hiện,...". Bởi vậy đủ thấy cái tầm ảnh hưởng nó như thế nào rồi, và cái vụ "Thuyền cỏ mượn tên" cũng được coi như là 1 cái tích rồi, xem ra tranh cãi cũng chẳng phí là mấy, chẳng qua bây giờ thiếu những người như "HVĐ" thôi ^ ^, cách đây 2 năm, box đã từng rất xôm tụ, lelan ts đã đưa ra nhưng thread thách đố, hay những đề tài để anh em tranh luận, squallphu, pearl, .v.v... bây giờ thì đi hết rồi :-< ... chỉ còn game và game ...

thà nghe 1 lời nói dối lôi cuốn còn hơn nghe 1 sự thật phũ phàng . Đời là thế chăng ?_?
 
Kéo luôn cái này để mọi người vào bàn luận.
 
Back
Top