Trời ơi !! Điều sạo trong Re thì đầy ra đó

để em kể 1 số ra cho các pác nhé :
_Trước tiên nói về pha quảng cáo trong Re 3 nhé . Lúc cả thành phố đang tràn ngập Zom thì cả đoàn cảnh sát với những trang bị tối tân như :Shot gun, súng tỉa , lựu đạn
mà lợi thế hơn nữa là có 1 hàng xe chắn trước đầu , vậy mà để Zom uy hiếp thê thảm :( . Lũ Zom bị dính đạn như vậy mà như dc tiếp thêm Doping đứng dậy lao nhanh như gió (xạo) . Nếu chơi Jill chỉ cần 1 khẩu tỉa là có thể dẹp rất nhiều Zom (cho dù đông đến mấy )

.
_Cái này cũng là điều rất xạo nếu ta nhìn vào thực tế .Là khi Jill bắn 1 đống Zom chết queo dưới đất khi đi sang phòng khác quay lại thì "trắng gì mà sáng thế "

,Zom nãy chết la liệt dc ai thu gom xác vậy ,sạch đến nỗi ko còn 1 giọt máu , kì ghê . Nếu đúng chu kì thì phải mất vài tháng thì xác mới thối rữa và vài năm mới mất đi .
_Khi đối mặt với Nemesis cũng thế . Rất nhiều cửa Ne có thể tự mở dc vậy mà cái cửa ở tòa đại sảnh lại ko mở dc .Cũng như mấy phòng save đó , cửa bé tẹo mà Ne chỉ đứng chờ ở ngoài , cho mình chuẩn bị đầy đủ đạn ra thịt nó (ngu thía mồ)

.Nếu đã tiêu diệt phải chui vô cả phòng save mới hay .
_Khi đánh Nemesis trong nhà hàng để lấy viên ngọc đó .Lúc đó Carlos có ở đó mà em thấy Nemesis rất nhẹ tay với Carlos (ko hỉu vì seo) chỉ đấm Carlos chứ ko bao giờ nhấc cổ Carlos cho 1 "sụt" cả. Vậy mà toàn nhắm Jill đánh ác hơn con thú . Vì sao Ne lại nhẹ tay với Carlos vậy , anh nào chả nời dùm em câu này với

. Khi Ne tóm dc mình sao ko "sụt" ngay mà thả mình ra rồi gào lên , chứng tỏ Ne đôi khi vẫn cù lần lắm . Nếu như nó tóm dc mình mà sụt ngay thì ... em chắc chả ai có thể phá đảo dc
+Tóm lại 1 điều ngắn gọn là dù sao cũng chỉ là game cho người chơi thư giãn mà thôi :p