Những đoạn thót tim nhất trong RE1,2,3

RATED_RKO

Donkey Kong
Tham gia ngày
16/3/07
Bài viết
424
Reaction score
0
Trong mỗi bản Resident Evil đều có 1 đoạn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người chơi :D . Và sau khi chơi RE 1,2,3, tớ thấy đây là những đoạn thót tim nhất (lần đầu tiên chơi thấy vậy):
*Resident Evil 1: Đó là lúc bước vào căn phòng nhỏ có cái tủ đựng áo hay tài liệu gì đó,bỗng zuynh` một cái con zombie từ cái tủ đó nhảy ra ,quả đấy phải nói là suýt bỏ của chạy lấy người .Lúc đó bị nó goặm cho 1 miếng nhưng vẫn sống sót với trạng thái caution.:nailbit:
*Resident Evil 2: Quả sợ nhất là đoạn ở trên gác,đang đi tự nhiên màn hình hẹp lại, mấy con zombie chui vào từ mấy cái cửa sổ bị vỡ .Lúc đó tay mình giữ chặt nút giơ súng để chuẩn bị bắn nhưng cuối cùng mới phát hiện ra đó không phải là chỗ mình đứng.:whew:
*Resident Evil 3: Cái này thì phải kể đến chỗ lấy bình xăng đỏ (cái mà để hợp với cái bình xăng màu trắng đó).Vừa lấy được cái bình bước ra ,màn hình bỗng chuyển sang cảnh chân mấy con zombie đang lết lết, rồi sau đó chúng ào vào cái cửa sổ (trông ghê vãi).Vừa trở lại màn hình cũ thì zuynh`,bọn zombie phá cửa lao đến chỗ Jill. Lúc đó đang cầm shotgun ,tớ bắn 1 phát trúng cái van ga thế là chúng nó ko tới được gần.Lúc đó vẫn còn thình thịch nên bắn hết 7 viên làm bọn ma chết ko kịp ngáp.=))
*Phải công nhận là mấy trò này chơi lần đầu tiên thì ai cũng phải thót tim (Chơi lại vẫn còn thấy hồi hộp cơ mà) :D
 
Tiện thể kể luôn cái này : Lần ông anh họ kém tuổi có cái máy PS1 mới mua, mình rủ ngay ông chơi Resident Evil. Thế là hai thằng ra mua RE 2 về thử. Ông anh chưa chơi RE lần nào nên để ông anh thử trước. Lúc đầu trông cậu chẳng có gì là sợ lắm ,thế mà đến cái đoạn khuất tầm nhìn lưng, bị ma nó vồ cho một cái thế là quăng ngay cái tay cầm về phía mình chạy phọt ra cửa .Hôm đó phải nói là buồn cười vãi. =))
 
RE4 cũng có 1 đoạn hết hồn á, cái khúc ở trong doanh trại quân đội, đang đi lon ton tự nhiên có 1 thèng lính bốc cháy từ trong lò nướng chạy ra :-ss .... hết hồn á :(
 
RE2 tớ thấy đoạn hết hồn nhất là lúc mà mình vào căn fòng lấy dây điện với ....(cái gì đó wên rồi 8-}- hình như là Plug gì đó thì fải) lúc đi ra thì 1 con Licker nhảy vào, thót tim...
 
Úi giời ơi ! Mấy đoạn đấy hôk có gì là ghê đâu ! Ghê phải nói đến những đoạn này nè :
-RE1 : Đoạn mình ra ngoài căn nhà rồi ! Hôk hiểu sao bỗng nhiên chóa đâu ra nhảy zdô cắn mình ! Mà rõ ràng trước khi tới đó đã kiểm tra kỹ càng rồi !
-RE2 : Đang đi trong tòa nhà RPD tự nhiên zom ở đâu thò tay ra xin chữ ký =))
-RE3 : Đang ở đoạn nhà thờ ! Lúc ở trên đỉnh nhà thờ lắp cái gear vào ! Xuống dưới anh NE đã ở đấy trầu trực cho mình ngay 1 cú đấm ! Thót cả tim !
-RE4 : Ngay mấy đoạn đầu tiên ! Đang vào căn nhà thì 1 anh CH ( Crazy Human ) ở đâu ra cho mình 1 rìu !
 
Úi giời ơi ! Mấy đoạn đấy hôk có gì là ghê đâu ! Ghê phải nói đến những đoạn này nè :
-RE1 : Đoạn mình ra ngoài căn nhà rồi ! Hôk hiểu sao bỗng nhiên chóa đâu ra nhảy zdô cắn mình ! Mà rõ ràng trước khi tới đó đã kiểm tra kỹ càng rồi !
-RE2 : Đang đi trong tòa nhà RPD tự nhiên zom ở đâu thò tay ra xin chữ ký =))
-RE3 : Đang ở đoạn nhà thờ ! Lúc ở trên đỉnh nhà thờ lắp cái gear vào ! Xuống dưới anh NE đã ở đấy trầu trực cho mình ngay 1 cú đấm ! Thót cả tim !
-RE4 : Ngay mấy đoạn đầu tiên ! Đang vào căn nhà thì 1 anh CH ( Crazy Human ) ở đâu ra cho mình 1 rìu !

RE 1:Gặp chó chẳng bao giờ tớ giật mình cả
RE 2:Đoạn thò tay đấy trước khi chơi RE 2 tớ đã biết rồi nên ko thấy sợ
RE 3:Con nemesis thì gặp đầy lần trên dọc đường rồi còn lạ gì nữa
RE 4:Tớ chưa chơi nên ko bít :D
 
RE1:chi giat minh khi bi may con Hunter tan cong bat ngo,vi no nhanh wa
RE2:dics2 luc Mr.X tung vo buc tuong de duoi theo Claire.Cam giac rat da.
RE3:hau nhu ko co gi dang so vi sung dan nhiu we,gap la pho lin.
RE4:chua choi,ma no la playstation2 ha.
 
Bất cứ phiên bản Resident Evil nào, nếu bạn đang ở trang thái caution mà lại hết máu và thiếu đạn dược thì đi đến đâu cũng thấy sợ (dù đang ở trong phong save cũng thấy sợ, nói chi đi ra ngoài...), Haha...!!!
 
Chơi RE 2 phần Hard lúc đầu xuất hiện có đúng 1 con dao (ác nhỉ).
Zombie và quái phần Hard lại còn đông hơn,trâu hơn nữa trong khi đó thời buổi kinh tế khó khăn nên Leon chạy là thượng sách =))
 
thót tim ở tất cả mọi RE là lúc hết thuốc, hết đạn, Danger và...gặp Monster:skull:
 
thot tim nhất là lúc máu ko cầm theo bị ăn đòn nặng mà chưa thèm save.tôi chơi cha bao jo thèm save wa 3 lần
 
tui chơi RE4 save 3 lần nè:'>
RE 1 & 3 chơi wen rồi ko thèm save:-$

đau tim nhất lúc đang lôi Rifle ra nghịch ngó ngoáy rồi tự dưng...thấy 1 mặt to đùng chình ình ra trước ống ngắm...
...thế là bị ăn hi...:-s
 
thót tim ở tất cả mọi RE là lúc hết thuốc, hết đạn, Danger và...gặp Monster:skull:

chả có gì phải sợ vì nếu bị như vậy thì tui reset chơi lại :devil:

RE1: lần đầu chơi, ở ngay Hall của mansion mở cái cửa thì có cái đầu con chó thò dzo6 sủa làm giật mình :)), tiếp theo bước dô quay cái mặt khả ố con zom :whew: ko giật mình nhưng tối dzìa hết dám tắt đèn ngủ=> phải mở đèn ngủ:p
RE2: khúc xin chữ ký ở hành lang làm tui giất mình đá rớt 2 cái tay cầm PS ở ngoài tiệm =))
RE3: lũ quạ hay lũ chó ở chiếc xe buýt hoặc ở cửa tiệm khúc cái bục gắn 2 viên đá để lên uptown.
RE4:do tinh thần cảnh giác cao độ vì mấy cái nút có thể hiện lên bất cứ lúc nào, ít bị giật mình ngoài cái khúc thằng khùng ganado bốc lửa từ cái tủ chui ra
 
chả có gì phải sợ vì nếu bị như vậy thì tui reset chơi lại :devil:

RE1: lần đầu chơi, ở ngay Hall của mansion mở cái cửa thì có cái đầu con chó thò dzo6 sủa làm giật mình :)), tiếp theo bước dô quay cái mặt khả ố con zom :whew: ko giật mình nhưng tối dzìa hết dám tắt đèn ngủ=> phải mở đèn ngủ:p
RE2: khúc xin chữ ký ở hành lang làm tui giất mình đá rớt 2 cái tay cầm PS ở ngoài tiệm =))
RE3: lũ quạ hay lũ chó ở chiếc xe buýt hoặc ở cửa tiệm khúc cái bục gắn 2 viên đá để lên uptown.
RE4:do tinh thần cảnh giác cao độ vì mấy cái nút có thể hiện lên bất cứ lúc nào, ít bị giật mình ngoài cái khúc thằng khùng ganado bốc lửa từ cái tủ chui ra
Mấy cái các bác nói chỉ là giật mình thôi chứ cũng chẳng sợ
Sợ thót tim phải là những đoạn zombie tấn công bất ngờ và một lũ zombie quây xung quanh
Nói thật chứ game RE tớ thấy bọn zombie là trông ghê nhất (từ người mà ra) :devil:
 
Sợ thót tim phải là những đoạn zombie tấn công bất ngờ và một lũ zombie quây xung quanh
1 lũ quay xung quanh thì lấy ss nã 1-2 phát là có đường máu chạy ... làm gì mà thót tim... tấn công bất ngờ thì cũng chỉ giật mình => chả có lúc nào thót tim =))
 
thót tim nhất...đang đứng góc tự dưng có cái cưa máy xoẹt qua...máu phun tung tóe:skull:
 
thót tim nhất...đang đứng góc tự dưng có cái cưa máy xoẹt qua...máu phun tung tóe

cái này em chơi phần mercenary re4 trên pc bị vài lần :-s đang quay bắn lũ dân điên tự dưng nghe tiếng cưa máy gần và... đầu lìa khỏi cổ 8-}
 
RE1 : đi vô chỗ con rắn
RE2 : lúc chạy ở hành lang , có mấy cánh tay thò vào , giật mình thon thót !!
RE3 : lần đầu tiên gặp NE ,vì chẳng bít nó là j` cả nên thấy giật mình vì chưa gặp con ma nào to đến thế !! Còn các lần sau gặp lại thì chẳng có j` là sợ cả .
RE4 : chẳng thấy chỗ nào đáng sợ cả , chạy hoài chẳng giật mình #>:)
 
Cái trò này mặc dù chơi lại vài lần nhưng vẫn chưa hết thình thịch ở những đoạn bất ngờ. Mà ai biết tên tất cả các game kinh dị đang có hiện nay thì gửi cho tớ nhé ,thanks
 
Cái trò này mặc dù chơi lại vài lần nhưng vẫn chưa hết thình thịch ở những đoạn bất ngờ.
chơi RE4 lại còn mỗi lần 1 khác:'>
Mà ai biết tên tất cả các game kinh dị đang có hiện nay thì gửi cho tớ nhé ,thanks
đầy trò:|
nên bắt đầu với Silent Hill 4...
...chơi lần đầu mà ngủ ngon luôn thì hơi bị phục đấy;))
 
Back
Top