Những đoạn thót tim nhất trong RE1,2,3

Híc , báo cáo với mọi người là lần đầu tiên em bắt tay PS 1 chơi Re ( năm lớp 3 thì phải ) mới xem phim giới thiệu mà đã nhẩy cẫng lên đòi đổi trò rồi >_< . Mấy cái lũ Zom nhìn gớm chết , bò lết rồi còn rên hư hư hư
 
hơ hơ ..chơi RE mà sợ thì mới thú vị ;)) ..chứ trơ như gỗ thì còn gì vui
 
Chính ra hồi bé tớ cũng sợ ma đấy. Nhưng từ hồi lớp 4 ,khi ra hàng PS1 thấy mấy ông SV chơi RE không hiểu sao mình cứ dán mắt vào xem (mặc dù cũng thấy hơi ghê ghê). Lúc đó nghĩ mấy con zombie là ma đói ,càng nghĩ càng thấy choáng. Bây giờ thì hết sợ rồi nhưng thỉnh thoảng chơi lại cũng thấy hồi hộp phết.
*Bây giờ đang là 10h tối, ngồi chơi RE2 một mình ,hic :skull:
 
Khà khà , chỗ này 11h30 đêm đây này , chơi Re 1 nghe tiếc đồng hồ quả lắc của nó mới phê ( hơi sợ vì đây là lần thứ 2 mình chơi Re 1 )
 
Tui có đủ cả bộ RE trên PS1 luôn ,thỉnh thoảng lôi ra so sánh thấy RE1 đồ họa xấu tệ ,RE3 hình đẹp nhất
 
hình năm 1997 đem so với 1999... giống như hìng FF7 so FF8...

mấy pa chơi mà ợ thì nói gì... tui lúc mới chơi tới tối ngủ còn bị ám ảnh nè... mà mới sáng 4h30 dậy chuồn ra tiệm vẫn kêu RE ra chơi :D
 
Sao lại chuồn ra , ở nhà 1 mình dã man hơn chứ . Thôi quay lại chủ đề chính đi ...
 
mà mới sáng 4h30 dậy chuồn ra tiệm vẫn kêu RE ra chơi
ở nhà một mình à
39.gif


Chắc hok có máy chơi nên mới ra ngoài hử
39.gif
nể cậu này thật
 
Trời tối qua ở nhà một mình ,lôi RE2 ra chơi được 1 lúc phải đóng hết cửa lại :skull:
11h30 tắt đi rồi loay hoay mãi mới ngủ được :-w
 
- Theo tui sợ nhất là lúc hết đạn mà gặp cả đống ma bao quanh , lúc đó thì thôi , khỏi nói , sợ phát điên lên đi được .
 
Cái lúc hết đạn rùi thì còn sợ cái j` nữa khi biết chắc rằng mình sẽ chết khi lũ zom vây quanh =)) , lúc đó thì quẳng tay cầm mà đi uống nước cho nó tiện !!
 
Re chơi nhiều quá nên lờn rồi , không còn thấy sợ nữa , đợi Re5 chắc mỏi cổ chết quá .
 
Hôm qua tìm được cái hack Leon bắn shotgun như súng AK ,bó tay
 
Hôm qua tìm được cái hack Leon bắn shotgun như súng AK ,bó tay
+Vậy cũng được rồi! Vậy chứ bác đã thấy Leon cầm cưa máy chưa? Tui cầm rồi nè, bọn dân đen chỉ có ra từng mảnh ấy, còn handgun bắn như Rocket cũng bó tay!
 
Bọn zom phần hard thì trâu gọi bằng cụ ,có lần tớ nã hai phát shotgun mà nó vẫn chưa yên nghỉ nơi 9 suối :skull:
 
lúc mới chơi, RE1 làm tui sợ nhất, khung cảnh kinh dị, âm thanh kinh dị, u ám, đi tới đâu cũng sợ cả, còn RE2 là nhứt, kết hợp hành động và kinh dị hoàn hảo, theo tôi, RE2 là kinh điển
 
+Re1 kinh vì không biểu hiện trạng thái nên chết lúc nào không hay! Re1 còn nhiều đoạn không nhiều zombie nhưng cứ tối tối ghê ghê thế nào đó!
+Re2 không có gì!
+Re3 hơi ớn anh Ne nhưng dần quen!
+Re VX: Trời ơi chạy mỏi chân quá!Hết lên bờ lại xuống nước, hết bơi lại bay!
+Re Ob: Sao bọn ngu cứ lợm súng này đạn nọ thế??? Zombie nhiều kinh mà ăn bận đẹp nhất!
+Re4: Xin chào siêu nhân Leon và Ada! Không thót tim mà mệt vì bắn và chém! Đừng sợ hết đạn!
+Re...
 
- Lần đầu tiên vào thế giới PS1 là trò RE 2 :skull: ......... lúc đó thấy ma chạy có cờ ::( ....... cảnh quay lại đại sảnh gặp mấy cái tay thò ra phải nói là giựt bắn người luôn :'> ..............
- Còn sau đó thì chơi RE 1 ...... sợ nhứt là gặp mấy con Hunter :nailbit: ...... quen RE 2 rồi nên không để ý máu ..... đến khi gặp Hunter thì nó bay cắt một phát ......... >.<
- RE 3 thì thấy NE là phải chạy ...... hồi hợp nhất là chạy trong phòng cảnh sát ở RE 2 ............
- Phải nói là ai chơi RE lần đầu đều phải giựt mình vài lần #>:) .............
 
Hơ hơ hồi hộp nhất là những lúc mở của phòng...kêu..két...két không biết bên trong là gì và những lúc đang đi bỗng bể cửa kính...xoảng..xoảng... :)) :))và nhửng con zombie,licker,hunter xuất hiện... hồi hợp hơn nua là khi đang chơi bổng nhiên thu nhỏ màn hình lại và từ đâu một cánh tay của một sinh vật lạ mở của ..két...két..=)) =)) thiếu điều muốn tè ngay trên ghế... =)) =)) ;))
 
+Re4: Xin chào siêu nhân Leon và Ada! Không thót tim mà mệt vì bắn và chém! Đừng sợ hết đạn!
+Re...

có đúng RE 4 chơi là không sợ mấy,nhiều súng quá mà,con zoom nào lăng xăng lại gần là xác định ngay,chơi pro mà khi kill boss xong vẫn còn thừa cả đống đạn
 
Back
Top