Những giấc mơ kì quái ?

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình có 1 tin xấu muốn báo cho bạn là bạn vẫn đang mơ... cùng mình.
 
Có thầy ơi , thường lúc gần sáng tầm 4,5h là hay mơ bị vậy ,có thể điều khiển đc giấc mơ của mềnh >,<, ức nhất là lúc sắp thành thì bị something tác động làm tỉnh dậy , nằm xuống cố gắng mơ tiếp cái đó mà k đc

mởi lần mơ nhửng giấc mở bình thường mình hây điều khiển nó đi kiếm em nào xinh xinh để mà h nhưng vừj thấy con mồi là thức ngây tức thật . không biêt dất mơ nó có sợ mình không mà 8 tháng ròi không thấy mơ nửa

sao toàn là xém được không à :( . kì vậy ta
 
Kiểu điều khiển được giấc mơ là lucid dream,cái này có thể luyện được,luyện thành công thì trong mơ sẽ thành God =)),mềnh hiện tại cũng làm được vài việc kiểu bẻ cong hiện thực trong mơ nhưng thường được 1 lúc là hết mana sao ấy (lên google thì nó giải thích là vẫn chưa đủ độ tập trung)

Còn kiểu đơ luôn không động đậy là bóng đè và các biến thể của nó,trước tiên thì mua thuốc giảm stress mà uống,sau đó xem xét lại cuộc sống hàng ngày có gì bực bội hay ko vừa ý ko.Gì chứ cái này mình bị liên tục từ lớp 9-11 ,rồi lại từ nửa sau năm thứ nhất đến nửa đầu năm thứ 2
 
Kiểu điều khiển được giấc mơ là lucid dream,cái này có thể luyện được,luyện thành công thì trong mơ sẽ thành God =)),mềnh hiện tại cũng làm được vài việc kiểu bẻ cong hiện thực trong mơ nhưng thường được 1 lúc là hết mana sao ấy (lên google thì nó giải thích là vẫn chưa đủ độ tập trung)

Uầy nghe như Inception ấy nhỉ :)) luyện như nào vậy bạn
 
có một lần bủi chìu ngủ thì mơ thấy bài hát " đành nói lời chia tay của nhóm HAT tỉnh dzậy bật đài Yeah1 thì đang chíu bài đó.
Kinh khủng wá đi mất X_X
 
3 tầng giấc mơ của chủ pic thực ra là bóng đè thôi
để mình giải thích thế này nhé : Trong lúc bóng đè bạn đang nằm trên giường nhưng trong lúc đó có 1 ảo giác( rất thật) là bạn đứng dậy nhưng 1 lúc sau đó bạn lại thấy mình đang nằm rồi lại dậy...v...v... nó sẽ lặp lại rất nhiều lần đến khi hết bị bóng đè thì thôi nhiều khi còn có tiếng lầm rầm bên tai.Thường thì bóng đè bạn có cảm giác lạnh mặc dù đắp nhiều chăn bạn vẫn lạnh đó là do các cơ quan tk của bạn đã ngủ chỉ còn mỗi bộ não hoạt động thôi .
Cách khắc phục : Ngủ ko được đặt tay lên ngực, đi ngủ sớm ko dc thức quá khuya , ko xem nhiều phim ảnh kinh dị , ma quái .
Còn những bạn chưa bị bóng đè hoặc thích cảm giác bị bóng đè mình bày cho 1 cách thế này nè : Không ăn gì vào buổi chiều ,thức khuya tới khoảng 2h sáng , khi đi ngủ bật đèn sáng và quay mặt về phía bóng đèn các bạn sẽ có dc thứ các bạn muốn ^^
 
có bạn nào ngủ mơ mà biết mình mơ không ?,

có mấy lần thầy biết thầy đang mơ , nên có thể điều khiển được những gì thầy muốn trong giấc mơ, hầu hết là sắp thành lại tỉnh giấc :((
em giống thầy
và hầu hết toàn mơ liên quan đến xxx :( cứ gần dc thì ........
 
Tôi cũng bị giống như bạn này, và mỗi lần đều một cô khác nhau, nhưng đều tên là Tưởng Bở.
 
3 tầng giấc mơ của chủ pic thực ra là bóng đè thôi
để mình giải thích thế này nhé : Trong lúc bóng đè bạn đang nằm trên giường nhưng trong lúc đó có 1 ảo giác( rất thật) là bạn đứng dậy nhưng 1 lúc sau đó bạn lại thấy mình đang nằm rồi lại dậy...v...v... nó sẽ lặp lại rất nhiều lần đến khi hết bị bóng đè thì thôi nhiều khi còn có tiếng lầm rầm bên tai.Thường thì bóng đè bạn có cảm giác lạnh mặc dù đắp nhiều chăn bạn vẫn lạnh đó là do các cơ quan tk của bạn đã ngủ chỉ còn mỗi bộ não hoạt động thôi .
Cách khắc phục : Ngủ ko được đặt tay lên ngực, đi ngủ sớm ko dc thức quá khuya , ko xem nhiều phim ảnh kinh dị , ma quái .
Còn những bạn chưa bị bóng đè hoặc thích cảm giác bị bóng đè mình bày cho 1 cách thế này nè : Không ăn gì vào buổi chiều ,thức khuya tới khoảng 2h sáng , khi đi ngủ bật đèn sáng và quay mặt về phía bóng đèn các bạn sẽ có dc thứ các bạn muốn ^^

bị hoài nên cứ mỗi khi tai nghe mấy âm thanh kì lạ càng lúc càng to này thì mình không vùng vằng nữa, thở đều lại. Làm cho nó hết rồi ngủ ngon lắm :P

---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:32 ----------

3 tầng giấc mơ của chủ pic thực ra là bóng đè thôi
để mình giải thích thế này nhé : Trong lúc bóng đè bạn đang nằm trên giường nhưng trong lúc đó có 1 ảo giác( rất thật) là bạn đứng dậy nhưng 1 lúc sau đó bạn lại thấy mình đang nằm rồi lại dậy...v...v... nó sẽ lặp lại rất nhiều lần đến khi hết bị bóng đè thì thôi nhiều khi còn có tiếng lầm rầm bên tai.Thường thì bóng đè bạn có cảm giác lạnh mặc dù đắp nhiều chăn bạn vẫn lạnh đó là do các cơ quan tk của bạn đã ngủ chỉ còn mỗi bộ não hoạt động thôi .
Cách khắc phục : Ngủ ko được đặt tay lên ngực, đi ngủ sớm ko dc thức quá khuya , ko xem nhiều phim ảnh kinh dị , ma quái .
Còn những bạn chưa bị bóng đè hoặc thích cảm giác bị bóng đè mình bày cho 1 cách thế này nè : Không ăn gì vào buổi chiều ,thức khuya tới khoảng 2h sáng , khi đi ngủ bật đèn sáng và quay mặt về phía bóng đèn các bạn sẽ có dc thứ các bạn muốn ^^

bị hoài nên cứ mỗi khi tai nghe mấy âm thanh kì lạ càng lúc càng to này thì mình không vùng vằng nữa, thở đều lại. Làm cho nó hết rồi ngủ ngon lắm :P
 
Có ai như mình không nhỉ ?

Tầng 2 3 4 gì mình trải qua hết rồi . Ngủ dậy ăn uống sắm sửa đi học như thật lúc sau mẹ gọi dậy lại phải ăn uống đi học lại 1 lần nữa ... .

Đang mơ bắn chém nhau tơi bời như devil may cry thì mẹ gọi dậy ăn sáng ... Menu -> save game -> tỉnh dậy lên ăn sáng -> xuống giường năm ngủ tiếp -> Lại bấm menu -> Load game mơ tiếp =))
 
Mơ xxx thì nhiều nhưng nhớ nhất là lần được phịk 1 em pussypump, giờ nghĩ lại vẫn thèm.
 
có bạn nào ngủ mơ mà biết mình mơ không ?,

có mấy lần thầy biết thầy đang mơ , nên có thể điều khiển được những gì thầy muốn trong giấc mơ, hầu hết là sắp thành lại tỉnh giấc :((

có luôn , hồi nhỏ nằm mơ thấy dag định bóp *u ông anh thì nghe tiếng ba gọi dậy đi học , trong mơ là thấy ba dag bước lên cầu thang gọi dậy mà mình lại dag ngồi me *u ông anh mà có ngủ đâu sao lại kêu dậy :| , thế là biết dag mơ nên cố gắng la lên : ba ơi đợi tí con bóp *u a H cái . ai dè thì ra mình la trong mơ còn bên ngoài thì vẫn nằm im re , bị gọi dậy rồi tiếc hùi hụi =]]
 
Còn tui mơ tới xxx lần gần nhất thì làm được rồi ,không biết cô nào nhưng mà xinh lắm, nhưng choọc nó được có 2 nhát thì tình dậy, tức gần chết với lại khi choọc chỉ có cảm giác nhột nhột thui hahahaha. Các lần khác thì lúc gần làm được thì tỉnh dậy. Trong lúc mơ tui cố gắng để không thức dây nhưng lần nào cũng không được. Bây giờ cứ mỗi mơ gặp gái là có hiện tượng sợ bị thức dây
 
lúc nằm mơ nghĩa là lúc bạn ngủ gần dậy rồi...đến cao trào thi hay tỉnh dậy lắm
hôi kia nhớ nằm mơ xxx em kia hăn hái bỏ bà...mà sao nghĩ lại cảm giác trong mơ lúc đó cũng thú thú sao ấy...
 
Toàn mơ xxx rồi lên đây kể thế này thì sang liên xô chấm mĩ bàn tiếp hen các đồng chí !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top