Những kỷ niệm gắn bó với FF Online 2

Status
Không mở trả lời sau này.

chicksieuway

Mr & Ms Pac-Man
GameOver
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
21/11/11
Bài viết
107
Reaction score
0
Chắc hẳn trong mỗi người, FFOL2 như một người bạn thân thiết, gắn bó. Nó như một nhịp cầu kết nối những tình bạn đẹp, những đam mê bất tận, những khát khao cống hiến và thể hiện bản thân mình trong thế giới ảo.

Những kỷ niệm đó sẽ không bao giờ phai nhạt trong mỗi game thủ. Mình xin lập 2pic này để cùng mọi ng trao đổi, giao lưu với nhau nhưng kỷ niệm, những khoảng khắc mà FFOL 2 mang lại. Buồn có, vui có, những trận cầu nảy lửa với nhau hay hoặc là những chận chiến trên game không bao giờ kết thúc. Tất cả là những dấu ấn k thể quên khi nói về FFOL2. Đặc biệt khi nói đến cộng đồng FFOL2 trên diễn đàn VTC thì có club FF hoạt động khá mạnh về offline cùng vs CLB FST cũng thường xuyên tổ chức các giải đấu cho game thủ.
VEC năm nay k có thi FF hơi buồn 1 chút. Hy vọng FF3 sẽ sớm có mặt ở VEC :4cool_beauty:
 
Kỉ niệm thì nhiều vô kể
1.Hút máu người chơi trên nhiều lĩnh vực:hợp đồng,bình tăng lực,hộp chữa thương,cầu thủ season,hoa hồng 45% đến đổi áo cũng Vcoin,...
1.Bug từ giữa sân
2.Rê biên rồi chạy vô cứa lòng
3.Sút phạt nguy hiểm hơn penalty
4.Sút penalty vào giữa thủ môn đứng yên cũng éo ôm được,khi nào cũng đẩy ra cho thằng tiền đạo vô đá bồi
5.Thủ môn ngu không thể tả được,sút phạt tránh ra cho bóng bay vào gôn
6.Xỉa dễ chấn thương
7.Phạt góc cũng khá ảo
=> Ơn trời FFOL 3 rơi vào tay thằng Garena
** **** thằng VTC :9cool_canny:
 
hix kỷ niệm một thời gắn bó với mình 3 năm giờ còn đâu nữa.......... những chiều cùng với những đứa bạn rủ nhau í ới.... FFOL tụi mày ơi!!!!!!! NHỚ QUÁ NHỚ TỤI MÀY NỮA.................. chỉ mong thời gian trở lại cho tui 1 lần được sống với những kỷ niệm xưa
 
Nhiều lần chúng cúp học chỉ để lên đá FFOL2,nhiều lúc sẵn lp,mua cầu thủ về ép thẻ,cái cảm giác ép thẻ thật là hồi hộp,khi ép được lên +5,tôi hò hét điên cuồng trong sung sướng,nhưng bù lại,nhiều lúc lại hụt hẫng khi nâng cấp thất bại 1 rooney +5 lên +6 ... =((
 
hix kỷ niệm một thời gắn bó với mình 3 năm giờ còn đâu nữa.......... những chiều cùng với những đứa bạn rủ nhau í ới.... FFOL tụi mày ơi!!!!!!! NHỚ QUÁ NHỚ TỤI MÀY NỮA.................. chỉ mong thời gian trở lại cho tui 1 lần được sống với những kỷ niệm xưa
Ngày xưa tui cũng vậy nè..Cứ tối nào cũng chạy sang nhà ông bạn hàng xóm có cái máy cây to chơi FF2, Nghĩ lại mà thầy bùn bùn :v, bg thì chảng có j là bóng với bánh nữa...
 
Ngày xưa tui cũng vậy nè..Cứ tối nào cũng chạy sang nhà ông bạn hàng xóm có cái máy cây to chơi FF2, Nghĩ lại mà thầy bùn bùn :v, bg thì chảng có j là bóng với bánh nữa..
 
Ngu là ngu thế lào :v, hơi ngu thôi nhokzingmegame. Chơi FF3 ngon chưa mà to còi thế ??????
 
Game toàn bug
Đá từ giữa sân vào thẳng khung thành
Thủ môn thì ngu k thể tả
Cơ mà cũng có nhiều cá vui =))
 
kỉ niệm nhìu nhất là những lần mở ra HT :3...hớ hớ hớ :x
 
Kỉ niệm là những lần đi ộp lai với mấy anh em :(
 
Mem SG off mạnh phải biết :)) 1 tuần off nhậu nhẹt mấy chặp :"> =))
 
Mình tuy ko chơi nhưng lại có thằng bạn ghiền fifa, nó toàn lôi mình đi mấy cái offline rồi đi từ thiện, lúc đầu thì ko quen ai, ngồi 1 đống, mà tự dưng có lần có 1 anh hỏi thăm...bla bla thế là lôi kéo óp iếc này nọ riết rồi cũng thân hết trơn.
Giờ tuy FF2 có như thế nào nhưng anh em từ FF2 là ko thể mất đc :X
 
kỷ niệm của mình có lẻ không đặc sắc lắm vì chơi FF2 thực tế chỉ dc khoảng 1 năm, tầm năm 2010. mình đá hơi gà, nhưng kỷ niệm offline và sinh hoạt diễn đàn liên quan đến game thì lại khá nhiều.

Ngày đó ham FF lắm nên lên govn xem thông tin rồi cũng ham hố tham gia liên đoàn, ngày đó máu lắm, nên bên DNU nhận vào mặc dù là đá rất gà :)) cũng vì hay tham gia phát triển liên đoàn trên 4rum nhưng đá thì quá gà nên dc ae gọi là Nam Gà, đến giờ mình vẫn rất thích cái tên này :d.

Sau đó thì lâu lâu đi offline và cũng vì mấy cái kiểu offline đó mà mình mất đi đời trai :)).

Đến sau này thì cũng chán game nên cũng dần bớt tham gia với ae, nghỉ lại thì cũng không ít kỷ niệm đẹp mà mình vẫn còn nhớ :d.
 
LB: Alba, Alaba
RB: Alves, Lahm
CDM: Busquet, Martinez, Pogba

- - - Updated - - -

bác Bùi Nam bên forum Go nick là j thế ?
 
ngày xưa chuyên cúp học đi luyện FFO2 để đi chiến với mấy thằng trong xóm kiếm tiền nạp card đua top :))
tên mình chuyên nằm trong top của sổ đầu bài lun =))
 
Có event này ai tham gia k ? :D
 
sau một thời gian chơi mở hơn nghìn cái thẻ thì mình mới có robbenx2, lewanx2, vermalen, cavani, smalling, phil jones, lescott, yaya toure, ozil, puyol, soldado,... nhưng mà bán cả rồi, còn lại mỗi puyol :(
 
Dân FF toàn mấy đực rựa ko ko chứ cũng máu viết blog lắm nhé :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top