Mo...Mo...Moeee nói:
* Bàn đúng chủ đề : thà thằng Boss nó xấu thì xấu mịe cho rồi, ớn nhất cái màn thèng Boss vốn là người tốt, rất tốt, cực tốt đến mức thánh thiện, sau khi bị một chuyện gì đấy đau thương rất đau thương cực độ chẳng hạn như chiếc xe ngựa của nhà vua đi ngang cán chết con chó của y chẳng hạn. Sau đó y sẽ biến thành 1 kẻ cực kỳ tàn độc xấu xa khủng khiếp ko từ gì diễn tả được và sẵn sàng phá hủy thế giới để trả thù cho con chó ghẻ của y. Thường giây phút y giác ngộ trở lại con đường tốt hoặc nhận ra sai lầm bản thân có thể diễn ra trước khi main char đập y, trong khi main char đập y hoặc sau khi main char đã đập y xong. Nói chung dù thế nào đi nữa y vẫn chỉ là shit

Ghét đời kiểu thế
Công nhận ông với tôi có thị hiếu giống nhau thật.
Nói ra, motif thường thấy của tụi phản diện có 2 loại:
1/ Ác cực độ. Mặt mày khó coi. Ko có chỗ nào gỡ gạc được, và bị giết chết ko ai thương. Điển hình: Frieze trong Dragon Balls.
2/ Loại 'bi kịch' mà Moe nói ở trên. Luôn được miêu tả là có tâm hồn trong sáng tươi đẹp, nhưng vì 1 biến cố nào đó mà thành 1 thằng khốn nạn giết người ko gớm tay. Với tụi này có 2 kết cục:
a/ Trúng đòn chí mạng, ngã lăn ra, ho sù sụ, trăn trối vài câu, và cuối cùng chết trong 1 tư thế cực đẹp với nụ cười trên môi, có thêm 1 đứa ngồi kế bên khóc phụ họa <-- thường chính là cái thằng vừa giết chết nó. Điều kỳ lạ đáng nói là tụi này luôn có xu hướng đòi tử chiến đến phút cuối cùng, nhưng hoàn lương ngay sau khi trúng đòn dứt điểm (muộn rồi con ạ). VD: đám phản diện trong Saint Seiya.
b/ Được NV chính cảm hóa ngay trong trận chiến chỉ sau vài câu an ủi thuyết phục. Bị sốc nặng nên chiêu thức rối loạn, và cuối cùng là thua. Nhưng ko bị giết mà sau đó cải tà quy chính --> "Vâng em hiểu ra sai lầm rồi, em sẽ làm lại cuộc đời bla bla bla" --> hồ sơ hình sự xóa sạch boong, quay trở lại làm con người thánh thiện như trước, mặc cho lúc còn đang 'sa ngã' tụi nó có làm trò đồi bại tới mức nào đi nữa. VD điển hình: Soujiro Seta, Aoshi trong Rurouni Kenshin.
---> Nói thật, ko biết thiên hạ thích cái kiểu char phản diện loại 2/ này ở chỗ nào, nhưng tôi thì thấy tụi này quá pathetic. Cá tính yếu đuối, đổ lỗi cho hoàn cảnh để rồi đi làm mấy trò xằng bậy, cuối cùng phủi tay nói 1 câu xin lỗi là xong, thậm chí có thằng còn được nhận lại vào hàng ngũ đám NV chính để đánh lại đám loại 1/ nữa. Và đám fan thì nhào vào bênh vực cho cái thần kinh ko bình thường của mấy thằng này, bảo là tụi nó đau khổ này nọ, trong khi mấy thằng vô tội bị tụi nó xử lúc trước thì coi như rác rưởi, ko cần nhắc tới.
---> Lâu lâu mới kiếm được mấy thằng ác thuộc loại có bản lĩnh như Griffith của Berserk hay Orochimaru của Naruto, hay là Naraku trong Inu.