Những nghề nào làm nhiều tiền nhất ở VN ngay từ đầu?? (ko nói hối ăn hối lộ,lót.....)

chơi chứng khoán là giàu nhanh hơn cả và cũng sạt nghiệp nhanh hơn bao giờ hết.

các đại gia ở VIỆT NAM hầu hết đều PRO chứng khoán cả đấy, mỗi bà Bạch Điệp là chơi bất động sản là chính nhưng vẫn có chơi chứng khoán cả thôi, cái này ai cũng chơi từ già đến trẻ từ bé đến cao :D
 
Nó cũng giống như quy luật bảo toàn năng lượng =)) Tiền từ đâu mà có ? Là từ những ng sát nghiệp hoặc chơi thua lỗ mà ra chứ ở đâu =))
 
phần lớn những tỷ phú trên thế giới đều chơi chứng khoán và giỏi kinh doanh cả thôi chứ ko có nghề nào hơn được nghề kinh doanh và chứng khoán cả, buôn ma túy cũng ko đuổi kịp kinh doanh với chứng khoán đâu
 
Làm cú bắt cóc tống tiền, may mắn thì ôm tiền ăn tới già, ko thì cũng cơm 3 bữa tới già
 
Giàu có gì, thất nghiệp đầy ra :! Đâu phải cứ bs thì ra sẽ có việc làm, ko có chống lưng, ko có gốc rễ thì ra trường vẫn phiêu bạt giang hồ thôi [-X Lương cũng chả cao gì đâu, 2m5/ tháng tin hay ko tùy. (phụ thu x2 lên thôi)

Ở đâu ra chuyện bác sĩ là mà thất nghiệp vậy, có biết VN mình đang thiếu bác sĩ trầm trọng ko

Làm bác sĩ mà thất nghiệp với ko kiếm dc tiền thì ko có chuyện năm nào số thí sinh thi vào ngành bác sĩ đa khoa cũng cao nhất nhì mặc dù điểm chuẩn thì luôn cũng cao chót vót
 
^ Sự thật đó bạn ko tin cứ đi hỏi rồi biết (Mà hỏi có khi cũng ko biết vì cái này trong nội bộ ngành mới rõ). Bạn cũng thử suy nghĩ xem mỗi năm chỉ riêng TPHCM đào tạo ra 3-4 trăm Bác sỹ. Vậy số Bác sỹ đó nhét vào bệnh viện, phòng khám, trung tâm... nào cho xuể ?

Còn vì sao ngành Y luôn "Hot" và dẫn đầu, cũng 1 phần do tư tưởng trọng danh của người Việt. Chứ thật ra, ko có mấy người sống sung sướng nổi với nghề bác sỹ. Vậy bạn cũng nhìn thử xem ngành Sư phạm chết đói, mà sao nhiều ng cứ mơ ước "làm cô giáo, thầy giáo".. ? Và trường Sư phạm lúc nào cũng Full Sinh viên với số điểm cũng ko hề thấp chút nào !


Thiếu là thiếu ở tỉnh, chứ thành phố thì dư chứ ko thiếu. Đó là chưa kể, nói thẳng ra, trong các Trạm y tế, bệnh viện... tuyển bác sỹ thực chất là 1 kiểu...làm tiền (Nói cái này chắc bạn hơi khó hiểu). Nếu bạn ko có tiền, hoặc ko có "gốc rễ", thì bạn thất nghiệp là cái chắc !
Nhà mình có nhiều ng làm ngành Y nên biết rõ =.=
 
Chỉnh sửa cuối:
phi thương bất phú
thời thế tạo anh hùng
2 câu đó thôi tận dụng tốt là thành đại gia
 
^ Sự thật đó bạn ko tin cứ đi hỏi rồi biết (Mà hỏi có khi cũng ko biết vì cái này trong nội bộ ngành mới rõ). Bạn cũng thử suy nghĩ xem mỗi năm chỉ riêng TPHCM đào tạo ra 3-4 trăm Bác sỹ. Vậy số Bác sỹ đó nhét vào bệnh viện, phòng khám, trung tâm... nào cho xuể ?

Còn vì sao ngành Y luôn "Hot" và dẫn đầu, cũng 1 phần do tư tưởng trọng danh của người Việt. Chứ thật ra, ko có mấy người sống sung sướng nổi với nghề bác sỹ. Vậy bạn cũng nhìn thử xem ngành Sư phạm chết đói, mà sao nhiều ng cứ mơ ước "làm cô giáo, thầy giáo".. ? Và trường Sư phạm lúc nào cũng Full Sinh viên với số điểm cũng ko hề thấp chút nào !


Thiếu là thiếu ở tỉnh, chứ thành phố thì dư chứ ko thiếu. Đó là chưa kể, nói thẳng ra, trong các Trạm y tế, bệnh viện... tuyển bác sỹ thực chất là 1 kiểu...làm tiền (Nói cái này chắc bạn hơi khó hiểu). Nếu bạn ko có tiền, hoặc ko có "gốc rễ", thì bạn thất nghiệp là cái chắc !
Nhà mình có nhiều ng làm ngành Y nên biết rõ =.=

Sao mà mình ko biết dc hả bạn, cả nhà mình ba má, anh trai, chú mình đều là bác sĩ, mình năm nay cũng mới vừa đậu vào DH y dược

Ngành sư phạm cũng ko phải ai cũng thích đâu mình hỏi mấy nhiều mấy thằng bạn thì chẳng ai vào sư phạm cả. Thi vào sư phạm đông 1 phần là vì ko cần trả học phí

Nhưng mà ngày y có khổ 1 cái là cực khó đi du học, tiền học y ở nước ngoài hầu như chẳng ai ở VN chịu nổi chỉ có cách kiếm học bổng
 
làm Ca sĩ 8-| .................................. thời của bác sĩ kỹ sư qua rồi 8-|
 
ca sỹ thu nhập hàng tháng bao nhiêu bạn biết ko vậy ?

ko gì qua được ngành kinh tế đâu bạn.

hát hò thì phải hát giỏi và có ngoại hình chuẩn chứ ko thì chỉ được 1 thời thôi, hát cho khàn cổ 1 ngày cũng khó kiếm được hơn 100 triệu, trong khi ko phải ngày nào cũng hát, còn doanh nhân thành đạt nó kiếm tiền tỷ hàng tháng ^^ biết cổ phiếu thì 1 tháng lời vài chục tỷ cũng là chuyện thường, nhìn đám bầu Đức với Cường $ kìa, bọn đó có phải ca sỹ đâu.
 
Cái gì giỏi thì cũng giàu hết:

Nịnh giỏi - > giàu
Có thằng bạn lái xe, xếp lên viện trưởng nó nịnh khéo thế nào + chạy cái bằng lên làm phó phòng kế hoạch. 2 năm sau , xếp lên thứ trưởng. Chú lên ngay trưởng phòng :))

Chém gió giỏi -> giàu
Ông anh dẻo mỏ cưa được con gái chủ tịch hội đồng quản trị, từ nhân viên sau 3 tháng lên phó phòng, 3 tháng sau giám đốc chi nhánh, 3 tháng sau tổng giám đốc công ty CK :))
 
hát hò thì phải hát giỏi và có ngoại hình chuẩn chứ ko thì chỉ được 1 thời thôi, hát cho khàn cổ 1 ngày cũng khó kiếm được hơn 100 triệu, trong khi ko phải ngày nào cũng hát, còn doanh nhân thành đạt nó kiếm tiền tỷ hàng tháng ^^ biết cổ phiếu thì 1 tháng lời vài chục tỷ cũng là chuyện thường, nhìn đám bầu Đức với Cường $ kìa, bọn đó có phải ca sỹ đâu.
làm doanh nhân thành đạt đâu dễ bạn
mà mình nói ca sĩ cũng là trào phúng thôi :)
 
Back
Top