Niềm tin còn hay mất ????

  • Thread starter Thread starter hip_hip
  • Ngày gửi Ngày gửi
=)) ối - bác cứ nghe bác này này. Ý em cũng như thế đấy, cứ từ từ củ từ đi, giờ vẫn còn yêu mà, bác chẳng thiệt đâu mà sợ.. chẳng qua giờ là lúc bác phải tỉnh táo, cái gì cất được thì cất đi, cái gì giấu được thì giấu đi - đừng để nó biết, kẻo nó khoắng.

Miệng bác vẫn phải ngọt ngào vào :x nếu em ấy cảm động mà tốt với bác hơn thì cũng tốt. Mà em ấy cứ lơ tơ phơ như thế này thì cũng chả sao, bác kết hợp giữa 2 yếu tố "ăn và nhằn" :'>

Từ bài viết của Salamander Xem bài
thế này là nó cù quay làm trò rồi, loại này mấy lâu nữa nó ko cho chú mọc sừng thì anh bé tí.
tuy nhiên giờ ko phải lúc giận dỗi cái chuyện này,
cứ để đấy, đang yêu cứ yêu, bem biếc nhiệt tình đi , sau này muốn chuồn thì lấy cớ này ra hehe
Đồng ý với 2 ý kiến này :> phải sống như này thì khi yêu mình mới bớt đau khổ và mệt mỏi chứ yêu như chủ topic này xong 1 cuộc tình chắc già vài tuổi :D
 
Nếu mà đơn giản như nói thì đã chả phải là tình yêu.
Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu.
 
Back
Top