• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ninku - 12 con giáp

Đã update vol 16 T_T!

chán ghê cơ, chầu chực cả buổi mà ko lấy đc cái giftcode CLGT ;((
 
Bộ truyện chả đẹp, nhân vật xấu, ko có nhiều cảnh đánh đấm quỷ khốc thần sầu, chỉ xoay quanh 1 đứa lùn tịt, mặt to, mũi thò lò, thế mà chết mê chết mệt vì nó, rất tiếc là ko thấy tái bản, mà ngày xưa vì điều kiện khó khăn được đọc có vài tập ah
 
Bộ này nhìn nhận vật ngố ngố rất xâu nhưng nội dung rất hay, bác chủ thớt co thông tin về truyện dịch không/.
 
Truyện này đọc từ hồi lớp 8. Giờ cũng được hơn 15 năm rồi. Cốt truyện thì cũng được phải tội thằng họa sĩ vẽ xấu tệ :))
 
nhân vật tạo hình xấu với vẽ xấu là khác nhau nhá
 
Bộ này nhìn main trông chán quá, chân tay bé tí thế lấy sức đâu mà oánh nhỉ? Karate mà không cơ bắp thì sài toàn nội lực hay chaka à ??
 
Ngoài bộ này với tiểu hòa thượng, mình nhớ hồi trc còn 1 bộ cũng dựa trên 12 con giáp,đánh nhau,biến hóa cấp 1, cấp 2 gì ấy ,truyện cũ quá cũng ko nhớ tên chỉ nhớ là đọc cũng hay
 
Bộ này đọc cứ ngờ ngợ đến đoạn đánh với thằng đội phó mới nhớ ra là hồi bé mình đọc rồi . Tại hồi đó toàn đọc ké nên chỗ đc chỗ mất.
 
Back
Top