- 8/6/08
- 739
- 606
Định lấy clone để lập topic nhưng thôi khỏi , gấp gáp quá rồi !
Chuyện là thế này , cách đây hơn 1 năm , mình có quen 1 cô gái , 2 đứa bằng tuổi , cũng khá thích nhau nên đã cặp bồ , nhưng được hơn 1 tuần thì em ấy phải vào học. Nhà em khó lắm , không phải như mình , vì gia đình chỉ có mỗi em ấy là con gái , nên rất lo cho con gái mình , nên ko cho em ấy có quan hệ thân thiết với bất kỳ người con trai nào. Vào học rồi thì lịch học em ấy kín mít , học ở trường từ sáng tới chiều , tối về làm bài tập và học thêm nữa , nên hầu hết không có thời gian cho nhau, lúc đó mình ích kỷ lắm , nên đã quyết định chia tay và em đồng ý.
Sẽ chẳng có gì nếu cách đây 4 ngày chúng mình gặp lại nhau , rồi có nt cách kiểu , hôm qua mới gặp lại và mình đã ngỏ lời rằng bây giờ mình có tình cảm với em. Sau đó mình đề nghị quay lại , em cũng có tình cảm với em , thế nhưng giờ đã vào năm học , cũng như trước em phải bận suốt vì lịch học của mình , nhưng bây giờ mình ko muốn buông xuôi như lúc trước .
Em ấy cứ bảo rằng muốn tốt cho cả 2 , ko muốn ngày này qua ngày khác đều ko gặp được nhau nên kô muốn 2 đứa tiếp tục quen , giờ mình rối qua không biết làm thế nào để níu kéo tình cảm đây , anh em nghĩ mình nên làm gì bây giờ :(
Chuyện là thế này , cách đây hơn 1 năm , mình có quen 1 cô gái , 2 đứa bằng tuổi , cũng khá thích nhau nên đã cặp bồ , nhưng được hơn 1 tuần thì em ấy phải vào học. Nhà em khó lắm , không phải như mình , vì gia đình chỉ có mỗi em ấy là con gái , nên rất lo cho con gái mình , nên ko cho em ấy có quan hệ thân thiết với bất kỳ người con trai nào. Vào học rồi thì lịch học em ấy kín mít , học ở trường từ sáng tới chiều , tối về làm bài tập và học thêm nữa , nên hầu hết không có thời gian cho nhau, lúc đó mình ích kỷ lắm , nên đã quyết định chia tay và em đồng ý.
Sẽ chẳng có gì nếu cách đây 4 ngày chúng mình gặp lại nhau , rồi có nt cách kiểu , hôm qua mới gặp lại và mình đã ngỏ lời rằng bây giờ mình có tình cảm với em. Sau đó mình đề nghị quay lại , em cũng có tình cảm với em , thế nhưng giờ đã vào năm học , cũng như trước em phải bận suốt vì lịch học của mình , nhưng bây giờ mình ko muốn buông xuôi như lúc trước .
Em ấy cứ bảo rằng muốn tốt cho cả 2 , ko muốn ngày này qua ngày khác đều ko gặp được nhau nên kô muốn 2 đứa tiếp tục quen , giờ mình rối qua không biết làm thế nào để níu kéo tình cảm đây , anh em nghĩ mình nên làm gì bây giờ :(


~


