Níu kéo ... !

4/ 2 đứa còn nhỏ chỉ có thích nhau rồi quen nhau thôi chứ đã làm gì đâu mà lo xa tới cha mẹ lận :D

^: Sai đấy. Đúng là ở tuổi này chưa có tính chuyện tương lai quá xa. Nhưng bố mẹ bên kia mà đã không có sự thiện cảm hay ít nhất công nhận giá trị của mình mà chỉ xem mình như thằng ất ơ thì các cụ cho làm bạn với em chắc đã khó chứ đừng nói gì đến cho làm bạn trai em. :D Mà cậu thì không muốn thêm một tí khó dễ nào trong cái tình huống đã rất khó này phải không?
 
^: Sai đấy. Đúng là ở tuổi này chưa có tính chuyện tương lai quá xa. Nhưng bố mẹ bên kia mà đã không có sự thiện cảm hay ít nhất công nhận giá trị của mình mà chỉ xem mình như thằng ất ơ thì các cụ cho làm bạn với em chắc đã khó chứ đừng nói gì đến cho làm bạn trai em. :D Mà cậu thì không muốn thêm một tí khó dễ nào trong cái tình huống đã rất khó này phải không?
Mình nghĩ là vậy , tại em kể là ba mẹ em khó lắm , bạn bè nữ còn khó nữa , em chi có đc 1 đứa bạn thân thôi , thế nên mình cũng chẳng dám làm liều để gặp ba mẹ em , kẻo có gì tội em lắm
 
tìm mọi cách làm quen với bạn thân của cô bé -----> lấy lòng ng. bạn đó -----> mai này có muốn cô bé đi đâu chơi thì cứ kêu người bạn đó lại nhà xin ba mẹ giùm ----> sau đó hẹn gặp ở 1 nơi nào đó -------> em và cô bé đi chơi ------> 2,3 tiếng sau hẹn gặp người bạn thân để về nhà chung để cha mẹ tin.

Chiêu này Vi đã dùng cách đây 11 năm. Lừa dối cha mẹ ghê góm luôn :|
 
^ Thế có gì là chị Vi chịu trách nhiệm cho giải pháp của mình đấy nha ;))
 
tìm mọi cách làm quen với bạn thân của cô bé -----> lấy lòng ng. bạn đó -----> mai này có muốn cô bé đi đâu chơi thì cứ kêu người bạn đó lại nhà xin ba mẹ giùm ----> sau đó hẹn gặp ở 1 nơi nào đó -------> em và cô bé đi chơi ------> 2,3 tiếng sau hẹn gặp người bạn thân để về nhà chung để cha mẹ tin.

Chiêu này Vi đã dùng cách đây 11 năm. Lừa dối cha mẹ ghê góm luôn :|
cách này có 2 khả năng
1/ bị phát hiện => móm == lừa gạt người lớn tội không nhẹ đâu
2/ con kia nó dở chứng =))

@chủ topic: cậu nói còn nhỏ ? lớp 11 mà còn nhỏ thì lớn là bao nhiêu đây cậu ?
khi cậu cầm cái CMND thì cậu đã phải nghĩ là mình lớn rồi, có trách nhiệm với việc mình làm.
mà nếu cậu không dám nghĩ xa trong việc quen biết này thì có lẽ nó cũng không lâu đâu.
 
@Minh Tân: Ờ ờ, chị sẽ chịu trách nhiệm bằng lời viết qua vi tính cho :)). Hồi đó tụi chị mỗi lần gặp nhau thì phải chọn 1 nơi vắng người và tối thui để ko ai nhận ra mình :)).

@PiPu: Cha mẹ khó tính thì đâu có cho quen sớm. Hồi đó 18t Vi còn phải dối mẹ để đi gặp bf. Đến khi họ "đồng ý" cho có bf thì mới té ngữa ra là 2 tụi này đã quen nhiều năm rồi. :|
 
Nếu đã xem qua "Karate Kid" thì tham khảo cách làm đi ;))
 
tìm cách học thêm chung là best idea :)), nhưg phải là môn AV cơ vì bạn khá nhất
vừa có cơ hội ngồi cạnh nhau vừa giúp đỡ nhau học tập :">
 
Đâu phải tự nhiên người xưa có câu:" Yêu nhau mấy núi cũng trèo" :|
 
^
câu này ông cha ta thâm thíu lắm bạn,kô đơn giản thế đâu :">
tớ là tớ hiểu tn:" đã yêu nhau thì mặc kệ nó ngoại hình,dị tật thế nào,dù có nhiều hơn 2 núi đi nữa thì cũng phải vượt qua":">
 
thật ra nhìn avatar của chủ topic là mình biết bãn éo có cửa đâu
thôi bỏ đi :(
 
thật ra nhìn avatar của chủ topic là mình biết bãn éo có cửa đâu
thôi bỏ đi :(
^: Chết cười... :)) Bạn nhắc mình mới để ý avatar chủ thớt...
 
Back
Top