TerminatorT-X
You Must Construct Additional Pylons
- 21/8/03
- 8,521
- 10
TÌNH YÊU NHƯ CON QUÁI VẬT, ĐỂ NÓ ĐÓI THÌ NÓ SỐNG KHỎE, CHO NÓ ĂN NO, NÓ CHẾT NGAY!
câu ngạn ngữ khá hay là Ter suy ngẫm mấy ngày nay. Quả thật Ter đang lâm vào tình trạng này và chỉ nhận ra khi bạn gái nói 1 câu :" có ai nói anh thích hợp làm chồng hơn làm người yêu chưa ?"
Tại sao các chị em gái lại phức tạp như vậy? Khi hỏi thì ai cũng muốn được người yêu quan tâm lo lắng nhưng khi nhận được đầy đủ thì lại bị trạng thái "ăn no thì mất ngon" sao?
Nếu từ 1 sự ân cần quan tâm chăm sóc đầy đủ hay nói cách khác là "cho ăn no" thì phải "bỏ đói để sống khỏe" thì nên bỏ đói ở mức độ nào???
Mọi người ai vào chia sẻ giúp Ter
Chứ ngon bỏ đói luôn nó bỏ theo thằng khác sao?



Gì chứ kiểu vắt chanh bỏ vỏ thì chắc k cần ai phải dạy đâu đúng ko 