sa_ju_p3lul
Youtube Master Race
- 17/11/10
- 0
- 0
Mình đang theo đuổi 1 t.y của mình đc 1 năm mấy nay rồi . Nhỏ có bạn trai rồi , vì vậy mình vẫn theo đuổi và chờ đợi nhỏ vì yêu nhỏ quá , mình cũng đã hỏi nhỏ có t.c gì với mình ko ? . Nhỏ nói " Có , sao 1 hỏi thừa vậy ? nếu ko thích thì 2 đã nói để 1 khỏi theo đuổi rồi
" ( 1 là mình , 2 là nhỏ , tại ko tiện nói tên ra ) . Đúng hôm 20/11 là sinh nhật nhỏ , mình đặt 1 cái bánh kem mà nhỏ nói là tối nay ko đi chơi với mình được vì mẹ nhỏ chở nhỏ về nhà , nhỏ ở nhà chú của nhỏ tại học ở đây . Mình cũng tin nhưng biết thừa là mẹ nhỏ ko có chở nhỏ về , nhỏ đi với thằng bạn trai kia rồi , mặc kệ mình là người tới sau đánh chấp nhận thiệt mà nhỏ đi với ai là quyết định của nhỏ , hơi bùn nhưng cũng đành chấp nhận . Nên hẹn người ta là tối t6 lấy bánh rùi lên trường đưa nhỏ , tại tối ở trường tổ chức văn nghệ 20/11 . Mấy bác cũng biết là chiều t6 trời mưa tầm tã ở HCM phải ko ? , đành chấp nhận tắm mưa kêu thằng bạn chở đi lấy @@! . Rùi tối lên trường , mình cầm bánh + 1 con gấu bông chờ nhỏ zô để đưa . Thấy nhỏ đang zô , mình mừng lắm ko đc lâu , đc có vài s thì thấy nhỏ BF của nhỏ đi đằng sau , ... ko biết nói gì
. Rồi mình kêu nhỏ ra chỗ căn tin đưa bánh cho nhỏ vs con gấu bông , rùi mình nói " Sinh nhật vui vẻ nha" , mình cười cười ko nói gì rồi đi về . Ra nhà xe dắt xe ra tới cổng thì thấy nhỏ đứng với nhỏ bạn thân của nhỏ , mình tấp vô rùi hỏi " Bây giờ 2 định đi đâu " . Nhỏ nói " Đi vu vơ" , rùi thằng BF của nhỏ dắt xe tới , nhỏ + nhỏ bạn của nhỏ lên xe thằng kia tống 3 đi đâu đó . Qua ngày h.sau về trường cấp 2 thăm cô giáo cũ , mình hỏi nhỏ cầm cái bánh đi về hả hay đi đâu . Nhỏ nói "Cầm đi về " . Mình cũng tin nhưng chiều đi chơi với đám bạn ở Nam Long ( Ai ở Q9 thì bik khu này ) . Ra khu công viên thoáng mát ngồi chơi với đám bạn nhưng ko có nhỏ , thì thấy 1 cái khung bánh Thiên Ân , kích cỡ giống cái bánh mình , đặt ở Thiên Ân . Nhìn giữa đường thì thấy bánh rớt tùm lum , gọp lại chắc cũng 1/4 cái bánh , kem cũng rớt chay chét tùm lum ở đường , kem chocolate nữa chứ , giống cái mình đặt luôn . Mình ko biết chắc nhưng giống lắm , 90% là 9 xác .
Nó ko có tôn trọng em phải ko mấy bác , bánh SN em tặng mà nó làm vậy đó , ăn ko hết thì đem về có sao đâu , sao lại làm thế , em chắc thằng BF của nhỏ cũng động cái miệng zô , mà em lại chúa ghét thằng đó . À còn nữa lúc ở trường nhỏ cầm gấu bông em tặng , bức vài cộng lông rùi cười cười nói " Nó bị gì nè " . Nó làm vậy là ko tôn trọng em phải ko mấy bác ?
---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
2 đúa em cũng có đi chơi riêng vs nhau , mình còn ôm đc nhỏ nữa !
" ( 1 là mình , 2 là nhỏ , tại ko tiện nói tên ra ) . Đúng hôm 20/11 là sinh nhật nhỏ , mình đặt 1 cái bánh kem mà nhỏ nói là tối nay ko đi chơi với mình được vì mẹ nhỏ chở nhỏ về nhà , nhỏ ở nhà chú của nhỏ tại học ở đây . Mình cũng tin nhưng biết thừa là mẹ nhỏ ko có chở nhỏ về , nhỏ đi với thằng bạn trai kia rồi , mặc kệ mình là người tới sau đánh chấp nhận thiệt mà nhỏ đi với ai là quyết định của nhỏ , hơi bùn nhưng cũng đành chấp nhận . Nên hẹn người ta là tối t6 lấy bánh rùi lên trường đưa nhỏ , tại tối ở trường tổ chức văn nghệ 20/11 . Mấy bác cũng biết là chiều t6 trời mưa tầm tã ở HCM phải ko ? , đành chấp nhận tắm mưa kêu thằng bạn chở đi lấy @@! . Rùi tối lên trường , mình cầm bánh + 1 con gấu bông chờ nhỏ zô để đưa . Thấy nhỏ đang zô , mình mừng lắm ko đc lâu , đc có vài s thì thấy nhỏ BF của nhỏ đi đằng sau , ... ko biết nói gì
. Rồi mình kêu nhỏ ra chỗ căn tin đưa bánh cho nhỏ vs con gấu bông , rùi mình nói " Sinh nhật vui vẻ nha" , mình cười cười ko nói gì rồi đi về . Ra nhà xe dắt xe ra tới cổng thì thấy nhỏ đứng với nhỏ bạn thân của nhỏ , mình tấp vô rùi hỏi " Bây giờ 2 định đi đâu " . Nhỏ nói " Đi vu vơ" , rùi thằng BF của nhỏ dắt xe tới , nhỏ + nhỏ bạn của nhỏ lên xe thằng kia tống 3 đi đâu đó . Qua ngày h.sau về trường cấp 2 thăm cô giáo cũ , mình hỏi nhỏ cầm cái bánh đi về hả hay đi đâu . Nhỏ nói "Cầm đi về " . Mình cũng tin nhưng chiều đi chơi với đám bạn ở Nam Long ( Ai ở Q9 thì bik khu này ) . Ra khu công viên thoáng mát ngồi chơi với đám bạn nhưng ko có nhỏ , thì thấy 1 cái khung bánh Thiên Ân , kích cỡ giống cái bánh mình , đặt ở Thiên Ân . Nhìn giữa đường thì thấy bánh rớt tùm lum , gọp lại chắc cũng 1/4 cái bánh , kem cũng rớt chay chét tùm lum ở đường , kem chocolate nữa chứ , giống cái mình đặt luôn . Mình ko biết chắc nhưng giống lắm , 90% là 9 xác . Nó ko có tôn trọng em phải ko mấy bác , bánh SN em tặng mà nó làm vậy đó , ăn ko hết thì đem về có sao đâu , sao lại làm thế , em chắc thằng BF của nhỏ cũng động cái miệng zô , mà em lại chúa ghét thằng đó . À còn nữa lúc ở trường nhỏ cầm gấu bông em tặng , bức vài cộng lông rùi cười cười nói " Nó bị gì nè " . Nó làm vậy là ko tôn trọng em phải ko mấy bác ?
---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
2 đúa em cũng có đi chơi riêng vs nhau , mình còn ôm đc nhỏ nữa !


thêm vụ bánh sn nữa kìa. làm gì thì làm chứ yêu thì ko ổn