Nô lệ đầu tiên về server Đồng Quan

  • Thread starter Thread starter ChiChi
  • Ngày gửi Ngày gửi
hưx tối qa 2h có 1 bác lục đục đem qân qa nhà mìh, sợ thật [-O<[-O<
chichi cho mìh hỏi luôn là khj nó báo
vậy qân tấn côg bên đó có chết hết ko =))=))

Nếu như bên LV có trò 1 tướng 1 lính điều liên tục để phá mình thì bên ĐK sẽ hoàn toàn ko bị trường hợp đó .

Tường thành là cái sẽ chặn lại những cuộc tấn công nhỏ đó , tường thành bên Đắc Kỷ sẽ phát huy đúng tác dụng của nó .. :D

Nếu đem không đủ lực để tấn công sẽ bị tường thành chặn , và còn bị.... "mắng cho 1 trận , tức tối quay về ..." =))

Và binh lính của họ không chết thì phải ^^.

Thân,
ChiChi
 
Vừa nãy đi quanh nhà thì thấy quái vật :-ss
WTF.jpg


Kiểu này mai bị làm thịt rồi=((
 
giả khờ hả ba, NPC thì vậy chứ, quái vật gì, ai mà chơi danh tròn số kiểu đó chưa :-w, mà hình như NPc thì bị động chứ làm gì chủ động mà sợ mất thành
 
chú SuN 499 232 bang chủ Huyền Thoại server vạn tiên chắc bỏ game rồi, chỉ tại mình hơi ác :((
còn ai tranh giành với bang Thiên Địa Hội đây :((
 
Ai biết đâu,chơi gần tuần nhưng có đi đánh nhau đâu,lại thấy tên thế kia nên mới tưởng người:|
 
Số phận của một Nô Lệ :
Hic hic ai đòi lại công bằng cho tôi:Nô lệ xui xẻo:
Lãnh chủ của chúa công đã ******tiến hành:Ngược đãi với chúa công
Lãnh chúa Inuyashu phái nô lệ KhuongTuNha lập đàn làm phép cầu may, chúc cho nô lệ KhuongTuNha may mắn ra ngoài không bị ngựa đâm phải!
.Hiện tại VôLệ(nô lệ)oán giận:74 Thành này hiện vẫn đang trong sự khống chế của lãnh chủ,hãy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nô lệ và nhanh chóng thoát khỏi vận mệnh nô lệ này,cố lên :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss

=))=))
 
Back
Top