Nobuo Uematsu có ý định rời bỏ Square Enix ?

_TRời ơi, tiền đâu bỏ ra mấy trăm K mua 1 cái đĩa gốc, mua cái dĩa 40K đã thấy mệt gùi, hic hic, đúng là mấy ông nhà nước làm khổ gamer quá :cry: :cry:
 
Hix dzị là mai mốt !!! >_<.Chỉ mua disc Zin .Chết roaì !!.Tiềnđâu mà cung cấp nổi đây ! Game game game.Vái trời đến lúc đó xuất hiện Disc chép nhiù nhiù.>_<.Hope hope hope hope hope.......
 
lúc đó chỉ còn cách down load torrent mà chơi :D
 
trời !! Thiếu gì cách đến lúc đó thì sẽ có dịch vụ cho thuê đĩa !! Chúng ta mướn về Copy ra nhiều cái và share cho nhau thế là xong :D
Hiện giờ bên Mỹ Nhật điều có dịch vụ cho thuê disk PS2 , Xbox cả rồi kô tin vào gamespot mà xem
 
^^ TUi để dành xiền mua đầu ghi DVD ^^.Hix hix .Hông bít loại nào ghi được DVD đọc trên ps2 nhỉ.Cái nì tui hông rành lém
 
CÁi này trên báo quản cáo hoài , nhưng em cũng dek biết tên gì , hơi bị mắt cở 100 > chứ không dưới 100 USD đâu
 
Về vấn đề này, tui cũng có thu thập được 1 ít:
Nobuo đã đưa ra tin này trong bản thông báo đến các fan của ông (?) .Và lý do hết sức đơn giản, ông cảm thấy cần fải có thời gian cho riêng mình, cho riêng những hoạt động của ông, công việc hiện tại đối với ông là wá nặng và tốn nhiều thời gian . Nhưng liệu điều này có đáng tin khi lại có nguồn tin khác cho rằng ông lại dự định chuyển sang làm việc cho xưởng film Mist Walker .Và giả thiết này cũng có vẻ hợp lý vì như chúng ta đã biết, Sakaguchi và Amano -2 thành viên của SE cũng đã từng rời bỏ việc làm của mình để chuyển sang làm cho hãng film này ,nhưng dù gì thì giả thiết cũng chỉ là giả thiết, chúng ta chưa thể biết rõ được.
Để làm rõ hơn chuyện này, chúng ta có thể tham khảo nôi dung của tờ quảng cáo ông gửi đến các fan:
Hello everyone!
I would like to thank you all for supporting my fan club.

Well, I have news for you guys this time. I am going to leave Square/Enix at end of October!!

Did I you surprise you?

Oh well, I'm not joking, it is the real thing, and I am going to quit!

Ah...., there is always a negative image when employees "leave or quit their job", so I say, "I have graduated from the company..." how is that?

There weren't any problems or arguements between them and me, so please don't take it the wrong way.

I hope to work at my own pace now. So, this is what we call, a "Peaceful Resignation".

My work will not end, I will keep creating game music, having more orchestral concerts and live concerts, making more "Black Mages" music albums, and also we are considering these plans for overseas fans as well.
Please continue supporting my work.

Oh, this fan club "Nobiwo no Shippo" will continue, so please relax!

My new company that I am starting is called "SMILE PLEASE".
I will keep living my life with smiles and enjoy everyday.

Nobuo Uematsu
October 31st, 2004


Có thể dịch như sau:(chê thì đừng trách...í...trách chứ đừng chê nha :D )
Xin chào các bạn!
Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ của tôi .

À, tôi có 1 tin muốn thông báo với các bạn .Tôi dự định sẽ rời khỏi Square-Enix vào cuối tháng 10 này :((

Hẳn các bạn đã ngạc nhiên lắm phải ko?

Ồ vâng, tất nhiên đó ko phải là 1 lời nói đùa, đó là chuyện có thật. Tôi đang dự định rời khỏi đây.

À...Luôn luôn bị fản đối khi người làm thuê :"Bỏ đi hoặc là thôi việc",Và vì vậy, tôi nói "Tôi đã được 1 công ty cấp bằng hành nghề rồi đấy..."Thế nào các bạn?

Và đã ko có vấn đề gì hay cuộc tranh cãi nào giữa họ và tôi,vì vậy, xin các bạn đừng hiểu sai vấn đề.

Bây giờ tôi đang mong đợi được làm việc ở một nơi mình muốn.Vì vậy chúng tôi gọi nó là "sự cam chịu hoà bình"

Nhưng công việc của tôi vẫn chưa kết thúc, tôi vẫn sẽ tiếp tục sáng tác nhạc game, sẽ có thêm nhiều bản hoà nhạc và nhiều dự định cho cuộc sống nữa,sẽ có thêm nhiều tuyển tập nhạc "Black Mages" nữa.Và chúng tôi cũng đang xem 1 số dự định đối với những người hâm mộ ở nước ngoài"
Xin hãy tiếp tục ủng hộ công việc của tôi.

Ồ, Tất nhiên câu lạc bộ người hâm mộ "Nobiwo no Shippo" này vẫn sẽ tiếp tục hoạt động ,vì vậy các bạn hãy cứ bình tĩnh!

Công ty mới mà tôi sẽ làm việc trong nay mai có tên là "SMILE PLEASE"

Tôi sẽ tiếp tục sống với những nụ cười và sự trân trọng từng ngày của mình.

Nobuo Uematsu
October 31st, 2004


Qua bức thư ta cũng có thể thấy được rằng lý do mà ông Nobuo rời khỏi SE ko phải là do công việc quá nặng nhọc mà là do mâu thuẫn giữa ông và đồng nghiệp, cũng có lẽ đó chỉ là 1 lý do ông nêu ra để có cớ "chạy tội", nhưng cũng ko thể phủ định đó là lý do hợp lý nhất. Bởi 1 công ty đang thời kỳ khó khăn liên tiếp trong công việc làm game của mình như SE thì hẳn họ cũng cảm thấy khó chịu đối với nhân viên của mình thôi .
Chuyện Nobuo rời khỏi SE là đã rõ, nhưng ông sẽ tiếp tục làm việc cho ai thì chúng ta ko thể biết trước được .À, các bạn đừng cho điểm dừng chân tiếp theo của ông là ở cái công ty SMILE PLEASE gì đó nhé, nó cũng chỉ là 1 từ ám chỉ của ông cho câu nói phía dưới thôi .Nhưng có lẽ cũng đúng như ông đã nói, ông sẽ tiếp tục sự nghiệp soạn nhạc của mình . Tất nhiên về phần soạn nhạc cho FFXII vẫn do ông phụ trách nhưng liệu đây có fải cũng sẽ là những giai điệu cuối cùng hay nhất mà chúng ta sẽ còn được nghe trong fiên bản FF này ko? .NGoài ra, wa lời lẽ trong bài thông báo của ông, tuy ko nói rõ nhưng ông cũng đã nhắc tới chuyện sẽ có dự định gì đó ở nước ngoài, thật tò mò :hug: .
Nhưng xét cho cùng thì mọi dự định đều là của Nobuo, ông ra đi, vì sao, chưa ai biết rõ, sẽ làm việc cho ai , cũng ko ai hay.Nhưng 1 điều có thể chắc chắn là việc ông ra đi sẽ mang lại 1 tổn thất hết sức to lớn cho Square-Enix , đặc biệt trong giai đoạn họ còn gặp khó khăn như hiện nay.
Tóm lại Điều chúng ta có thể làm bây giờ là cầu nguyện, cầu nguyện cho Nobuo ở lại, cầu nguyện cho ông lại tiếp tục sáng tác nhạc cho SE ,và cầu nguyện cho chúng ta nữa........
 
TUi không bít sao,nhưng tui chắc chắn phải có OST của FFXII nêú nhưng đúng theo lời ông RO noí hic.Tiếc thật mí hôm nay cứ nghe tất cả soundtrack cuả FF và Nobuo .hix bùn wá !! Noí wài ,than wài mà hông bít ổng có bít hông mà way trở dzìa S-E tiếp tục.
 
_E hèm, tuy biết là Nobuo đã cho ra đời rất nhiều kiệt tác trong FF series, nhưng mà nếu bây giờ ổng muốn ra đi thì đành chịu thui chứ biết sao giờ. Ngồi đó khóc than cũng vậy thui, với lại chưa chắc người mới có thể dở hơn ông.
_Những giai điệu của FF quả là hay thật, cảm xúc tràn đầy. Nhưng khi mới nghe lần đầu, bạn có cảm giác như thế nào, cũng bình thường thui phải không ??? Tui ngay lần đầu nghe Suteki da ne thì thấy cũng không phải nói là gây ấn tượng đến nỗi ngồi nghe hoài ( lúc đó chưa chơi FFX ). Nhưng khi chơi FFX thì giai điệu ấy được lập đi lập lại nhiều lần, lồng vào những khung cảnh nhất định trong game làm mỗi khi nghe lại tự nhiên tui thấy... nhớ, và cuối cùng khi chữ The End hiện lên thì phải nói là tôi để máy PS2 suốt gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để thưởng thức lại 1 bản piano tuyệt vời. Đó là lý do mà tui nghĩ tui thích nhạc của Nobuo đấy ^_^.
 
Giai điệu của ổng nói thiệt quả là rất hay và khi lồng vào khúc game đẹp nữa thì còn gì bằng nữa nhưng sau lại bỏ đi thế này trong khi còn cái FF XII đang sắp ra T_T
 
human is me nói:
Giai điệu của ổng nói thiệt quả là rất hay và khi lồng vào khúc game đẹp nữa thì còn gì bằng nữa nhưng sau lại bỏ đi thế này trong khi còn cái FF XII đang sắp ra T_T
Chuyện đã trả lời, ko hỏi lại.
Mà ken10 đừng wá đau lòng thế, ổng đi nhưng ổng cũng sẽ tiếp tục làm việc cho 1 hãng game hay 1 hãng film khác thì sao, lúc đó ta lại được nghe những giai điệu tuyệt vời của ổng nữa.
Còn như NIKITA KABUTO nói trùi ui, kì wa. Nhạc game khác với những loại nhạc khác chứ, mỗi cái được đầu tư từng mức riêng mà, hãng game chứ đâu phải xưởng nhạc, tất nhiên những tác phẩm của ông cũng ko thể hay như yêu cầu của bạn rùi.Còn về chủ đề hả, FF lấy chủ đề chính là tình yêu thì những ca khúc của nó cũng phải du dương và nhẹ nhàng chứ, sao mạnh mẽ được (trừ cái Real-Emotion của FFX-2),so sánh khập khiểng wá.
 
_Tui có kêu là nó cần mạnh mẽ đâu trời !!! Và tui cũng có so sánh cái gì đâu !!! Ông có bị lộn ai không zdậy ???
_Ý tui nói là sự ra đi của Nobuo chưa hẳn không hay. Vì nhạc game thì cho dù hay, du dương hay là gì gì đi nữa thì khi nghe mà chưa chơi game chẳng thấy có gì là hay cả. Nhưng mà chơi rồi thì cái bối cảnh nhạc nổi lên, nghe đi nghe lại hoài thì cuối cùng lại thấy.... hay ^_^. Chưa thấy nhạc game nào làm tui khoái khi mới nghe mà chưa chơi game cả !!! Cả GTA cũng vậy thui, tui khoái chết mồ nhưng mà lúc chưa chơi tui cũng thấy nó bình thường thui, lúc chơi mà ngồi nghe hoài thì lại thấy nó hay, "mưa lâu thấm dần" mà :;) .
 
Lúc trước tui nghe OST 10 rồi mới chơi.Nghe bài Sudeki da ne rồi mới chơi.Nhưng dẫn hay :D.Dzì tui ghiền OST nặng , hong bỏ được ;;)
 
Theo tôi thì việc Nobuo Uematsu(và nhiều thành viên chủ chốt của SE) ra đi chưa chức đã là việc không tốt,thậm chí có thể nói đó là điều đáng mừng.Phải công nhận rằng FF nổi tiếng là vì nhưng nhân tài như Hironobu Sakaguchi,Nobuo Uematsu…nhưng cũng vì họ quá nổi tiếng nên vô tình đã kìm hãm những tài năng khác.Lấy ví như Yasunori Mitsuda chẳng hạn,anh ta viết nhạc cũng có kém gì Nobuo Uematsu nhưng chỉ được đảm nhận những game phụ(nhưng mà hay) của SE.Chính vì thế việc ra đi của các “lão làng” tạo điều kiên cho những tài năng mới nở rộ.Hơn nữa,việc thay thế những người cũ nay sẽ có thể làm cho FF lột xác(hang SE hừa là FF12 sẽ mới lạ hơn các FF trước đó),như thế sẽ đỡ nhàm chán hơn.
Ngoài ra,nhưng người đã ra đi như Hironobu Sakaguchi,nhóm làm Xenogear lại mở thêm những công ty chuyên làm game RPG mới như vậy sẽ cho chúng ta nhiều lựa chọn hơn.Và cũng vì thế sẽ làm cho SE cố gắng hơn nếu như không muốn bị phá sản,chứ còn cái kiểu độc quyền RPG hiên nay của FF thật là chán chết.
Tuy nhiên với hang SE hiện giờ thì cái họ cần là một người có con mắt nhìn xa trông rộng để tiếp tục vượt qua khó khăn hiên nay
Tóm lại,SE có thể bứt ra khỏi cái bóng trước đây và vươn lên thêm một lần nữa hay trở nên suy tàn thì còn phải chờ.
Còn về người thay thế Nobuo Uematsu chắc chắn là Yasunori Mitsuda( cầu trời cho anh ta chưa rời SE).Theo tui thì nhạc của Yasunori Mitsuda thậm chí còn hay và đa dạng hơn của Nobuo Uematsu nữa.Chỉ có điều có phải chuyên viết cho những game ít tình yêu hay không mà nhạc của Mitsuda thiếu hẳn sự lãng mạn.
 
ack, giờ còn bàn vụ này, MC có cập nhật thật đầy đủ bên đây rồi nè ...

Ngài Nobuo Uematsu - nhạc sĩ thiên tài làm việc cho dòng game Final Fantasy trực thuộc Square Enix đã bày tỏ một ý định khá là đột xuất của mình. Ông muốn rời bỏ công ty sau gần hơn 20 làm việc. Trong lá thư mà ngài Nobuo viết để gởi cho fan club của mình “Nobiyo no Shippo”, ông nói rằng ông sẽ thành lập một Studio độc lập riêng cho mình mang tên Smile Please (Xin Hãy Cười Lên). Ông phát biểu:

- Tôi sẽ tạm biệt Square Enix vào tháng 10 này mặc dù mối quan hệ giữa tôi và công ty vẫn rất tốt, không xảy ra mâu thuẫn gì cả. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn làm việc độc lập, không phụ thuộc vào ai cả. Ra đi với một mối quan hệ tốt đẹp với Square Enix, tôi xem đây như là một “sự tốt nghiệp” của mình. Qua nhiều năm làm việc cho Square, bây giờ tôi tin rằng mình đã có đủ kinh nghiệm và sự thông minh sáng suốt để có thể bước đi trên chính đôi chân của mình, tương lai và sự nghiệp vẫn đang chờ đợi phía trước. Tôi vẫn sẽ làm những công việc quen thuộc của mình: viết nhạc cho Games, tổ chức các buổi trình diễn và cho ra mắt thêm nhiều Album “Black Mage”... Mặc dù tôi không còn làm việc cho Square Enix nữa nhưng tôi hứa sẽ làm việc cật lực hơn để không phụ lòng mong mỏi mà mọi người đã và đang dành cho tôi trong suốt thời gian qua.

Nobuo Uenatsu bắt đầu tham gia làm việc tại Square vào năm 1986 và mau chóng được biết đến nhờ loạt game Final Fantasy huyền thoại với những giai điệu du dương mà ông thổi vào đó. Các nhạc phẩm của ông đa phần có giai điệu du dương và đằm thắm. Ông cũng sác tác rất nhiều cho những Games đầu tay của Square như King’s Knight và 3-D World Runner. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vị trí của ông trong loạt game Final Fantasy đã có biểu hiện xuống dốc, kể từ khi ông phải sáng tác nhạc chung với Masashi Hamauzu trong FF X. Sang đến phiên bản tiếp theo: FF XI, ông chỉ sáng tác một vài bài và trong FF XII, ông chỉ đóng góp 1 nhạc phẩm duy nhất.

Ngày 10 tháng 5 năm 2004, Uematsu đã tổ chức một buổi hoà nhạc Final Fantasy đầu tiên tại Mỹ, cụ thể là ở thành phố Los Angeles. Cũng vào tháng 12 năm nay, ông hứa hẹn sẽ tung ra Album Black Mages của mình. Album này dự định sẽ chỉ phát hành tại Nhật. Quyết định tách khỏi Square Enix của ông đã làm nhiều người ngạc nhiên và sửng sốt. Thế là từ nay, dòng Game Final Fantasy đã thiếu vắng một nhạc sĩ thiên tài.
 
Thật ra việc ông ấy rời SE là chuyện sớm hay muộn thôi , trước mắt viễn cảnh của SE đang đen như mũi cún :D Hơn nữa ông ấy chắc hẳn cũng muốn thử nghiệm mình với studio mới . Con người là vậy mà , luôn khao khát cái mới ...
 
Yasunori Mitsuda cũng rời SE rồi,vậy là vấn đề âm nhạc sẽ rất nan giải với SE đây.Hy vọng họ tìm thấy một tài năng xứng đáng.Nếu không thì...
 
Yasunori Mitsuda không có làm cố định .Tức là ổng làm theo hợp đồng .Sau 1 game nếu có chỗ phát triển cao hoặc thuê cao hơn thì ổng wa chỗ mới .Còn Nobou thì đứng trong S-E lâu roài ....đi tiếc thật ..
 
dù sao thì đã ra đi nói nhiều cũng vô dụng I-|
 
Yasunori Mitsuda có phải là người viết nhạc cho game Xenogear không nhỉ? Tui rất thích nhạc trong game này
 
Back
Top