Noel buồn !!

Anh em còn đỡ, tui đây có GF mà gia đình em nó ko cho đi với tui này. Chẳng khác gì ko có GF, quà cáp gì chuẩn bị hết cả rồi, đến phút cuối em ấy chẳng đi đc, ba má cấm ở nhà. Thôi teo, noel ở nhà gặm nhấm Net..........

Buồn !
 
Anh em còn đỡ, tui đây có GF mà gia đình em nó ko cho đi với tui này. Chẳng khác gì ko có GF, quà cáp gì chuẩn bị hết cả rồi, đến phút cuối em ấy chẳng đi đc, ba má cấm ở nhà. Thôi teo, noel ở nhà gặm nhấm Net..........

Buồn !

akay nhỉ
chuẩn bị hết rồi mà lại ko dc đi
năm nay ta lại đón noel bên cái coputer cùng với anh em
 
Ko buồn vì quá buồn . Rủ ai cũng ko chịu đi chơi ,thôi thì tiếp tục chơi game
 
noel ko có người yêu, đành ra đường đi ngắm cảnh và ăn uống với tụi bạn... đi chung 1 đám vậy mà có khi lại vui ^^
 
Noel năm nay ước điều ước như mọi năm khác:ước có comp xịn để chơi game,mà nhãn tiền nhất là ETW sắp ra này.
 
Ba mẹ em ấy đã ko cho đi, mò mặt vào chỉ khổ thêm. Thôi thì noel năm nay như bao năm khác, không quà cáp chi hết, ngồi gặm món quà chờ qua noel tặng em nó. Buồn !
 
noel năm nay bạn bè nó có gf hết rồi ::( thế là phải ở nhà gặm nhấm nỗi buồn với computer như các bác thôi
 
noel tưởng ai theo đạo thì mới kỉ niệm chứ nhờ
mình đạo phật,chỉ là thích cái không khí đông đông ngoài phố thoai
::)
 
Last crismas , i give you mi heart, but the veri next day, you give it away, thissss year, to save me from tear....

có ai biết bài đây hem??:wink:
 
Có đây biết này.Bài đó là last christmas.
Tiếp đoạn trên:i give it to someone special
 
tôi có bài này
anh em nghe ko:D
 
Đã bao lâu rồi mình không biết đến khái niệm đi chơi ngày lễ , cũng chẳng biết nữa , tầm 5 năm nay rồi ;))
 
____chắc mình chưa bao giờ biết đến khái niệm đi chơi lễ....^^...nghĩ cũng tội nghiệp cho mình sinh ra đúng nơi nhìu lễ hội.........tủi thân ac'
 
Đã bao lâu rồi mình không biết đến khái niệm đi chơi ngày lễ , cũng chẳng biết nữa , tầm 5 năm nay rồi ;))

tui cũng vậy nè, cũng mấy năm rồi đối với tui ngày lễ cũng như ngày thường thui, ko riêng gì ngày lễ đi ra ngoài đường thấy người ta có đôi có cặp, nhìn lại mình thì thui thủi có 1 mình, vừa cảm thấy cô đơn vừa nhớ tới người ta trong khi người đó chẳng nghĩ gì tới mình cả, thấy người ta háo hức đón mừng ngày lễ mà nhìn lại mình thấy tủi thân quá, tui cũng chẳng có nhìu bạn bè gì, noel là tụi nó ở với gia đình hoặc với người iu thui, mà có đi đâu cũng chẳng vui được vì lúc nào cũng nhớ tới người đó
 
____chắc mình chưa bao giờ biết đến khái niệm đi chơi lễ....^^...nghĩ cũng tội nghiệp cho mình sinh ra đúng nơi nhìu lễ hội.........tủi thân ac'

Nhớ ko lầm thì ông cũng người Đà Lạt phải ko nhỉ :-?. Giờ đang ở SG à ?
 
____nhớ tốt nhỉ....^^ lâu rồi mới vào đây lại
____giờ đang ở SG. trên đó giờ chắc nhộn nhịp lắm nhẩy...:-/
 
Back
Top