10h mấy rồi chắc đi chơi cũng về rồi nhỉ viết report đi bác ơi
Vừa về xong, đi chơi từ 7h30 đến 11h30, ngoài sức tưởng tượng của tớ, hoàn toàn thoải mái và gần gũi, chủ yếu toàn lượn lờ nói chuyện, vui lắm.
Lịch trình là lên chợ đêm nè, lượn cả chợ chả mua gì toàn nói chuyện, xong ra mua kem ở bờ hồ đi dạo ăn kem, xong lượn lên đường hàn quốc, lượn về lại đi ăn nem chua + bát bảo. Cảm giác thân mật cực, như bạn đã quen từ lâu
Tớ ko nghĩ 1 thằng nhát gái như tớ vào hoàn cảnh cụ thể lại có thể chém nhiệt thế đâu, nhưng một phần cũng phải do bạn kia nữa, nếu người ta thực sự muốn nói chuyện với mình, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, thật đấy.
Lời khuyên của tớ sau hôm nay, cứ tự nhiên và chân thật hết mức có thể, cứ là chính mình

. Bạn ý khen tớ dễ thương, trẻ con ( thật thà mà ) nhưng cũng bảo thích tớ ở điểm đấy, chứ gian xảo, mồm mép như mấy thằng lớn tuổi hồi trước đi chơi cùng bạn ý, chỉ làm bạn ý ghét thôi :'>