- 2/5/07
- 1,204
- 1
NỘI DUNG CÂU CHUYỆN THẦN CHIẾN TRANH IIGOD OF WAR II: THÁCH THỨC ĐỊNH MỆNH
![]()
Cuối phần 1, Kratos sau khi tiêu diệt thần chiến tranh Ares, đã được Athena đưa lên thay thế Ares. Ngồi trên ngai vàng chưa được bao lâu, Kratos lại dẫn quân đội Sparta của mình đi gây chiến khắp nơi trên toàn cõi Hy Lạp. Nữ thần thông thái Athena đã nhiểu lần khuyên bảo và cảnh báo Kratos về sự giận dữ của Zeus nhưng anh ko nghe và vẫn tiếp tục gây chiến, và đỉnh điểm và trận chiến ở đảo Rhodes....quân đội Sparta của Kratos đã tàn phá hòn đảo xinh đẹp này, nơi có 1 trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại- tượng thần mặt trời Helios trấn giữ cảng Rhodes...có vẻ như ngồi từ trên cao quan sát trận chiến ko đủ làm Kratos thảo mãn nên khi nghe tên tướng bên quân mình cầu sự giúp đỡ, Kratos đã lao thẳng mình xuống đảo Rhodes bất chấp sự ngăn cản của nữ thần Ahtena để tham gia trận chiến....
Đại khái hắn nói là :"Thưa chúa tể Kratos, lại 1 thành phố nữa sắp bị tiêu diệt, sớm mợn gì vinh quang cũng thuộc về Sparta thôi ! "
![]()
Kratos đã chấp nhận lời thỉnh cầu của kẻ bề tôi trung thành, anh bước ra khỏi núi Olympus...
![]()
Đúng lúc đó, nữ thần Athena xuất hiện...cô khuyên bảo Kratos: " đủ rồi đó Kratos, hãy bảo quân đội của ngươi ngưng ngay các cuộc chiến này lại, nếu ko ngươi sẽ thấy cơn giận của các thần linh !"
![]()
Kratos cãi lại :" buông tôi ra!"
![]()
Athena: " đừng trở mặt với ta, đừng quên ta là người đã đưa ngươi lên làm 1 vị thần..."
Kratos: " tôi ko mắc nợ gì cô cả ! gr...."
![]()
Athena lắc đầu thất vọng :" vậy thì ngươi ko cho ta sự lựa chọn nào khác..Kratos..."
![]()
Kratos tiến tới trước, lao mình xuống hạ giới.....
![]()
![]()
"Argg............chết mày nè con.........!!!"
![]()
Đang say máu chém giết thì từ trên không, 1 con đại bàng từ Olympus bay xuống, phóng 1 luồng sấm sét vào người Kratos....
![]()
Kratos hướng mặt lên trời gào lên: "ATHENA....TẠI SAO LẠI PHẢN BỘI TA...?" -Kratos nào ngờ con đại bàng đó chính là do Zeus hóa thân để trừng phạt anh....
![]()
và sau đó con đại bàng bấu móng vuốt của nó vào tượng thần Helios khổng lồ, bức tượng vô tri bỗng bừng tỉnh dậy....và từ đây, cuộc chiến của Kratos thật sự bắt đầu........
PHẦN 1: TÓM LƯỢC NỘI DUNG
Từ trên ngai vàng trên đỉnh Olympus, Kratos nhìn xuống cuộc chiến tại thành Rhodes mà quân đội Sparta của anh đang chiến đấu, ko ai khác, chính Kratos là người đã lãnh đạo quân đội của mình gây ra cuộc chiến này. Cuộc chiến đã làm các thần lên Olympus nổi giận vì Kratos liên tục gây chiến trên toàn cõi Hy lạp và trận chiến tại thành phố cảng Rhodes đã đưa cơn tức giận của thần linh đối với Kratos lên đỉnh điểm. Bất chấp sự khuyên ngăn lẫn đe dọa của Athena về sự trừng phạt của thần linh dành cho mình, Kratos đã buông mình từ trên cung điện của mình để xuống giúp cho lính của anh ta, kể từ giây phút đó, Kratos đã rẽ cuộc đời mình sang một hướng khác và không còn phụ thuộc vào sự bảo hộ của Athena nữa. Với thân hình của một vị thần, Kratos dễ dàng phá tan nát thành Rhodes, nhưng từ trên trời, một con đại bàng to lớn bay xuống và trừng phạt Kratos bằng những tia sét làm cho anh teo nhỏ lại bằng 1 người trần bình thường và cũng con chim đó đã ban cho bức tượng thần mặt trời Helios đứng trước cảng biển Rhodes( 1 trong 7 kì quan của thế giới cổ đại) có được sức sống để tỉnh lại tiêu diệt Kratos thay các vị thần. Ban đầu Kratos nghĩ con chim đó chính là hiện thân của Athena trừng phạt mình nhưng anh đã lầm, con đại bàng đó chính là hiện thân của thần ZEUS vĩ đại. Mặc dù đã bị biến nhỏ lại như môt người bình thường nhưng trong cơ thể Kratos vẫn còn sức mạnh của thần thánh, và từ đây, anh lao vào cuộc chiến với cặp song đao của Athena ban cho. Từ trên đỉnh Olympus, Zeus đã thấy tất cả, và thần đã có một âm mưu hãm hại Kratos. tử trên bầu trời âm u của thành Rhodes, tiếng gầm vang vọng của Zeus phá nát không gian:
Zeus: Kratos
Kratos: Ta không cần sự giúp đỡ của thần, Zeus!
Zeus: Ta ban cho ngươi nhiều hơn cả sự giúp đỡ, ta ban cho ngươi SỨC MẠNH.
Một cây kiếm rất to từ trên trời cắm thằng xuống pháo đài phía Đông của Cung điện Rhodes.
Zeus: Đây là thanh kiếm OLYMPUS đã từng được sử dụng để chống lại các thần Titan trong cuộc chiến vĩ đại hàng triệu năm trước, ngươi hãy cầm lấy nó, ngươi sẽ có sức mạnh.
Kratos: ( nói thầm: Tại sao ngươi lại giúp đỡ ta nào?)
Tiếp tục cuộc chiến của mình và bây giờ kẻ thù của anh ko còn là bọn lính nữa mà là tượng thần Helios khổng lồ, Kratos đã tới được chỗ thanh kiếm và nhấc nó lên,nhưng muốn kéo được lên thì phải hy sinh sức mạnh vào đó rất nhiều, và đó chính là mục đích của Zeus, ông ta muốn làm Kratos yếu đi trước khi tiêu diệt. Lấy được thanh kiếm, Kratos bây giờ đã yếu đi khá nhiều, nhưng cuối cùng anh đã tiêu diệt được tượng thần Helios, tự mãn với chiến công của mình, Kratos ko ngờ khi bức tượng ngã xuống tay của nó đã đập rất mạnh vào người anh, và từ đây, Kratos đã hoàn toàn mất sức mạnh thần thánh của mình và trở thành một chiến binh bình thường. Tới lúc này con đại bàng khi nãy đã hiện nguyên hình là thần Zeus trước sự bất ngờ của Kratos. Và tiếp theo thì quá dễ dàng cho Zeus để tiêu diệt cái gai trong mắt mình.
Kratos chết, những cánh tay cũa thần địa ngục Hades vươn lên lôi anh xuống âm phủ, trong cõi chết, Kratos nghe thấy 1 giọng nói đàn bà đang nói chuyện với anh, tỉnh dậy thì anh thấy minh đã chết và người đàn bà đó chính là Titan GAIA - nữ thần đất mẹ của muôn loài và là bà của thần Zeus.
Gaia có chung mối thâm thù với thần Zeus nên bà đã chữa lành vết thương cho Kratos và nói rằng nếu anh muốn thay đổi số phận của mình, quay ngược thời gian lại để chiến thắng Zeus thì chỉ còn một cách là đi tìm 3 nữ thần số phận Moira( the sister of the fates) dùng những quyền năng của các nữ thần để quay ngược thời gian và trả thù Zeus.
Và từ giai đoạn này thì cuộc hành trình trả thù các thần linh trên đỉnh Olympus của Kratos chỉ mới bắt đầu, và sau lưng Kratos là sự hậu thuẫn của Gaia cùng các thần Titan con bà.
Hết phấn 1




