Nỗi khổ...rậm lông!

Digimon World

Youtube Master Race
Tham gia ngày
20/11/11
Bài viết
0
Reaction score
0
Số là mình rất nhiều lông trên cơ thể, hồi thời trung học mình thấy thích thú vì nhờ vậy mà mình đặc biệt so với những thằng khác, nhưng giờ lớn rồi, có người yêu thì người yêu mình lại không khoái! Mình vì người yêu nên cũng tìm hiểu các phương pháp triệt lông, nhưng mình thấy tốn kém quá! Cạo với wax thì càng lúc càng ra nhiều thôi...Với lại mình dù có tiền triệt tận gốc dc, thì mình cũng thấy tiếc tiếc, vì mình thấy nhiều lông khá nam tính, bạn bè mình nói có nhiều đứa muốn có mà không được, rồi cũng nhiều em thích con trai nhiều lông.v.v Tiếc là mình không yêu được người như vậy. Hôm qua em ấy qua nhà lại kêu mình triệt lông, anh em nào có cùng cảnh ngộ tư vấn với! =((
 
x_x cái này chiều sao được
không lẽ suốt ngày lo đi cạo :-ss
 
hỏi thật chứ bác vs e nó chưa XH àk?
năm nay nhiều gái kô ưa khoái cảm quá :>
 
Ax, giống mình rồi, chán quá . Đang tính tỉa tỉa cho bớt cả trên lẫn dưới nè
 
Back
Top