Nỗi niềm biết tỏ cùng ai...

Ngày trước yêu còn giữ cho bạn gái, làm từ A-Y, không đến Z.
Giờ có bạn gái, chỉ Y-Z bỏ mẹ hết các bước còn lại:3cool_shame:
 
Giờ có bạn gái, chỉ Y-Z bỏ mẹ hết các bước còn lại:3cool_shame:

Có mấy cái kia mới sướng chứ :)), nhất là hôn
 
Ông thớt lúc chưa vk có chăn rau cấp 3 giờ sống nhẹ mong ko tạo nghiệp nữa chắc

Hồi đó còn trẻ..

Bây giờ tu rồi. :2cool_sad:
 
[QUOTE="Max[SaD]Cảm xúc này đến bao giờ mới hết.[/QUOTE]

Lúc mới yêu mới rung động lúc nào cũng đẹp chói loà.
Yêu nhau lâu , sống với nhau lâu sẽ khác. Bản thân cũng đã nhìn người bên cạnh với đôi mắt khác rồi.

Thực ra lúc chưa yêu ông thì chắc chắn vợ ông còn gắt hơn cả bồ, sau 9 năm faded thì còn đc nhiu đó.
Bồ thì h thấy vậy thôi vài tháng là thấy ngán ngang cổ.

Quan trọng không phải tìm được người vì yêu mà đến, mà vì thương mà ở lại. Và nhẫn nại để cùng nhau xây dựng gđ.

Vợ hiền khó kiếm, công nhân nghành điếm dễ tìm
 
Lúc mới yêu mới rung động lúc nào cũng đẹp chói loà.
Yêu nhau lâu , sống với nhau lâu sẽ khác. Bản thân cũng đã nhìn người bên cạnh với đôi mắt khác rồi.

Thực ra lúc chưa yêu ông thì chắc chắn vợ ông còn gắt hơn cả bồ, sau 9 năm faded thì còn đc nhiu đó.
Bồ thì h thấy vậy thôi vài tháng là thấy ngán ngang cổ.

Quan trọng không phải tìm được người vì yêu mà đến, mà vì thương mà ở lại. Và nhẫn nại để cùng nhau xây dựng gđ.

Vợ hiền khó kiếm, công nhân nghành điếm dễ tìm
Lâu quá mới thấy cô giáo box 34 lại :2onion35:
 
Back
Top