Đây là nơi các bạn nghĩ ra những nhân vật kinh dị mới, bổ sung vào kho tàng kinh dị. Các bạn có thể thảo luận để thay đổi một nhân vật được người khác đưa ra để hoàn thiện hình tượng mới.
Tôi sẽ bắt đầu: Nhân vật hôm nay là Head-shrinker, không phải những người rút đầu của Amazon đâu nhé các bạn. Đó là một loại quái vật sinh ra do một dịch bệnh. Những người bị bệnh này mất dần xương sọ, khiến cho cái đầu trở nên mềm dẻo, bộ não cũng biến mất, trở thành nhiều bộ não nhỏ. Trong da đầu của người này chỉ có dịch lỏng, cơ bắp và những bộ não nhỏ. Cấu tạo của cái đầu sau thời gian lâu dài biến đổi thành một thứ giống như cơ thể của những động vật thân mềm. Vấn đề của quái vật này là luôn bị mất nước, chúng cần phải bổ sung bằng cách hút dịch não của người bình thường. Khi tấn công, hàm răng (không phải hàm răng của người bệnh mà giống răng của loài đỉa Tyrannobdella rex hơn) của nó cắn vào đầu nạn nhân và xuyên thủng hộp sọ. Nó sẽ nhả vào sọ nạn nhân chất có tác dụng làm co da đầu họ, khiến cho vết rách ngày càng rộng hơn. Cứ thế, nạn nhân ôm đầu chạy và gục ngã, nó chỉ việc chờ khi họ yếu nhất là nhảy vào hút dịch não. Người bị hút dịch sẽ sống lại và trở thành một Head-shrinker, xương sọ bị ép vỡ rồi đẩy ra ngoài qua vết cắn.
Ngoại hình của Head-shrinker có phần thân giống con người, phần đầu thì không cứng chắc, tuỳ thuộc vào số nước nó mất. Mất nước nhiều sẽ làm cho đầu nó rất mềm, rủ xuống như một quả bóng bay xì hết hơi. Điều đáng sợ của nó là não nó không còn là một khối to lớn nên khó bị phá huỷ bởi đạn và đầu nó không thường nhô lên cho người ta thấy và thường mềm oặt, phủ lên cổ.
Đây là một sáng tạo để thay thế cho những zombie đã có khá nhàm chán. Lây lan như zombie, có chiến thuật khi đi săn (rình cắn rồi chờ con mồi gục-giống rồng Komodo), khó bị tiêu diệt, ngoại hình kinh dị (tưởng tượng một người chỉ có da đầu và không có hộp so xem).
Tôi sẽ bắt đầu: Nhân vật hôm nay là Head-shrinker, không phải những người rút đầu của Amazon đâu nhé các bạn. Đó là một loại quái vật sinh ra do một dịch bệnh. Những người bị bệnh này mất dần xương sọ, khiến cho cái đầu trở nên mềm dẻo, bộ não cũng biến mất, trở thành nhiều bộ não nhỏ. Trong da đầu của người này chỉ có dịch lỏng, cơ bắp và những bộ não nhỏ. Cấu tạo của cái đầu sau thời gian lâu dài biến đổi thành một thứ giống như cơ thể của những động vật thân mềm. Vấn đề của quái vật này là luôn bị mất nước, chúng cần phải bổ sung bằng cách hút dịch não của người bình thường. Khi tấn công, hàm răng (không phải hàm răng của người bệnh mà giống răng của loài đỉa Tyrannobdella rex hơn) của nó cắn vào đầu nạn nhân và xuyên thủng hộp sọ. Nó sẽ nhả vào sọ nạn nhân chất có tác dụng làm co da đầu họ, khiến cho vết rách ngày càng rộng hơn. Cứ thế, nạn nhân ôm đầu chạy và gục ngã, nó chỉ việc chờ khi họ yếu nhất là nhảy vào hút dịch não. Người bị hút dịch sẽ sống lại và trở thành một Head-shrinker, xương sọ bị ép vỡ rồi đẩy ra ngoài qua vết cắn.
Ngoại hình của Head-shrinker có phần thân giống con người, phần đầu thì không cứng chắc, tuỳ thuộc vào số nước nó mất. Mất nước nhiều sẽ làm cho đầu nó rất mềm, rủ xuống như một quả bóng bay xì hết hơi. Điều đáng sợ của nó là não nó không còn là một khối to lớn nên khó bị phá huỷ bởi đạn và đầu nó không thường nhô lên cho người ta thấy và thường mềm oặt, phủ lên cổ.
Đây là một sáng tạo để thay thế cho những zombie đã có khá nhàm chán. Lây lan như zombie, có chiến thuật khi đi săn (rình cắn rồi chờ con mồi gục-giống rồng Komodo), khó bị tiêu diệt, ngoại hình kinh dị (tưởng tượng một người chỉ có da đầu và không có hộp so xem).



Chắc anh này săn mồi bằng âm thanh hoặc mùi 

.............
x_X