Gửi những ai tự nhận mình là noob trong box SC, sau 1 thời gian tham gia vào box tôi xin có ý kiến thế này: Tôi thấy rằng mọi người có vẻ hơi coi thường noob, người nào nhận mình là noob thì có vẻ tự ty, luôn nói những câu nghe rất thảm ::) VD: noob như em thì thế này thế nọ, biết bao giờ mới giỏi?....Tôi xin nói điều đó hoàn toàn sai lầm, mặc dù tôi chơi không giỏi nhưng chả bao giờ tôi nghĩ thế cả. Tại sao các bạn lại nghĩ tiêu cực thế?
Thử hỏi có ai mới chơi mà đã thành gosu không? Chỉ cần có lòng nhiệt tình thì ai cũng sẽ tiến bộ hết. Nói thật tôi chưa phục 1 gosu nào cả bởi vì tôi tin rằng tôi, 1 noob, sẽ có ngày đạt đến đỉnh cao. Các bạn noob hãy tự tin lên cần gì phải sợ ai cả hãy chiến đấu với địch thủ bằng hết sức mình (Cần gì biết nó là ai,là gosu hay không,nó không biết mình thì thôi chứ). Tôi tin các bạn sẽ thành công. Noob không có gì là xấu cả.Tất cả đồng ý không?
Hãy nhớ rằng thua trong game không đáng sợ bằng thua trong tư tưởng.
GOSU 99% là luyện tập 1% là nhanh tay nhanh mắt...he he
Thử hỏi có ai mới chơi mà đã thành gosu không? Chỉ cần có lòng nhiệt tình thì ai cũng sẽ tiến bộ hết. Nói thật tôi chưa phục 1 gosu nào cả bởi vì tôi tin rằng tôi, 1 noob, sẽ có ngày đạt đến đỉnh cao. Các bạn noob hãy tự tin lên cần gì phải sợ ai cả hãy chiến đấu với địch thủ bằng hết sức mình (Cần gì biết nó là ai,là gosu hay không,nó không biết mình thì thôi chứ). Tôi tin các bạn sẽ thành công. Noob không có gì là xấu cả.Tất cả đồng ý không?
Hãy nhớ rằng thua trong game không đáng sợ bằng thua trong tư tưởng.
GOSU 99% là luyện tập 1% là nhanh tay nhanh mắt...he he

bé angel thấy chưa tại em mà mọi người bị mắng kìa ^_^
