- 4/9/05
- 810
- 1,297
Rút kinh nghiệm đợt tạch trước do lên đàn quá muộn,lần này tuy vấn đề chưa quá tầm kiểm soát nhưng em vẫn mạn phép xin vài dòng tư vấn .
Sơ lược về em cho bác nào chưa đọc topic trước :
- Tự lập,thu nhập nuôi thân dư dả, có vợ thì chắc cũng nuôi nổi nhưng ko nuôi nổi con. Tuy nhiên cviec ko được cái mác sang chảnh j lắm,ai ko rõ có khi lại tưởng làm chơi chơi
- Có duyên với nữ giới,biết cách tạo ấn tượng nên ko gặp khó khăn trong việc gặp gỡ hẹn hò.Tuy nhiên phân biệt khá rạch ròi , ko ăn tạp.
-Quá khứ iu nhiều,hy sinh nhiều nhưng kết quả luôn là số 0 nên mất tự tin trong tình cảm,dẫn đến hiện tại việc lúc chưa iu thì rất tốt nhưng yêu rồi hay nửa vời,thiếu sáng suốt,cầu toàn sợ thất bại.
- Gần 2 năm ko iu ai,gần đây bắt đầu cố găng mở lòng vì cũng chán cảnh 1 mình , bắt đầu muốn có gia đình
Sơ lược về gái :
- Ra trường đc hơn 1 năm,đang làm 1 công việc nhẹ nhàng ít va chạm trong khi đợi việc ổn định hơn.Con nhà gia giáo ,hạnh phúc + có điều kiện nên chưa có tính thực dụng lắm.
- Biết chơi bời và vẫn đang còn ham chơi,được cái là ko tới nổi hư,biết cư xử và sống khá thật...
- Ko tính tình đầu chích mào theo kiểu con nít tập iu thì chỉ có 1 mối tình thật sự kéo dài 5 năm(từ năm 12->tốt nghiệp đại học). Theo nguồn tin đáng tin cậy thì bị lừa dối,phản bội nhiều lần nên đành dứt tình,và mất lòng tin vào tình iu + đàn ông ; chính gái sau 1 thời gian tâm sự cũng kể với em như thế,hoàn toàn trùng khớp với những gì e đc nghe trước đó,lụy tình nhưng cuối cùng tỉnh ngộ ra được.
- Mặt mũi co duyên nhưng ko đặc sắc,thậm chí là già hơn tuổi nhưng da trắng,dáng xinh,thẩm mỹ tốt nên xếp vào dạng bắt mắt.
Quá trình của em và gái :
- Sau vài tháng tán tỉnh tìm hiểu thì em và gái đã có 1 mối quan hệ tốt dù chưa thật sự rõ ràng(ôm ấp tự nhiên ,hôn hít sơ sơ,tâm sự chia sẻ hầu hết các vấn đề cuộc sống...) .Sau nụ hôn đầu tiên thì gái khẳng định là chưa muốn yêu. Nguyên văn "ko phải vì em còn muốn lựa chọn thêm mà sợ iu bây giờ thì sớm quá,sợ lầm,sợ lại đỗ vỡ ...Thà cứ vừa phải,đủ đặc biệt với nhau nhưng chưa sâu đậm,có mất cũng ko quá đau buồn"
- Mối quan hệ vẫn tiếp tục tốt,khăng khít thì gái lại bóng gió là giờ tập trung làm việc tí,gặp nhau ít lại chớ bữa h đi chơi nhiều quá ....Sau hôm đó khá kiệm lời với em,ko rõ vì bắt đầu giai đoạn nhàm,hết chuyện để nói hay vì lí do gì khác. Tuy kiệm lời,bớt quan tâm và ko chủ động hẹn hò nữa nhưng khi có dịp đi chơi tập thể thì cảm giác vẫn tốt như cũ,thậm chí có phần thân mật hơn.
-Có thể em cũng hơi đòi hỏi quá , nhưng việc nêu trên thật sự em khá buồn và bực dọc trong người,cách đây mấy hôm em gọi điện nói chuyện .Tuy ko nói thẳng buồn vì gái nhưng cũng có bóng gió bâng quơ,nửa đùa nửa thật là nếu thấy chán thì thôi ko cần gặp nhau nữa(nói chuyện hoàn toàn vui vẻ,nhẹ nhàng,chẳng qua gài vái ý vào đó thôi)... Chốt cuộc nói chuyện thì gái bảo cũng đang buồn vài việc riêng,hẹn hôm sau nhậu (2 đứa đều uống đc + thích uống nên cũng vài lần nhậu với nhau là bt)
- Nhậu,uống đủ phê,cuộc nói chuyện tốt.gái chủ động kiếm cớ hotel,và thấy có vẻ có ý từ trước chứ không phải do phê(hẹn sớm hơn thường ngày;quên mang điện thoại,đòi uống rượu dù thik bia hơn,uống bia ngang em chứ uống rụ thì thua xa).1 bước nhảy vọt khá bất ngờ
,lần hôn nhau trước gái vẫn chưa thoải mái thấy rõ . Ừ thì thôi,cờ tới tay thì phất ... Việc xảy ra thì đã xảy ra ( nói thêm là do men + chênh lệch đô nên em chưa xong gái đã sụm chè,hình như hành con bé cũng hơi quá,đề phòng mấy bác ý kiến về kích cỡ hay thời gian >.< )
- Sáng hôm sau típ tục có cuộc nói chuyện(online) về chuyện đã xảy ra,ko khí nói chuyện vẫn nhẹ nhàng,ko căng thẳng .. Em cũng nịnh hót vài điều nhưng về vấn đề tình cảm thì nói hơi ko rõ ràng lắm ( em nghĩ để giành để nói trực tiếp thì hay hơn online)
Và 2 vấn đề ở đây là :
- Lại khẳng định chưa muốn yêu vì sợ + chán,còn thích tự do
- Độ bơ lác giành cho em típ tục tăng cao. Nhắn tin ko trả lời,gọi điện bắt máy nhưng qua loa đại khái
Tới nay là 3 ngày và tâm trạng em hiện tại bắt đầu có dấu hiệu rối,nhờ mọi người cắt nghĩa và cho em vài lời góp ý.
Updated ,sáng nay hẹn gặp , định trực tiếp vài lời nhưng nhà gái có việc,ăn sáng xong lại phải về nên chưa nói j kịp. Tình hình giờ đang nói online, gái tuyên bố ko có cảm giác yêu thương,chỉ làm bạn đc,ko thể xem như ng.iu ... Tuy nhiên mình cảm thấy vẫn có kẻ hở,dạng như là bản thân gái cũng đang còn hoang mang chứ chưa phải là suy nghĩ cuối cùng . Nên mình cắt cuộc nói chuyện này sớm để còn có ý nói trực tiếp, ít ra gặp trực tiếp vẫn nhìn nhận rõ hơn. Tối nay có lịch hẹn,mình nên đối diện vấn đề theo cách nào đây
Updated, hiện tại đã quen - làm người iu nhưng cũng còn khá nhiều trở ngại vì trong tính cách 2 đứa đều có nhiều điểm đồng bóng, dở hơi ... Dự là cần phải có sự thay đổi từ cả 2 nếu muốn mối quan hệ vững chắc,lâu dài hơn
Updated,nôn nóng và tham lam,liên tục gây ra thảm họa,có cơ hội sửa sai nhưng nửa vời ko làm tới nơi tới chốn,tiếp tục để cơn giận lấn át nên bị đá ko thương tiếc
Updated,chậm rãi tán lại từ đầu nhưng cảm thấy có mùi nguy hiểm và cũng ko phù hợp với tính cách , bắt đầu đánh trực diện và thẳng thắn
Sơ lược về em cho bác nào chưa đọc topic trước :
- Tự lập,thu nhập nuôi thân dư dả, có vợ thì chắc cũng nuôi nổi nhưng ko nuôi nổi con. Tuy nhiên cviec ko được cái mác sang chảnh j lắm,ai ko rõ có khi lại tưởng làm chơi chơi
- Có duyên với nữ giới,biết cách tạo ấn tượng nên ko gặp khó khăn trong việc gặp gỡ hẹn hò.Tuy nhiên phân biệt khá rạch ròi , ko ăn tạp.
-Quá khứ iu nhiều,hy sinh nhiều nhưng kết quả luôn là số 0 nên mất tự tin trong tình cảm,dẫn đến hiện tại việc lúc chưa iu thì rất tốt nhưng yêu rồi hay nửa vời,thiếu sáng suốt,cầu toàn sợ thất bại.
- Gần 2 năm ko iu ai,gần đây bắt đầu cố găng mở lòng vì cũng chán cảnh 1 mình , bắt đầu muốn có gia đình
Sơ lược về gái :
- Ra trường đc hơn 1 năm,đang làm 1 công việc nhẹ nhàng ít va chạm trong khi đợi việc ổn định hơn.Con nhà gia giáo ,hạnh phúc + có điều kiện nên chưa có tính thực dụng lắm.
- Biết chơi bời và vẫn đang còn ham chơi,được cái là ko tới nổi hư,biết cư xử và sống khá thật...
- Ko tính tình đầu chích mào theo kiểu con nít tập iu thì chỉ có 1 mối tình thật sự kéo dài 5 năm(từ năm 12->tốt nghiệp đại học). Theo nguồn tin đáng tin cậy thì bị lừa dối,phản bội nhiều lần nên đành dứt tình,và mất lòng tin vào tình iu + đàn ông ; chính gái sau 1 thời gian tâm sự cũng kể với em như thế,hoàn toàn trùng khớp với những gì e đc nghe trước đó,lụy tình nhưng cuối cùng tỉnh ngộ ra được.
- Mặt mũi co duyên nhưng ko đặc sắc,thậm chí là già hơn tuổi nhưng da trắng,dáng xinh,thẩm mỹ tốt nên xếp vào dạng bắt mắt.
Quá trình của em và gái :
- Sau vài tháng tán tỉnh tìm hiểu thì em và gái đã có 1 mối quan hệ tốt dù chưa thật sự rõ ràng(ôm ấp tự nhiên ,hôn hít sơ sơ,tâm sự chia sẻ hầu hết các vấn đề cuộc sống...) .Sau nụ hôn đầu tiên thì gái khẳng định là chưa muốn yêu. Nguyên văn "ko phải vì em còn muốn lựa chọn thêm mà sợ iu bây giờ thì sớm quá,sợ lầm,sợ lại đỗ vỡ ...Thà cứ vừa phải,đủ đặc biệt với nhau nhưng chưa sâu đậm,có mất cũng ko quá đau buồn"
- Mối quan hệ vẫn tiếp tục tốt,khăng khít thì gái lại bóng gió là giờ tập trung làm việc tí,gặp nhau ít lại chớ bữa h đi chơi nhiều quá ....Sau hôm đó khá kiệm lời với em,ko rõ vì bắt đầu giai đoạn nhàm,hết chuyện để nói hay vì lí do gì khác. Tuy kiệm lời,bớt quan tâm và ko chủ động hẹn hò nữa nhưng khi có dịp đi chơi tập thể thì cảm giác vẫn tốt như cũ,thậm chí có phần thân mật hơn.
-Có thể em cũng hơi đòi hỏi quá , nhưng việc nêu trên thật sự em khá buồn và bực dọc trong người,cách đây mấy hôm em gọi điện nói chuyện .Tuy ko nói thẳng buồn vì gái nhưng cũng có bóng gió bâng quơ,nửa đùa nửa thật là nếu thấy chán thì thôi ko cần gặp nhau nữa(nói chuyện hoàn toàn vui vẻ,nhẹ nhàng,chẳng qua gài vái ý vào đó thôi)... Chốt cuộc nói chuyện thì gái bảo cũng đang buồn vài việc riêng,hẹn hôm sau nhậu (2 đứa đều uống đc + thích uống nên cũng vài lần nhậu với nhau là bt)
- Nhậu,uống đủ phê,cuộc nói chuyện tốt.gái chủ động kiếm cớ hotel,và thấy có vẻ có ý từ trước chứ không phải do phê(hẹn sớm hơn thường ngày;quên mang điện thoại,đòi uống rượu dù thik bia hơn,uống bia ngang em chứ uống rụ thì thua xa).1 bước nhảy vọt khá bất ngờ
,lần hôn nhau trước gái vẫn chưa thoải mái thấy rõ . Ừ thì thôi,cờ tới tay thì phất ... Việc xảy ra thì đã xảy ra ( nói thêm là do men + chênh lệch đô nên em chưa xong gái đã sụm chè,hình như hành con bé cũng hơi quá,đề phòng mấy bác ý kiến về kích cỡ hay thời gian >.< )- Sáng hôm sau típ tục có cuộc nói chuyện(online) về chuyện đã xảy ra,ko khí nói chuyện vẫn nhẹ nhàng,ko căng thẳng .. Em cũng nịnh hót vài điều nhưng về vấn đề tình cảm thì nói hơi ko rõ ràng lắm ( em nghĩ để giành để nói trực tiếp thì hay hơn online)
Và 2 vấn đề ở đây là :
- Lại khẳng định chưa muốn yêu vì sợ + chán,còn thích tự do
- Độ bơ lác giành cho em típ tục tăng cao. Nhắn tin ko trả lời,gọi điện bắt máy nhưng qua loa đại khái
Tới nay là 3 ngày và tâm trạng em hiện tại bắt đầu có dấu hiệu rối,nhờ mọi người cắt nghĩa và cho em vài lời góp ý.
Updated ,sáng nay hẹn gặp , định trực tiếp vài lời nhưng nhà gái có việc,ăn sáng xong lại phải về nên chưa nói j kịp. Tình hình giờ đang nói online, gái tuyên bố ko có cảm giác yêu thương,chỉ làm bạn đc,ko thể xem như ng.iu ... Tuy nhiên mình cảm thấy vẫn có kẻ hở,dạng như là bản thân gái cũng đang còn hoang mang chứ chưa phải là suy nghĩ cuối cùng . Nên mình cắt cuộc nói chuyện này sớm để còn có ý nói trực tiếp, ít ra gặp trực tiếp vẫn nhìn nhận rõ hơn. Tối nay có lịch hẹn,mình nên đối diện vấn đề theo cách nào đây
Updated, hiện tại đã quen - làm người iu nhưng cũng còn khá nhiều trở ngại vì trong tính cách 2 đứa đều có nhiều điểm đồng bóng, dở hơi ... Dự là cần phải có sự thay đổi từ cả 2 nếu muốn mối quan hệ vững chắc,lâu dài hơn
Updated,nôn nóng và tham lam,liên tục gây ra thảm họa,có cơ hội sửa sai nhưng nửa vời ko làm tới nơi tới chốn,tiếp tục để cơn giận lấn át nên bị đá ko thương tiếc
Updated,chậm rãi tán lại từ đầu nhưng cảm thấy có mùi nguy hiểm và cũng ko phù hợp với tính cách , bắt đầu đánh trực diện và thẳng thắn
Chỉnh sửa cuối:
nhận xét em làm gì
Cũng định ko tl mà tội cho 1 thanh niên tối nay lên thớt .


xơi đc rồi còn lo gì nữa! Gái nói là bạn, ừ thì cứ là bạn! Thỉnh thoảng đi chơi với nhau lại chấm mút! Cứ thế dần dần bén mùi, cứ gặp nhau là lao vào như trâu húc mã. Gái đã ra thông điệp rõ ràng đó là muốn một mối quan hệ ko rõ ràng, không ràng buộc, bạn bè nhưng luôn đi quá giới hạn của bạn bè, rồi lại trở về giới hạn. Loại gái này không cần phải yêu thương thật lòng làm gì, nhưng đc cái đc chén free không khác gì ng yêu! Đơn giản vậy mà còn phải suy nghĩ!