cobedeso
Mr & Ms Pac-Man
- 25/9/05
- 104
- 0
Các bạn nghĩ gì về 1 câu chuyện như thế này :
"Tôi chơi ròng rã từ tháng ba, 16/24 giờ online gunbound. Trung bình một ngày mất 30.000 đồng tiền điện tử và 20.000 đồng thuốc nước". Bắn người ba tháng trời, Hải tích góp được một bộ đồ trên 30 loại "hàng khủng" như mũ chim lửa, áo thiên thần, mắt kính… Ngoài ra, còn tự mua thêm bằng tiền card ba bộ phông nền. Tổng tài sản lên đến 2 triệu K (điểm trên mạng), nếu bán ngoài được khoảng 1,5 triệu đồng. Đùng một cái, đầu tháng 6, H. tá hỏa nhận ra mình bị mất sạch đồ, dù đã rất cảnh giác với nạn hack (H. đã phải dùng các account khác "send" đồ đến để chống hack). Kẻ hack không lấy được đồ nhưng đã "delete" sạch, chỉ lấy được một PET 1 và 200 vàng. Truy lùng ráo riết trên mạng, H. tìm ra kẻ hack đồ là người mang nick nuchuaxamac 9. H. hỏi "tại sao bạn ăn cắp đồ tôi" thì "nữ chúa" trả lời tỉnh queo "vì tôi yếu nên tôi phải ăn cắp". Hỏi tiếp "lúc mới chơi tôi yếu thì có ai giúp tôi không"? "Nữ chúa" trả lời "nếu bạn thích, tôi sẽ hack đồ người khác trả lại cho bạn" rồi… xù. H. kể: "Tôi đau đớn, ức chế như thằng điên. Gửi thư, gọi điện cho admin trong TP.HCM thì cứ được hẹn là chờ đấy, sẽ giải quyết. Cho đến giờ vẫn chưa có kết quả gì". H. thề: "Cứ gặp nuchua… ở đâu, tôi đánh nó ở đó!".
Dư luận các gamer cho hay hiện nhiều nick trên mạng bắt đầu rên rỉ chuyện bị hack đồ. Cùng thời điểm đó thì "chợ bán đồ" Bách khoa… nhộn nhịp hàng hóa kẻ bán người mua. Gamer bán đồ ở khu vực này là các SV Trường ĐH Bách khoa, học sinh Trường THPT Thăng Long… Hình thức mua bán là gạ gẫm trên mạng, thống nhất được giá cả thì gặp nhau trực tiếp để đưa tiền và "send" đồ cho nhau. Mặc dù đồ đã mua lại một lần là không thể bán lại, nhưng nạn hack đồ vẫn diễn ra; bởi hack được đồ là tăng thêm sức mạnh, bắn được nhiều người và được thưởng điểm, đồ mới. Đồ và điểm được thưởng lại đem bán. Lúc này, cách hack và đối tượng bị hack còn "gà". Chẳng hạn, một "gà" mới chơi được "hân hạnh" đứng cùng một cao thủ "hàng khủng" dắt đầy mình, bắn "nét như trong tranh". Cao thủ gạ "gà": "Thích hack đồ không, đưa accound và password đây, anh hack cho đồ xịn mà chơi". "Gà" nào chẳng thích được mặc đồ xịn nên thật thà chuyển hết. Thế là hàng xịn chẳng thấy đâu mà tiền, vàng, đồ đạc vừa mới kiếm được hoặc mới phải mua bằng tiền mặt bị cao thủ lột sạch.
Tôi chỉ kể lại chuyên thôi nha . Có gì sai sót đừng trách tôi vì là lính mới :whew: :whew: :whew:
"Tôi chơi ròng rã từ tháng ba, 16/24 giờ online gunbound. Trung bình một ngày mất 30.000 đồng tiền điện tử và 20.000 đồng thuốc nước". Bắn người ba tháng trời, Hải tích góp được một bộ đồ trên 30 loại "hàng khủng" như mũ chim lửa, áo thiên thần, mắt kính… Ngoài ra, còn tự mua thêm bằng tiền card ba bộ phông nền. Tổng tài sản lên đến 2 triệu K (điểm trên mạng), nếu bán ngoài được khoảng 1,5 triệu đồng. Đùng một cái, đầu tháng 6, H. tá hỏa nhận ra mình bị mất sạch đồ, dù đã rất cảnh giác với nạn hack (H. đã phải dùng các account khác "send" đồ đến để chống hack). Kẻ hack không lấy được đồ nhưng đã "delete" sạch, chỉ lấy được một PET 1 và 200 vàng. Truy lùng ráo riết trên mạng, H. tìm ra kẻ hack đồ là người mang nick nuchuaxamac 9. H. hỏi "tại sao bạn ăn cắp đồ tôi" thì "nữ chúa" trả lời tỉnh queo "vì tôi yếu nên tôi phải ăn cắp". Hỏi tiếp "lúc mới chơi tôi yếu thì có ai giúp tôi không"? "Nữ chúa" trả lời "nếu bạn thích, tôi sẽ hack đồ người khác trả lại cho bạn" rồi… xù. H. kể: "Tôi đau đớn, ức chế như thằng điên. Gửi thư, gọi điện cho admin trong TP.HCM thì cứ được hẹn là chờ đấy, sẽ giải quyết. Cho đến giờ vẫn chưa có kết quả gì". H. thề: "Cứ gặp nuchua… ở đâu, tôi đánh nó ở đó!".
Dư luận các gamer cho hay hiện nhiều nick trên mạng bắt đầu rên rỉ chuyện bị hack đồ. Cùng thời điểm đó thì "chợ bán đồ" Bách khoa… nhộn nhịp hàng hóa kẻ bán người mua. Gamer bán đồ ở khu vực này là các SV Trường ĐH Bách khoa, học sinh Trường THPT Thăng Long… Hình thức mua bán là gạ gẫm trên mạng, thống nhất được giá cả thì gặp nhau trực tiếp để đưa tiền và "send" đồ cho nhau. Mặc dù đồ đã mua lại một lần là không thể bán lại, nhưng nạn hack đồ vẫn diễn ra; bởi hack được đồ là tăng thêm sức mạnh, bắn được nhiều người và được thưởng điểm, đồ mới. Đồ và điểm được thưởng lại đem bán. Lúc này, cách hack và đối tượng bị hack còn "gà". Chẳng hạn, một "gà" mới chơi được "hân hạnh" đứng cùng một cao thủ "hàng khủng" dắt đầy mình, bắn "nét như trong tranh". Cao thủ gạ "gà": "Thích hack đồ không, đưa accound và password đây, anh hack cho đồ xịn mà chơi". "Gà" nào chẳng thích được mặc đồ xịn nên thật thà chuyển hết. Thế là hàng xịn chẳng thấy đâu mà tiền, vàng, đồ đạc vừa mới kiếm được hoặc mới phải mua bằng tiền mặt bị cao thủ lột sạch.
Tôi chỉ kể lại chuyên thôi nha . Có gì sai sót đừng trách tôi vì là lính mới :whew: :whew: :whew:

).
...
.