Nụ hun đầu tiên của bạn

Status
Không mở trả lời sau này.

Lẩm_Cẩm_Đào

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
18/8/09
Bài viết
137
Reaction score
0
các bạn có nụ hôn đầu tiên như thế nào, hãy chia sẻ cho những anh em =< 18t ***LƯU Ý: hun má, hun môi, hun trán, ... tất cả đều được tính....=))=))=))=))=))=))
 
thế chưa hun gì hết thì chia sẻ thế nào =((:((
 
Mới đẻ ra thì u hôn tới tấp...
 
nụ hun đầu tiên sau dậy thì là hôn má 1 cơ số đứa , vào hum chia tay nhau cấp 3 @@ , hun mỏ thì chưa nên kô phát biểu được ^.^
 
hun mỏ lần đầu là cực hình =(( , chỉ fat biểu dc tới vậy thôi =))
 
Hôn nhau trên sàn nhà, cách đây hơn 2 năm =))
 
Tuổi trẻ non dại ko biết gì =)). Hai năm trước trong rạp phim giữa 1 đống khán giả =)). Trên chiếu phim kinh dị dưới đóng phim tình cảm =)).
 
Tất cả các kiểu hôn đó đều được mình thực hiện liền 1 lúc:
Đầu tiên là cầm tay... 2 đứa cười cười trêu đùa... hôn nhẹ lên tay. E í giật mình: eo ơi, ghê - toàn nước bọt.
Mình: Còn chưa đánh răng đâu đấy =))
Em í: tởm...
... cười cười đùa đùa...

TỰ nhiên làm độp phát lên má :-* Em í: này, em không đùa đâu đấy, A mà lặp lại thì đừng trách em bỏ về.
Mình: Ui, a xin lỗi. A định gửi xem tóc em thơm ntn, mất đà nên chúi vào má đấy chứ :(( huhu, a chỉ định mi lên trán thôi.
EM í: Nghiêm túc đi, E ko đùa đâu, hôm nay em đang buồn. Nhà có nhiều chuyện buồn quá...
abc abc.... nói vu vơ....

Mình: này!
Em í: Dạ?
Mình: cho a hôn lên trán được không?
Em í: ơ...
Mình: (không để nó nói hết câu) a hứa chỉ một lần thôi, rồi a không đùa nữa! (mặt rất nghiêm túc và nói chắc chắn nt).
Em í:....
Mình: khẽ vuốt tóc và di di mỏ lên trán...
Em í: mắt lim dim, mơ màng khẽ nhắm...
Mình: chụt một phát trúng môi luôn =))
Em í: giật mình hoảng hốt đẩy ra.
Mình: ôm chặt hơn.
EM í: đẩy đẩy.
Mình: ôm ôm...
EM í: khe khẽ đẩy.
Mình: vẫn ôm chặt.
Em í: ôm nhẹ mình và hai đứa hôn suốt 5' (gần 10 lận đó - hôn xong khát nước chết mẹ) =))

@phải gần 20s chỉ có răng va đập lộp cộp vào nhau mà nó vẫn cho mình hôn. Thật là quái đản hết sức =))
 
Sao nói lắm vậy =))
 
Phải diễn tả cho trẻ con nó thèm =)) hê hê...
 
ôi ôi nhớ lại thì ..., cũng ko đẹp lãng mạn lắm nhưng mà tràn đầu cảm xúc, chưa bao h cảm thấy can đảm như lúc ấy ... nói cho các cháu nó thèm :-*:-*:-*
 
=)) lão Fire quả là cao thủ...
Nụ hôn đầu:
2 đứa ngồi chân cầu thang:
Mình: Này, nhớ hồi trước hứa gì sau khi C về không?
Em í: Hứa gì ta?? (giả vờ quên)
Mình: (đóng mặt buồn, cũng giả vờ nốt)
Em í: Thôi thôi nhớ rồi! nhưng mà để sau đi nha! Sợ lắm... chưa bao giờ hôn hết mà!
Mình: Ừ, để sau vậy... À mà nè!
Em í: Sao?
Mình: (Vồ lấy, đè xuống cầu thang, tay trái đỡ đầu, tay phải ôm lưng, môi tìm môi)

Em í rùng mình đẩy ra, cựa quậy rồi cũng nhắm tịt mắt nằm im =)) răng cửa cụng nhau côm cốp, đau bỏ xừ ra =))
 
Phải diễn tả cho trẻ con nó thèm hê hê...

thèm mẹ gì hun lần đầu ko có kinh ngyhiệm răng đánh côm cốp , những lần sau thì cứ gọi là nhé =))
 
Hôm đó nó buồn :( động viên nó thì nó cũng chỉ nghe cho qua, cứ buồn buồn ... mình ngắm nhìn nó mà sao thấy nó đáng yêu và xinh thế :-*
Thế nên mới như vậy, chứ bình thường tớ nhát lắm :D
 
^thừa nước đục thả câu ;))
.... Thôi ứ kể đâu, nhắc đến lại buồn :(

......


... Lỡ rồi kể nốt =) Hôm đó chạy đến an ủi em, ôm 1 cái, nắm đôi bàn tay, nói vài câu...nhìn em rồi.... :">
 
Lần đầu răng đụng cốp cốp, còn cả tiếng chụt chụt vang to bỏ mẹ =)).
 
mấy bác này kể em sợ mai mốt không dám hôn kiểu pháp luôn :-ss
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top