Nụ hun đầu tiên của bạn

Status
Không mở trả lời sau này.
Lần đầu tiên vào má thì thôi cũng chả có gì đáng nói,mà nói thật là hôn vào má cũng chả có gì mấy đâu
Cũng thi thoảng hôn cổ.
Lần đầu tiên hôn môi nhớ k nhầm thì là mình bất ngờ chụt 1 cái khoảng 0,5s,em đỡ sao đc.
Có lần mình buồn,ở nhà em nó,buổi tối,em nó an ủi mình(bởi buồn do em nó gây ra=))).Rồi tầm 11h nhà mình gọi điện kêu về,đang ở trên tầng 3,mẹ em tầng 2.
Lúc đi xuống thì phải tắt đèn,tối om chả nhìn đc nhau.
Mình:Cậu có nhìn thấy tớ k?
Em:kô
Thế rồi mình đánh đại làm quả,lúc ấn vào hình như vô mũi,phải kéo xuống dưới ngay kẻo lỡ cơ hội.Lúc ý nhát nên chỉ kịp hôn rồi mút môi dưới 1 cái=((
Sau này....
 
mấy bác hôn có ... lưỡi không :">
 
em cũng sợ quá \m/ răng đụng răng côm cốp nghe mà xót xa :-j!
 
Hun sướng lắm :x ^___________^

!
 
chả biết nói thế nào chứ hôn xong lần đầu là bị nghiện luôn
16 năm trời k hôn vẫn chịu đc thế mà hôn xong 1 cái lại thèm kinh khủng =))
 
Tớ chỉ hôn nhẹ môi em ấy chút thôi. Lạnh lạnh tê tê :'>
 
đã từng hôn nhưng chỉ hôn đc má em thôi . giờ nghĩ lại sao thấy tiếc :(

khuyên anh em trong topic nên có cơ hội là tới lun . k cần đắn đo j cả . hun xong rồi nghĩ đến hậu quả sau =)) . chỉ sợ lúc đó tụi con gái máu quá thì khổ anh em mình :))
 
Lúc hôn mấy bác tay chân có hoạt động gì không,hồi ấy lần đầu hôn tay chân sờ mó lung tung,em ấy đang nhắm mắt,bỗng mở trừng mắt ra nhìn mình,mình hết hồn,thôi không hôn nữa.Nhưng hôm sau gặp vẫn tiết tục=)).
 
Bị ng` khác hun thì có được coi là nụ hun đầu tiên không ?
 
^
may mắn thế?!!:-o

vậy thì gọi là "nụ bị hôn đầu" >.<
 
Năm lớp 10 đi cafe (.)(.) bị gái nó 'lừa' cướp mất nụ hôn đầu =((
 
vậy thì gọi là "nụ bị hôn đầu" >.<
Năm lớp 10 đi cafe (.)(.) bị gái nó 'lừa' cướp mất nụ hôn đầu
thật là thư giãn =)) .....

làm nhớ lại nụ hôn đầu quá haizzz lúc ấy đangở bải biển miệng thì đứa nhắm bia ăn khô mực , đứa thì nhai singum , ún côca :)) vậy mà hun củng thấy tê tê , phê hết cả sống lưng :)) nụ hôn đầu ko có kinh nghiệm thì nó ko phê thật nhưng hun dc cái đầu là mấy lần sau ko nghiện mới lạ :))
 
các bác có bạn gái cứ làm liều đi,nếu xác định em có cảm tình với mình và thân thân chút
Mấy lần ăn tát,cối vô... vẫn máu =))
Em nó nếu có kêu tởm thì đừng ngại,chiến tiếp đi =))
mình kô làm thì cũng có đứa khác làm thôi
 
^
may mắn thế?!!:-o

vậy thì gọi là "nụ bị hôn đầu" >.<

May mắn bình thường, tính đến giờ cũng được 4 cô chủ động hun trước, 2 lần má, 2 lần môi.
 
Mình có 1 cách đơn giản làm đỡ mỏi mắt ngay tức khắc bằng cách chà xát 2 bàn tay thật nhanh để nó nóng lên, sau đó ấp ngay vào mắt.Hôm đấy bạn mình nó bị mỏi mắt..mình làm hộ => 2 tay bịt 2 mắt :-"
Anh em cũng nên thử cách này :>

Còn hôn má thì ...ko nhớ hết.Nhớ đâu mang máng hồi lớp 4 hay lớp 5 gì đấy có đứa ngồi sau lưng, hôm mình quay xuống nói chuyện với thằng cạnh nó , nó hôn chụt 1 cái.Mình hồi đấy cũng nhát nên chỉ cười cười đùa đùa...giờ còn chả nhớ nó tên là gì.
Lớp 7 cũng rứa.Họp lớp, cả lớp đùa nghịch ở nhà 1 đứa, nhà nó rộng nên cả hội chơi...trốn tìm 8-|.Mình nấp thế dek nào chui ngay vào chỗ em lớp trưởng.Đang ngó ngó ra xem nó có tìm đến ko thì quay lại em nó chụt cho 1 cái.Có điều cũng vẫn tiếc là hồi đó mình vẫn nhát gái ....:-??
Đấy là 2 lần mà mình ko dám...chơi lại :D

Còn từ tầm đại học trở đi, liều hơn nên có 2 ng chủ động hôn má lúc mình đang đèo xe máy.Đến lúc kiếm được chỗ dừng xe là chết với ông ngay :>
 
May mắn bình thường, tính đến giờ cũng được 4 cô chủ động hun trước, 2 lần má, 2 lần môi.

cho xin 500đ tiền may mắn đi!!
vô đối thế!!
tớ cũng muốn hun nữa.............>.<
 
Nhớ hoài hồi lúc quen 1 pé , 2 đứa cứ chọn những nơi kín đáo không người mà ngồi nói chuyện , tính mình thì nhát , đơn thuần trong suy nghĩ không bao giờ có cái đó , nhưng hôm đó tự dưng nổi máu , bởi nhỏ uống phải siting ,môi hồng đỏ lên , nhìn yêu không chịu nổi , đó là tầm khoảng 9h30 , nhỏ sắp về , 2 đứa ngồi chung 1 võng vì đang ở quán cafe giành cho tình nhân ,im lặng , không khí cũng trở nên căng thẳng lên , mình không biết gì cả , vội quay sang quớt 1 phát , vì quá nhanh nhỏ không kịp phản ứng , cũng thế mà mình cũng không cảm nhận hết cảm giác của một nụ hôn , vừa xong ,nhỏ vội đứng dậy , chạy thẳng vào nhà wc , 5-10 phút mới chạy ra ...Và cũng là lúc đó không bao giờ nghĩ hay làm một nụ hôn nào cho đến giờ =((.Lâu lâu gặp lại , nhắc lại chuyện xưa mà hài , mình cứ hỏi , tại sao lúc ấy em vào nhà wc , có phải anh hun không trúng không ? Nhỏ không trả lời chỉ cười mỉm mỉm ...
 
Hun à,sau khi có kinh nghiệm thì nhìn cánh quạt quay mình lại tưởng tượng tới cái lưỡi =)).

Hun lần đầu không đến nỗi răng đụng côm cốp nhưng mình gần như phải cạy răng "ấy" ra, ngậm chặt quá đó mà '3'
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top