super tutu
Mr & Ms Pac-Man
- 30/7/05
- 216
- 0
Bao lâu để quên dc?
Người ta bảo yêu nhau thì chỉ mất một tích tắc,còn quên nhau ta phải mất cả đời...
Đã nửa năm từ khi anh chia tay em.Em ko phải mối tình đầu của anh,và em vẫn luôn ko hài lòng vì điều ấy(dĩ nhiên),nhưng em là mối tình cả đời của anh.
Lúc đầu tưởng quên cũng dễ thôi,haiz."Thời gian có thể hàn gắn mọi vết thương cho dù để lại sẹo" mà,vấn đề là thời gian là bao lâu thôi?Nửa năm có lẽ vẫn còn quá ngắn,quá ít để quên.
Thằng bạn thân nhất của anh bảo "từ khi chia tay nó mày cứ hâm hâm".Ko hâm sao dc khi mùa đông Hà Nội về sớm,và chỉ còn mỗi con mèo nhà anh là chịu để cho anh ôm :(
Hnay,anh trốn các cuộc nhậu,ngồi nhà,và lại nhớ em.Anh ngồi xóa FB,và nik yahoo của em.Mỗi cái click dài cả thế kỷ.Nhưng có lẽ như thế sẽ giúp rút ngắn thời gian hàn ghắn vết thương của anh dc ko?Anh cũng ko biết nữa.Chỉ biết h đây anh vẫn rất đau khổ.
Tạm biệt em,tình yêu của anh.Anh sẽ ko chìm trong mơ mộng nữa,sẽ ko hy vọng vào 1 ngày trở lại nữa.Anh sẽ tìm 1 lối đi khác cho riêng mình.
Nhưng hình bóng em sẽ theo anh trên con đường ấy,anh sẽ nhớ em,trong tim anh.
Cảm ơn các bạn đã đọc vài dòng tâm sự lung tung của mình.Đi kiếm chén trà nóng điếu thuốc tận hưởng cuộc đời thôi
Người ta bảo yêu nhau thì chỉ mất một tích tắc,còn quên nhau ta phải mất cả đời...
Đã nửa năm từ khi anh chia tay em.Em ko phải mối tình đầu của anh,và em vẫn luôn ko hài lòng vì điều ấy(dĩ nhiên),nhưng em là mối tình cả đời của anh.
Lúc đầu tưởng quên cũng dễ thôi,haiz."Thời gian có thể hàn gắn mọi vết thương cho dù để lại sẹo" mà,vấn đề là thời gian là bao lâu thôi?Nửa năm có lẽ vẫn còn quá ngắn,quá ít để quên.
Thằng bạn thân nhất của anh bảo "từ khi chia tay nó mày cứ hâm hâm".Ko hâm sao dc khi mùa đông Hà Nội về sớm,và chỉ còn mỗi con mèo nhà anh là chịu để cho anh ôm :(
Hnay,anh trốn các cuộc nhậu,ngồi nhà,và lại nhớ em.Anh ngồi xóa FB,và nik yahoo của em.Mỗi cái click dài cả thế kỷ.Nhưng có lẽ như thế sẽ giúp rút ngắn thời gian hàn ghắn vết thương của anh dc ko?Anh cũng ko biết nữa.Chỉ biết h đây anh vẫn rất đau khổ.
Tạm biệt em,tình yêu của anh.Anh sẽ ko chìm trong mơ mộng nữa,sẽ ko hy vọng vào 1 ngày trở lại nữa.Anh sẽ tìm 1 lối đi khác cho riêng mình.
Nhưng hình bóng em sẽ theo anh trên con đường ấy,anh sẽ nhớ em,trong tim anh.
Cảm ơn các bạn đã đọc vài dòng tâm sự lung tung của mình.Đi kiếm chén trà nóng điếu thuốc tận hưởng cuộc đời thôi


,nghĩ lại thấy sao khờ dại quá(trong thời gian đó biết bao hoa đòi được thế chổ
....giờ thì đang có 1 em rất tuyệt vời)thôi cứ vui chơi đi,nhiều khi đang có mà lại thấy oải vì tốn biết bao nhiêu time :-S