KNIGHT_1988
C O N T R A
- 3/12/04
- 1,820
- 111
Trước hết xin nói đây chỉ là 1 bộ truyện phỏng theo Teaing Saga chứ ko phảI là cốt truyện của Tearing Saga, nên thấy những gì khác vớI cốt truyện thật cũng đừng phản bác, chỉ cần mọI ngườI thấy logic là được, 1 số tên cũng có thể thay đổI, rất mong các bạn góp ý cho tác phẩm này.
Chương I : Cuộc gặp gỡ định mệnh
1/ Biển Kalis nằm ở giữa lục địa Welt và đảo Ôkhôt ko chỉ được biết đến vớI những ngọn sóng cao cả chục mét, những cơn bão ác liệt nhất đạI lục hay đôi khi là thắng cảnh tuyệt đẹp của đạI dương , đó còn là vùng biển tử thần khi bọn hảI tặc coi đó là thiên đường để kiếm ăn. Trong hàng chục năm qua, dù là lớn hay nhỏ, là thương nhân hay khách du lịch, đều gặp nạn cướp biển khi đi qua Kalis, quân độI của các nước từng mở 1 cuộc càn qúet quy mô lớn để diệt tận gốc, nhưng chỉ sau vài tháng, tình hình lạI trở về như xưa, quá mỏI mệt và chán nản, quân độI các nước ko nhúng tay vào nữa. Từ đó về sau, Kalis mãi là nỗI ám ảnh của biển khơi . Chính trong lúc đó, 1 con ngườI đã đứng dậy thống nhất tất cả các nhóm hảI tặc, tạo thành 1 con tàu chính nghĩa lẫy lừng chấn động cả đạI lục Trabia, Holmes, chàng trai quả cảm và kiệt xuất, 1 huyền thoạI của đạI dương và sau này sẽ là của toàn nhân loại.
2/ Quấn khăn nhưng ko che đi mái tóc hoàng kim, điềm đạm nhưng ko mất đi vẻ kiêu hùng, Holmes hôm nay thích thả mình vào khoảng không của bình minh trên đầu tàu, vớI tâm hồn gắn liền vớI biển, ko ai có thể hững hờ trước vẻ quyến rũ của Kalis khi những cơn sóng thần đã tắt.
HOLMES
-Biển đẹp đấy chứ , Holmes – Chàng trai trẻ khẽ bước tớI sau lưng Holmes, đưa tay vuốt tóc, sự hoà quyện giữa trờI và biển đã tạo nên nó, bù xù như 1 kẻ lãng tử..
-Biển lúc nào cũng đẹp, chỉ đôi khi hơi giận dữ. – Holmes quay lạI rồI thẫn thờ nhìn về phía biển
-Như cái đêm hôm qua ấy à?
-Ko - mắt Holmes dần mờ ảo – ….biển khóc
-Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó sao? – anh chàng thở dài - …thôi bỏ đi
-Ko, Shigen, tôi ko thể quên , họ đã vất bỏ tôi, vứt bỏ 1 đứa trẻ mớI hạ sinh cho thiên nhiên, họ muốn tôi chết, nhưng họ đã lầm, tôi muốn gặp họ để nói rằng : Holmes này……….là đứa con của đạI dương – anh bỏ đi, ko quay lại nhìn cũng ko lưỡng lự, bước chân rất quyết đoán như 1 kẻ đã từng nếm cái mùi cay đắng .
SHIGEN
Shigen biết rõ lòng anh nghĩ gì, là đôi bạn thân, cùng lớn lên bởI sự bảo bọc của biển, từng vào sinh ra tử để giành lấy quyền sống, từng đắp chung những cái mền cũ rích mỗI khi đêm xuống, nếu nói anh ko hiểu Holmes, tức là anh cũng ko hiểu chính mình. Đau khổ và cô đơn đã tạo nên thù hận, nhưng anh ko như Holmes, ít ra anh cũng biết cha mẹ mình đã chết, ko phảI nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của họ. Anh lắc đầu nhìn về phía bình minh, chẳng biết cảnh này còn đọng lạI bao lâu trong tầm mắt
-Shigen, độI trưởng Shigen, có chuyện lớn rồI – 1 tên hớt ha hớt hảI chạy xộc lên tàu
Vẫn ko quay lạI anh bình thản đáp
-Chuyện gì ?
-NgườI của chúng ta bị bắt rồI
-Sao? – Shigen đến gần tên hảI tặc – Kể cho ta nghe đầu đuôi
-Nguyên là bọn thuộc hạ mấy ngày nay ko có lương thực đủ dùng nên chúng đã lén lấy thuyền nhỏ đi , nói là đi kiếm đồ dùng cho mấy ngày sau, sáng nay thì bọn tôi phát hiện con thuyền nhỏ đã trôi dạt về đây, dò la tin tức thì biết họ bị thuyền quân độI bắt giam
-Quân độI? Ai?
-Dạ…- tên hảI tặc lúng túng- là….. quân Horidon ở miền Đông
-Bọn chúng làm cái quái gì thế này? Sao lạI dính dáng tớI quân triều đình….thật là… - Shigen đập 2 tay vào nhau đánh chát một cái
-Chúng ta có nên báo cho thuyền trưởng Holmes
-Nếu ngươi muốn chết thì cứ việc báo, xưa nay Holmes luôn nghiêm khắc vớI thuộc hạ, anh ta mà biết bọn ngươi gây ra chuyện này thì…..ta ko dám nói trước hậu quả
-Shigen, mong độI trưởng cứu lấy bọn tôi, chúng tôi sẽ ko quên ơn
Shigen chỉ còn biết thở dài, anh là 1 kiếm sĩ giỏI nhưng chắc chắn ko phảI là 1 thủ lĩnh tốt, vì anh thiếu cái uy của Holmes, và tấm lòng quá bao dung cho bạn bè và thụôc hạ, biết thế nhưng anh cũng ko thể sửa đổI, vì anh là Shigen.
-Chuẩn bị 1 chiếc thuyền nhỏ, ta sẽ làm chủ việc này, tuyệt đốI ko ai được báo cho Holmes nếu còn muốn giữ cái mạng
3/ Horidon nằm ở miền Đông của đại lục, cách Welt cả vùng biển Ôkhôt. Là 1 quốc gia có lịch sử lâu đời nhất, chính vì thế, dù là kinh tế, chính trị, quân đội hay văn hoá đều phát triển hơn các nước khác, nếu nói đây là cái nôi của Trabia cũng ko có gì quá đáng. Horidon chủ yếu là buôn bán tự phát, các thương nhân ko theo 1 chính quy nào cả, ai có tiền thì người đó có quyền lập chợ, lập phường hội, chính phủ ko tham gia vì thật ra ngân khố triều đình phần lớn là do những tay giàu sụ này đóng thuế, nếu đánh vào quyền lợi của họ, ắt sẽ xảy ra 1 cuộc khủng hoảng tài chính. Những năm gần đây, chính phủ đã có đề án đưa luật pháp vào đấy, nhưng gặp nhiều trở ngại từ phía các thưong nhân nên việc này vẫn dằng dai. Ngoài ra, Horidon còn nổi tiếng về nghề rèn lâu đời, tất cả vũ khí của các nước phần lớn là nhập từ đây, nhẹ nhàng mà vẫn bén ngót, đó chính là đặc trưng cho vũ khí của Horidon, nhưng điều khiến nó thịnh hành chính là cái giá rẻ như bèo và những tay thương nhân thì thích thú với cái giá này.
Tuy là 1 nứơc mạnh nhưng Horidon lâu nay chỉ tung hoành ở miền Đông đại lục, xưa nay chỉ có các tay buôn bán và dân di cư qua lại vùng biển này, chưa bao giờ có dấu chân của quân đội. Hôm nay, trên vùng lãnh hải của Welt, lại có bóng 1 con tàu mang lá cờ Horidon, ko khiến Shigen phải nghi ngờ, ko chỉ vì giải cứu mà anh còn muốn làm rõ 1 vấn đề: cuộc xâm lược của Horidon
Sửa lại băng quấn tay, xem lại thanh đoản kiếm, Shigen đã chuẩn bị cho 1 cuộc chiến, có thể sẽ ko xảy ra nhưng cũng phải đề phòng. Ngay khi chạm vào thân con tàu lạ, ko đợi tên lính phát hiện và kịp thông báo, 1 đường kiếm đã vút qua cổ họng, hắn gục xuống , cùng lúc với cú hạ cánh của Shigen lên trên boong. Sợ hãi từ cái ánh mắt chết người của anh, bọn lính trên tàu chỉ còn biết giơ giáo ra phòng vệ
-Ta muốn gặp chỉ huy ở đây
Chúng nhìn nhau ko trả lời, hình như chúng ko biết anh là ai, và cũng chẳng biết anh tính làm gì, nhưng chúng biết anh đã giết đồng đội của chúng, nên ko cần để Shigen nói câu thứ 2, 10 tên gần đó chĩa giáo xông thẳng vào anh. Một nụ cười khẽ nở, chỉ sở hữu của những kẻ mạnh, Shigen là người như thế, 3 đường kiếm nhưng là 10 vết chém, 1 trận đấu nhưng chỉ có 2 giây. Tuy nhân hậu với đồng đội, nhưng anh ko chùn tay trước kẻ thù, quan điểm của Shigen là thế. Anh tra gươm vào vỏ đầy vẻ tiếc nuối, những con người này có lẽ ko đáng chết, nhưng nếu tha mạng thì tức là sĩ nhục họ, 1 chiến binh thà chết dưới lưỡi kiếm chứ ko chết vì bệnh tật. Shigen bước tới gần lũ còn lại, chúng run cầm cập, 1 tên quá hoảng sợ, vứt giáo bỏ chạy, nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất của hắn, vì hắn ko biết rằng trên tàu ko chỉ có những kẻ lính lác như hắn, một cánh tay lực lưỡng tóm lấy cổ áo tên lính, tay còn lại sừng sững 1 cây rìu lớn, giọng nói hét lớn đến nỗi,người như Shigen cũng thấy chùn chân:
-1 chiến binh Horidon chỉ bỏ chạy khi họ ko phải là 1 người lính
-Xin tướng quân Gado tha mạng
-Ngươi ko có tư cách nói câu đó - Ông ta quăng mạnh hắn xuống boong tàu, nhưng ko đến nỗi phải chết, rồi quay sang Shigen nói lớn - Ngươi, 1 kiếm sĩ phải ko, xưng tên đi, ta ko quen giết những kẻ vô danh?
Bây giờ anh mới thấy tường tận mặt của cái người tên Gado này, ko già lắm mà cũng ko trẻ lắm, nhưng kinh nghiệm của ông ta chắc chắn phải là bậc lão tướng, những vết sẹo trên mặt chính là minh chứng. Ko khinh thường như trước, anh vội thủ thế rồi trả lời:
-Shigen của quân đoàn cướp biển Ôkhôt, đội trưởng con tàu GoldArrows
-Ma Kiếm Shigen, kẻ được đồn đại với lưỡi gươm bất tử, hahahaha, kể ra cũng có chút ít tiếng tăm, Gado này đấu với ngươi cũng ko lấy làm hổ thẹn
-Để câu đó sau khi chiến thắng đi tên to xác, ta xem ngươi ko nhấc nổi cây rìu đó đâu
-Để ta chứng minh cho người thấy - Gado phóng lưỡi búa về phía anh, nhanh như 1 mũi tên, ko, có lẽ còn nhanh hơn
GADO
http://img130.imageshack.us/img130/4766/picture030y.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/5370/luubichthu89.jpg
http://farm1.anhso.net/pic/o/76821/48F99ECCEA36E0F33224C73ACD945FA858CA57D5715DE3A0/5.jpg
NƯỚC MẮT NGƯỜI CHIẾN BINH
Chương I : Cuộc gặp gỡ định mệnh
1/ Biển Kalis nằm ở giữa lục địa Welt và đảo Ôkhôt ko chỉ được biết đến vớI những ngọn sóng cao cả chục mét, những cơn bão ác liệt nhất đạI lục hay đôi khi là thắng cảnh tuyệt đẹp của đạI dương , đó còn là vùng biển tử thần khi bọn hảI tặc coi đó là thiên đường để kiếm ăn. Trong hàng chục năm qua, dù là lớn hay nhỏ, là thương nhân hay khách du lịch, đều gặp nạn cướp biển khi đi qua Kalis, quân độI của các nước từng mở 1 cuộc càn qúet quy mô lớn để diệt tận gốc, nhưng chỉ sau vài tháng, tình hình lạI trở về như xưa, quá mỏI mệt và chán nản, quân độI các nước ko nhúng tay vào nữa. Từ đó về sau, Kalis mãi là nỗI ám ảnh của biển khơi . Chính trong lúc đó, 1 con ngườI đã đứng dậy thống nhất tất cả các nhóm hảI tặc, tạo thành 1 con tàu chính nghĩa lẫy lừng chấn động cả đạI lục Trabia, Holmes, chàng trai quả cảm và kiệt xuất, 1 huyền thoạI của đạI dương và sau này sẽ là của toàn nhân loại.
2/ Quấn khăn nhưng ko che đi mái tóc hoàng kim, điềm đạm nhưng ko mất đi vẻ kiêu hùng, Holmes hôm nay thích thả mình vào khoảng không của bình minh trên đầu tàu, vớI tâm hồn gắn liền vớI biển, ko ai có thể hững hờ trước vẻ quyến rũ của Kalis khi những cơn sóng thần đã tắt.
HOLMES
-Biển đẹp đấy chứ , Holmes – Chàng trai trẻ khẽ bước tớI sau lưng Holmes, đưa tay vuốt tóc, sự hoà quyện giữa trờI và biển đã tạo nên nó, bù xù như 1 kẻ lãng tử..
-Biển lúc nào cũng đẹp, chỉ đôi khi hơi giận dữ. – Holmes quay lạI rồI thẫn thờ nhìn về phía biển
-Như cái đêm hôm qua ấy à?
-Ko - mắt Holmes dần mờ ảo – ….biển khóc
-Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó sao? – anh chàng thở dài - …thôi bỏ đi
-Ko, Shigen, tôi ko thể quên , họ đã vất bỏ tôi, vứt bỏ 1 đứa trẻ mớI hạ sinh cho thiên nhiên, họ muốn tôi chết, nhưng họ đã lầm, tôi muốn gặp họ để nói rằng : Holmes này……….là đứa con của đạI dương – anh bỏ đi, ko quay lại nhìn cũng ko lưỡng lự, bước chân rất quyết đoán như 1 kẻ đã từng nếm cái mùi cay đắng .
SHIGEN
Shigen biết rõ lòng anh nghĩ gì, là đôi bạn thân, cùng lớn lên bởI sự bảo bọc của biển, từng vào sinh ra tử để giành lấy quyền sống, từng đắp chung những cái mền cũ rích mỗI khi đêm xuống, nếu nói anh ko hiểu Holmes, tức là anh cũng ko hiểu chính mình. Đau khổ và cô đơn đã tạo nên thù hận, nhưng anh ko như Holmes, ít ra anh cũng biết cha mẹ mình đã chết, ko phảI nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của họ. Anh lắc đầu nhìn về phía bình minh, chẳng biết cảnh này còn đọng lạI bao lâu trong tầm mắt
-Shigen, độI trưởng Shigen, có chuyện lớn rồI – 1 tên hớt ha hớt hảI chạy xộc lên tàu
Vẫn ko quay lạI anh bình thản đáp
-Chuyện gì ?
-NgườI của chúng ta bị bắt rồI
-Sao? – Shigen đến gần tên hảI tặc – Kể cho ta nghe đầu đuôi
-Nguyên là bọn thuộc hạ mấy ngày nay ko có lương thực đủ dùng nên chúng đã lén lấy thuyền nhỏ đi , nói là đi kiếm đồ dùng cho mấy ngày sau, sáng nay thì bọn tôi phát hiện con thuyền nhỏ đã trôi dạt về đây, dò la tin tức thì biết họ bị thuyền quân độI bắt giam
-Quân độI? Ai?
-Dạ…- tên hảI tặc lúng túng- là….. quân Horidon ở miền Đông
-Bọn chúng làm cái quái gì thế này? Sao lạI dính dáng tớI quân triều đình….thật là… - Shigen đập 2 tay vào nhau đánh chát một cái
-Chúng ta có nên báo cho thuyền trưởng Holmes
-Nếu ngươi muốn chết thì cứ việc báo, xưa nay Holmes luôn nghiêm khắc vớI thuộc hạ, anh ta mà biết bọn ngươi gây ra chuyện này thì…..ta ko dám nói trước hậu quả
-Shigen, mong độI trưởng cứu lấy bọn tôi, chúng tôi sẽ ko quên ơn
Shigen chỉ còn biết thở dài, anh là 1 kiếm sĩ giỏI nhưng chắc chắn ko phảI là 1 thủ lĩnh tốt, vì anh thiếu cái uy của Holmes, và tấm lòng quá bao dung cho bạn bè và thụôc hạ, biết thế nhưng anh cũng ko thể sửa đổI, vì anh là Shigen.
-Chuẩn bị 1 chiếc thuyền nhỏ, ta sẽ làm chủ việc này, tuyệt đốI ko ai được báo cho Holmes nếu còn muốn giữ cái mạng
3/ Horidon nằm ở miền Đông của đại lục, cách Welt cả vùng biển Ôkhôt. Là 1 quốc gia có lịch sử lâu đời nhất, chính vì thế, dù là kinh tế, chính trị, quân đội hay văn hoá đều phát triển hơn các nước khác, nếu nói đây là cái nôi của Trabia cũng ko có gì quá đáng. Horidon chủ yếu là buôn bán tự phát, các thương nhân ko theo 1 chính quy nào cả, ai có tiền thì người đó có quyền lập chợ, lập phường hội, chính phủ ko tham gia vì thật ra ngân khố triều đình phần lớn là do những tay giàu sụ này đóng thuế, nếu đánh vào quyền lợi của họ, ắt sẽ xảy ra 1 cuộc khủng hoảng tài chính. Những năm gần đây, chính phủ đã có đề án đưa luật pháp vào đấy, nhưng gặp nhiều trở ngại từ phía các thưong nhân nên việc này vẫn dằng dai. Ngoài ra, Horidon còn nổi tiếng về nghề rèn lâu đời, tất cả vũ khí của các nước phần lớn là nhập từ đây, nhẹ nhàng mà vẫn bén ngót, đó chính là đặc trưng cho vũ khí của Horidon, nhưng điều khiến nó thịnh hành chính là cái giá rẻ như bèo và những tay thương nhân thì thích thú với cái giá này.
Tuy là 1 nứơc mạnh nhưng Horidon lâu nay chỉ tung hoành ở miền Đông đại lục, xưa nay chỉ có các tay buôn bán và dân di cư qua lại vùng biển này, chưa bao giờ có dấu chân của quân đội. Hôm nay, trên vùng lãnh hải của Welt, lại có bóng 1 con tàu mang lá cờ Horidon, ko khiến Shigen phải nghi ngờ, ko chỉ vì giải cứu mà anh còn muốn làm rõ 1 vấn đề: cuộc xâm lược của Horidon
Sửa lại băng quấn tay, xem lại thanh đoản kiếm, Shigen đã chuẩn bị cho 1 cuộc chiến, có thể sẽ ko xảy ra nhưng cũng phải đề phòng. Ngay khi chạm vào thân con tàu lạ, ko đợi tên lính phát hiện và kịp thông báo, 1 đường kiếm đã vút qua cổ họng, hắn gục xuống , cùng lúc với cú hạ cánh của Shigen lên trên boong. Sợ hãi từ cái ánh mắt chết người của anh, bọn lính trên tàu chỉ còn biết giơ giáo ra phòng vệ
-Ta muốn gặp chỉ huy ở đây
Chúng nhìn nhau ko trả lời, hình như chúng ko biết anh là ai, và cũng chẳng biết anh tính làm gì, nhưng chúng biết anh đã giết đồng đội của chúng, nên ko cần để Shigen nói câu thứ 2, 10 tên gần đó chĩa giáo xông thẳng vào anh. Một nụ cười khẽ nở, chỉ sở hữu của những kẻ mạnh, Shigen là người như thế, 3 đường kiếm nhưng là 10 vết chém, 1 trận đấu nhưng chỉ có 2 giây. Tuy nhân hậu với đồng đội, nhưng anh ko chùn tay trước kẻ thù, quan điểm của Shigen là thế. Anh tra gươm vào vỏ đầy vẻ tiếc nuối, những con người này có lẽ ko đáng chết, nhưng nếu tha mạng thì tức là sĩ nhục họ, 1 chiến binh thà chết dưới lưỡi kiếm chứ ko chết vì bệnh tật. Shigen bước tới gần lũ còn lại, chúng run cầm cập, 1 tên quá hoảng sợ, vứt giáo bỏ chạy, nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất của hắn, vì hắn ko biết rằng trên tàu ko chỉ có những kẻ lính lác như hắn, một cánh tay lực lưỡng tóm lấy cổ áo tên lính, tay còn lại sừng sững 1 cây rìu lớn, giọng nói hét lớn đến nỗi,người như Shigen cũng thấy chùn chân:
-1 chiến binh Horidon chỉ bỏ chạy khi họ ko phải là 1 người lính
-Xin tướng quân Gado tha mạng
-Ngươi ko có tư cách nói câu đó - Ông ta quăng mạnh hắn xuống boong tàu, nhưng ko đến nỗi phải chết, rồi quay sang Shigen nói lớn - Ngươi, 1 kiếm sĩ phải ko, xưng tên đi, ta ko quen giết những kẻ vô danh?
Bây giờ anh mới thấy tường tận mặt của cái người tên Gado này, ko già lắm mà cũng ko trẻ lắm, nhưng kinh nghiệm của ông ta chắc chắn phải là bậc lão tướng, những vết sẹo trên mặt chính là minh chứng. Ko khinh thường như trước, anh vội thủ thế rồi trả lời:
-Shigen của quân đoàn cướp biển Ôkhôt, đội trưởng con tàu GoldArrows
-Ma Kiếm Shigen, kẻ được đồn đại với lưỡi gươm bất tử, hahahaha, kể ra cũng có chút ít tiếng tăm, Gado này đấu với ngươi cũng ko lấy làm hổ thẹn
-Để câu đó sau khi chiến thắng đi tên to xác, ta xem ngươi ko nhấc nổi cây rìu đó đâu
-Để ta chứng minh cho người thấy - Gado phóng lưỡi búa về phía anh, nhanh như 1 mũi tên, ko, có lẽ còn nhanh hơn
GADO
http://img130.imageshack.us/img130/4766/picture030y.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/5370/luubichthu89.jpg
http://farm1.anhso.net/pic/o/76821/48F99ECCEA36E0F33224C73ACD945FA858CA57D5715DE3A0/5.jpg
Attachments
Chỉnh sửa cuối: