Nurarihyon No Mago - Bách quỷ dạ hành

  • Thread starter Thread starter Zhihu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Khổ thân cho cậu nhóc ban ngày, hết đất diễn. Cả chục chap gần đây chả thấy mặt mũi đâu. :))
 
Truyện này là 1 trong những bộ manga mình thích nhất, về phong cách và nét vẽ mới hơn các truyện gần đây nhiều, vì sự thăng hạng liên tục của nó trong top manga (đứng vị trí thứ 4 thì phải) tháng 7 này sẽ cho ra anime đấy :D.
 
Khổ thân cho cậu nhóc ban ngày, hết đất diễn. Cả chục chap gần đây chả thấy mặt mũi đâu. :))

Ban ngày thì đánh được ai, đến cả ban đêm còn bị dợt lên dợt xuống :))
 
mấy chap gần đây là bắt đầu train ở human form rồi, không còn dựa hơi youkai form nữa
human form của nó cũng khủng phết đấy chứ đừng đùa.
 
cái chính là train sao cho hòa hợp cả phần người lẫn yêu mới mạnh ;))
 
hỏi 1 câu ngoài lề chứ những thread về những bộ manga như bộ này ( D.gray-man, FMA, Kenichi) nhưng release chậm đâu hết rồi nhỉ, ìm 4 page ko thấy :-<
 
chức năng tìm kiếm của diễn đàn để làm gì?
 
Ban ngày thì đánh được ai, đến cả ban đêm còn bị dợt lên dợt xuống :))

Mình có cảm giác người sau này sẽ hạ được hagoromogitsune là thằng human rikuo chứ ko phải là youkai rikuo đâu :))
 
Đọc bộ này ghiền thật 1 ngày đọc hết veo 103 chap :)) rikuo vẫn còn khá yếu vậy mà ông già lại cho nó đi nhỉ :-?
 
truyện này càng về sau phát triển thêm lối đánh nhờ vào Fear nữa mà, đâu chỉ có biến chaos, càng về sau thì những thằng đi theo thằng nhoc 13t càng tỏ rõ bản lĩnh của mình, với lại đây là 1 nét văn hóa của nhật đấy coi cũng hay.
 
Hy vọng đợt này phần human của thằng Rikuo sẽ được train kha khá một chút để sau này hòa hợp được cả 2 phần chứ cứ cái kiểu nửa lọ nửa chai, đánh nhau cứ phải xài cái phần ma mới thằng được thì hơi bị nản...sau Hagoro Kitsune vẫn còn thằng Maou nữa, đánh nhau còn dài mà cứ phải đợi đến đêm mới đi đánh được thì chết sớm, thằng Maou khôn thế thì nó cứ gặp Rikuo ban ngày mà giết tội gì đi đêm :))
 
Hy vọng đợt này phần human của thằng Rikuo sẽ được train kha khá một chút để sau này hòa hợp được cả 2 phần chứ cứ cái kiểu nửa lọ nửa chai, đánh nhau cứ phải xài cái phần ma mới thằng được thì hơi bị nản...sau Hagoro Kitsune vẫn còn thằng Maou nữa, đánh nhau còn dài mà cứ phải đợi đến đêm mới đi đánh được thì chết sớm, thằng Maou khôn thế thì nó cứ gặp Rikuo ban ngày mà giết tội gì đi đêm :))
Maou là thằng nào ấy nhỉ? :-?
thằng Tsuchigoromo á?
 
Maou là thằng nào ấy nhỉ? :-?
thằng Tsuchigoromo á?

Là cái thằng Sanmoto Gorouzaemon - Maou (tự xưng), cái thằng hiện giờ đang giả dạng làm thằng 3 mắt trong tộc Nura ấy...thằng này chắc là boss cuối
 
cái thằng có cái kiếm chém yêu mà nhập luôn vao kiếm hả :-?
 
Là cái thằng Sanmoto Gorouzaemon - Maou (tự xưng), cái thằng hiện giờ đang giả dạng làm thằng 3 mắt trong tộc Nura ấy...thằng này chắc là boss cuối

à thằng Mitsume Yazura
chắc là bị thịt rồi thằng Sanmoto giả danh
 
nhìn art đẹp thật, đọc thử xem sao :D
 
Back
Top