• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nurarihyon No Mago - Bách quỷ dạ hành

  • Thread starter Thread starter Zhihu
  • Ngày gửi Ngày gửi
chứ nếu là tsundere thì không thể
 
Thì tớ bảo yandere mức đọ nhẹ mà ...cậu lật lại cái chap mà thằng rikuo bị Tsuchigomo dập cho tơi bời hoa lá ...con bé chả nổi khùng lên lao vào ăn thua đủ với thằng Tsuchigomo với vẻ mặt rất ư là ...Mày giết anh ấy tao quyết sống chết vơi mày ^^ Rồi thì định tự sát vì lo thằng rikuo sẽ đến cứu rồi gặp nguy hiểm ...^^
 
cái motive đấy thấy bộ action nào chả có :-s
hóa ra yandere tràn ngập thế giới à :-s
tớ nghĩ đã yan là yan, làm gì có yan nhẹ với yan nặng
 
:)) em ấy nổi khủng đơn giản là enemy trong lúc đánh nhau so với enemy trong tình yêu nó khác nhau :)) vì 1 người bạn thì cũng sẵn sàng lao vào ăn thua đủ chứ cần gì người yêu :)i
 
nhầm rồi, thực ra là vì người yêu sẵn sàng ăn thua với quái vật :">
và Tsuchigurumo không phải gay nên không phải rival in love của Tsurara để em ấy liều mạng giết mà thành yandere :">
 
Không! Ý mình là chỉ cần người bạn mà gặp nguy hiểm thì cũng ăn thua đủ đc, còn người mình yêu trong lòng sẵn sàng chết là chuyện đương nhiên
 
[spoil]Chả hiểu sao chap này mặt thằng ku dark rikuo trẻ con nhỉ nhưng vẫn cool ..btw Tsurara , em nó chắc ghen hay sao ấy mà ...cái mặt bị vỡ mộng trông tếu vãi ...[/spoil]
 
[spoil]cái vũ khí mới nhìn chán vãi, mình vẫn thích kiếm hơn =(( [/spoil]
 
cái host up raw kia load chậm quá đợi 2 3' mới xong 1 trang :|
có raw rồi chắc vài ngày nữa có bản E để vọc rồi
 
mình đọc trên đấy chẳng khác gì trên onemanga, load vèo vèo 8-}
 
vừa chuyển sang laptop thì load như đúng rồi
quả này lại virus lòi ra rồi 8-}
mấy trang đầu hình như là nói về popular poll thì phải
 
Ông nội của Rikuo lúc trẻ nhìn ngầu thật, về già nhìn thảm hại quá, chắc do bị mất quả tim.
 
Chap 114, sao con cáo (sói gì đấy) trên lưng cụ lại "nhão" vậy =)), trong khi cụ thì lại hồi xuân 8-}.

btw, vừa kiếm được Doujin Nurarihyon trans eng, đúng ngay bé Tsurara luôn mới thích >:).
sshot2j.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Chap 114, sao con cáo (sói gì đấy) trên lưng cụ lại "nhão" vậy =)), trong khi cụ thì lại hồi xuân 8-}.

btw, vừa kiếm được Doujin Nurarihyon trans eng, đúng ngay bé Tsurara luôn mới thích >:).
sshot2j.jpg

H hở?
có thì...share qua yahoo
giờ mới xem c113 bên toshokan
 
doujin vãi 8-} Rikuo sexual harass Tsurara 8-}
 
Cái đống hình trên hay we ,mặc dù chưa rõ ràng lắm
33.gif
 
Back
Top