Mo...Mo...Moeee
Mr & Ms Pac-Man
- 21/7/06
- 245
- 0
_ Mama : cái thứ con cái vô tích sự chỉ biết con fim "họat họa" với cái đồ truyện tranh con nít, cái đồ con nít sống lâu năm già đầu mà .v.v...
_ GF : anh có phải con nít ko vậy ? Ưa ba cái thứ nhảm nhí, dòm bạn bè người ta kìa ..v.v.v...
_ Ra đường, lên trường ĐH : bạn chơi gì ? Haảaaaaaa bạn coi phim họat hình và đọc truyện tranh ??? Bạn khìn ko vậy ?
..v.v... Vân vân mà vân vân.
* Ối cái đầu bu thì có, mịe Otaku thì có dek giè là ko hay chứ ? Tại sao lại cứ đi so sánh một cách nhảm nhí với ba cái thứ khác. Otaku thì thua mịe giè mấy thèng khác chứ ? Ừ xin lỗi chúng nó biết chơi gái biết đua xe biết đua đòi đú đởn anh mày đây ko biết. Chúng nó nói tiếng Việt chửi thề thốt lên ba cái lờ dâm đởn kua kéo nhau anh mày dốt thiếu khả năng ko nói được, anh mày chỉ khá tiếng Anh thui [ối cái đồ thiếu lòng tự hào dân tộc hở mồm ra là nói tiếng Mẽo] Chúng nó nhảy nhót hay ho, chúng nó ăn chơi trác táng xe này xe nọ vũ trường này cáfe nọ, mốt miết thời trang đồ hiệu 500-600k một cái là chuyện thường ngày, tiêu tiền cha mẹ như nước. Anh mày đây nghèo nát mồng tơi sinh viên wèn ôm cái xe cũ xì chạy kọt kẹt như thể đang năn nỉ "anh ơi anh leo xuống đi, em già rồi cho em vào bãi phế liệu nghỉ ngơi đi đừng bóc lột sức lao động em nữa". Anh mày ko dám và ko có cũng như ko đủ vô liêm sỉ để xài tiền cha mẹ như nước rồi nhe hăng cười hô hố khoe sành điệu như chúng nó, anh mày dek biết hút thuốc, dek nhậu nhẹt, dek gái gú, dek biết hảy nhót vũ trường, dek biết đua xe xì tin, .v..v... Thế là chúng nó dòm anh mày như dòm cái .. bãi rác. Chúng nó coi thường anh mày 1 thì anh mày coi thường chúng nó 10. Anh mày cực khổ đi làm kiếm tiền phục vụ thú vui lành mạnh của mình thì lại nhận được những lời như trên, những cái nhìn khinh thừong, nhưng cái nhếch mép của cái lũ ăn bám chơi dơ bố mẹ ? Mà thà chí có cái lũ chúng nó thế thì cũng ko nói làm giè, đến ngay cả người thân cũng nói thế thì còn ra cái dek gì nữa. Thế ra con trai ko đua đòi như bạn bè, ko ăn chơi sa dọa ko sành điệu ko hút chích mà coi Anime với Manga thì là thứ con hư hỏng bỏ đi ? Quan điểm thời nay dộc đáo đến lạ. Thế ra tớ phải bỏ Anime đi tập chơi ... Billard cho bà già tớ vui vì con trai ta "nay đã trưởng thành" ???? Ô hay hay ... HAYYYYYYYYY HAAHAHAHAHAHAHA
Thế ra "trưởng thành" thì ko được làm Otaku ? Muốn cho "nên người" để ra đời người ta ko chê cười thì càng ko được làm Otaku ??? Tớ SỔ TỌET CÁI MỚ NHẢM NHÍ ẤY. TỚ là Otaku, và sẽ luôn là Otaku, tớ cóc thèm wan tâm đến cái lũ sành điệu hay còn gọi là shit di động ngoài đường suy nghĩ gì về tớ. Bravo Otaku, Viva Otaku. Ta ngu thì đã sao ? Không ngu vì quá ngu ???? HAHAAHAHAHAAH 
* Hứng chí viết bài la hú cho thên hạ biết ta điên, thích thì vào ủng hộ, ko đồng ý thì vào mà chửi lộn. Welcome welcome, á á á............
_ GF : anh có phải con nít ko vậy ? Ưa ba cái thứ nhảm nhí, dòm bạn bè người ta kìa ..v.v.v...
_ Ra đường, lên trường ĐH : bạn chơi gì ? Haảaaaaaa bạn coi phim họat hình và đọc truyện tranh ??? Bạn khìn ko vậy ?
..v.v... Vân vân mà vân vân.
* Ối cái đầu bu thì có, mịe Otaku thì có dek giè là ko hay chứ ? Tại sao lại cứ đi so sánh một cách nhảm nhí với ba cái thứ khác. Otaku thì thua mịe giè mấy thèng khác chứ ? Ừ xin lỗi chúng nó biết chơi gái biết đua xe biết đua đòi đú đởn anh mày đây ko biết. Chúng nó nói tiếng Việt chửi thề thốt lên ba cái lờ dâm đởn kua kéo nhau anh mày dốt thiếu khả năng ko nói được, anh mày chỉ khá tiếng Anh thui [ối cái đồ thiếu lòng tự hào dân tộc hở mồm ra là nói tiếng Mẽo] Chúng nó nhảy nhót hay ho, chúng nó ăn chơi trác táng xe này xe nọ vũ trường này cáfe nọ, mốt miết thời trang đồ hiệu 500-600k một cái là chuyện thường ngày, tiêu tiền cha mẹ như nước. Anh mày đây nghèo nát mồng tơi sinh viên wèn ôm cái xe cũ xì chạy kọt kẹt như thể đang năn nỉ "anh ơi anh leo xuống đi, em già rồi cho em vào bãi phế liệu nghỉ ngơi đi đừng bóc lột sức lao động em nữa". Anh mày ko dám và ko có cũng như ko đủ vô liêm sỉ để xài tiền cha mẹ như nước rồi nhe hăng cười hô hố khoe sành điệu như chúng nó, anh mày dek biết hút thuốc, dek nhậu nhẹt, dek gái gú, dek biết hảy nhót vũ trường, dek biết đua xe xì tin, .v..v... Thế là chúng nó dòm anh mày như dòm cái .. bãi rác. Chúng nó coi thường anh mày 1 thì anh mày coi thường chúng nó 10. Anh mày cực khổ đi làm kiếm tiền phục vụ thú vui lành mạnh của mình thì lại nhận được những lời như trên, những cái nhìn khinh thừong, nhưng cái nhếch mép của cái lũ ăn bám chơi dơ bố mẹ ? Mà thà chí có cái lũ chúng nó thế thì cũng ko nói làm giè, đến ngay cả người thân cũng nói thế thì còn ra cái dek gì nữa. Thế ra con trai ko đua đòi như bạn bè, ko ăn chơi sa dọa ko sành điệu ko hút chích mà coi Anime với Manga thì là thứ con hư hỏng bỏ đi ? Quan điểm thời nay dộc đáo đến lạ. Thế ra tớ phải bỏ Anime đi tập chơi ... Billard cho bà già tớ vui vì con trai ta "nay đã trưởng thành" ???? Ô hay hay ... HAYYYYYYYYY HAAHAHAHAHAHAHA
Thế ra "trưởng thành" thì ko được làm Otaku ? Muốn cho "nên người" để ra đời người ta ko chê cười thì càng ko được làm Otaku ??? Tớ SỔ TỌET CÁI MỚ NHẢM NHÍ ẤY. TỚ là Otaku, và sẽ luôn là Otaku, tớ cóc thèm wan tâm đến cái lũ sành điệu hay còn gọi là shit di động ngoài đường suy nghĩ gì về tớ. Bravo Otaku, Viva Otaku. Ta ngu thì đã sao ? Không ngu vì quá ngu ???? HAHAAHAHAHAAH 
* Hứng chí viết bài la hú cho thên hạ biết ta điên, thích thì vào ủng hộ, ko đồng ý thì vào mà chửi lộn. Welcome welcome, á á á............
Thế theo cậu Otaku nghĩa là gì mà cậu "ko ưa" ??? Hay là sợ giống mấy thèng Otaku bên Nhựt Bổn ??
tiếc là chưa đi làm để tự có tiền sắm sửa cho 1 thế giới a-m như tụi nó 

. Vừa khỏe người, chả tốn xiền xăng dầu gì cả (để xiền cho AM
)). Nói vậy chứ, bạn bè có rủ đi chơi là đi liền
, đưa cho nó coi manga thì nói kêu em không thích đọc truyện tranh, đó là mấy cái sở thích của trẻ con. Nó nói như thế thì coi như tui chết đứng, ko còn gì nói được nữa.

Nói đến vấn đề nèy, châm ngôn cuộc sống rằng thì "họ là họ mà ta là ta"