Ở trọ với con gái?

  • Thread starter Thread starter Argon18
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình khuyên bạn thế này này, tán dần em nó đi. Cơ hội không tới hai lần đâu, che giấu giỏi vào ko bao nhiêu cái xấu xa nó biết hết thì lại như-một-ng-bạn đấy. Nhất cự li mà, có gì lên anh em tư vấn cho =))
Còn nếu ko thích yêu thì thôi, cứ đối xử tốt với em ấy. Giữ ý, ga lăng, đàn ông .Cái gì tốt thì tuyên dương, chưa tốt thì góp ý nhẹ nhàng là được. Vì biết đâu em ấy còn bạn gái, em gái, chị gái, con gái... xinh như JAVPS thì sao =))
FAP cũng dc nhưng đừng có làm liều không nó lại yêu thì mệt.
Ông này nói chuẩn đấy. Ước gì được như chú ấy.
 
1. Không có bất kì quan hệ nam-nữ nào giữa những người trong nhà. Nếu anh làm gì thì em sẽ dọn ra.
2. Cuối năm nay bố mẹ em sang chơi 1 tháng. Trong khoảng thời gian đó anh phải "biến mất", giống như là trong nhà chỉ có mình em ở. Em sẽ trả tiền thuê hết tháng đó.
3. Tôn trọng sự riêng tư của nhau. Không bước vào phòng, không đụng vào đồ cá nhân, không mở nhạc to.

Điều 1 thừa. Điều 3 cũng thừa nốt, trong trường hợp bác muốn gây thiện cảm với em, không bao giờ bác làm thế này cả.
Điều 2 có vài kẽ hở. Bác phải chuyển đồ đi, phải xóa sạch dấu vết, dọn dẹp cùng em sẽ tạo ra nhiều cơ hội. Làm 1 căn nhà có 1 đứa con gái ở khó hơn là thuyết phục bố mẹ em về việc ở chung. Lợi thế lớn nếu tận dụng được.

Còn về những điều bác quy định, mình thấy không ổn lắm. Không dắt trai về nhà, đây là 1 điều nghe có vẻ đúng, nhưng thực chất lại có vẻ lỗ. Đặt trường hợp đó là 1 người bạn của em nó, hoặc là 1 người thích em nó hoặc em nó thích, việc dắt trai về nhà là 1 cơ hội tuyệt vời để bác chứng tỏ nhiều thứ. Còn vụ cấm giận dỗi là vô ích, khi cảm xúc của 1 đứa con gái không thể cứ ép là được. Nó muốn hành xử sao là chuyện của nó, miễn là không phiền đến bác thôi.

Không biết tính em này thế nào, nhưng đặt gạch hóng tiếp.
 
Lâu ko hóng topic, thấy em này có vẻ dở hơi =)) Còn seriously có điều 2 sẽ phiền đấy.
 
Cập nhật tình hình tí cho vui. 1 tuần nữa là dọn vào rồi.

Mấy hôm nay em nó hay sang nhà mình chơi, tìm hiểu lối sống, điều tra các bí mật. Em cứ tự nhiên, bí mật của anh để trong folder ẩn, đặt password hết rồi.

Sau vài lần ghé thăm, em nó đưa ra một list những điều mà em nó không thích trong căn phòng hiện tại của mình:
- Thức ăn còn thừa bỏ lại vào tủ lạnh mà không quấn/đậy lại.
- Nồi chảo muỗng chén rửa xong mà không cất vào tủ ( mình rửa xong hay để lại ngay trên bếp để hôm sau cứ thế xài tiếp).
- Bày bừa quá nhiều thứ trên bàn.
- Nhà tắm chưa sạch đủ tiêu chuẩn ( truyền thuyết kể rằng con gái xả ra nhiều thứ hơn con trai, cho nên cũng tự nhiên mà siêng lau dọn hơn).

Nhìn cái list mình nghĩ vụ này chỉ còn thiếu tiệc mời hai họ với đêm động phòng. Không biết mấy người lúc mới lấy vợ có cảm thấy mông lung giống mình bây giờ không?

Mình còn lên một forum của bọn Tây tìm hiểu về việc ở chung với con gái. Đọc được một lời khuyên thế này:
"Để một cái thùng rác có nắp đậy trong nhà tắm. Và, ĐỪNG BAO GIỜ NHÌN VÀO TRONG ĐÓ, nếu không muốn bị ám ảnh suốt đời."

Ha, cái này giống như coi phim ma mà lại khuyên không được nhìn lúc con ma xuất hiện.
 
@^: E đã từng nhìn 1 lần khi có chị lao công vừa dọn thùng rác trong phòng vs nữ mang ra ngoài. Toàn giấy + máu. :|. Trông cũng kinh.

- - - Updated - - -

@^: E đã từng nhìn 1 lần khi có chị lao công vừa dọn thùng rác trong phòng vs nữ mang ra ngoài. Toàn giấy + máu. :|. Trông cũng kinh.
 
Cập nhật tình hình tí cho vui. 1 tuần nữa là dọn vào rồi.

Mấy hôm nay em nó hay sang nhà mình chơi, tìm hiểu lối sống, điều tra các bí mật. Em cứ tự nhiên, bí mật của anh để trong folder ẩn, đặt password hết rồi.

Sau vài lần ghé thăm, em nó đưa ra một list những điều mà em nó không thích trong căn phòng hiện tại của mình:
- Thức ăn còn thừa bỏ lại vào tủ lạnh mà không quấn/đậy lại.
- Nồi chảo muỗng chén rửa xong mà không cất vào tủ ( mình rửa xong hay để lại ngay trên bếp để hôm sau cứ thế xài tiếp).
- Bày bừa quá nhiều thứ trên bàn.
- Nhà tắm chưa sạch đủ tiêu chuẩn ( truyền thuyết kể rằng con gái xả ra nhiều thứ hơn con trai, cho nên cũng tự nhiên mà siêng lau dọn hơn).

Nhìn cái list mình nghĩ vụ này chỉ còn thiếu tiệc mời hai họ với đêm động phòng. Không biết mấy người lúc mới lấy vợ có cảm thấy mông lung giống mình bây giờ không?

Mình còn lên một forum của bọn Tây tìm hiểu về việc ở chung với con gái. Đọc được một lời khuyên thế này:
"Để một cái thùng rác có nắp đậy trong nhà tắm. Và, ĐỪNG BAO GIỜ NHÌN VÀO TRONG ĐÓ, nếu không muốn bị ám ảnh suốt đời."

Ha, cái này giống như coi phim ma mà lại khuyên không được nhìn lúc con ma xuất hiện.

xin lỗi bác em ko nhịn đc cười =))))))))))))))))))))))))))))
 
Chén bát ăn xong làm cái giá sắt ấy, rửa rồi gác lên, ai rảnh đâu cất vào tủ :))

Cái thùng rác nó ném đủ thứ lông tóc bông băng máu me tóe loe lại chả kinh =))
 
cái thùng rác thì chuẩn đấy =)) ác cmn mộng, bro nào vào mấy quán net xưa mấy em cứu net hay tá túc nhờ là hiểu =)))
 
Cập nhật tình hình tí cho vui. 1 tuần nữa là dọn vào rồi.

Mấy hôm nay em nó hay sang nhà mình chơi, tìm hiểu lối sống, điều tra các bí mật. Em cứ tự nhiên, bí mật của anh để trong folder ẩn, đặt password hết rồi.

Sau vài lần ghé thăm, em nó đưa ra một list những điều mà em nó không thích trong căn phòng hiện tại của mình:
- Thức ăn còn thừa bỏ lại vào tủ lạnh mà không quấn/đậy lại.
- Nồi chảo muỗng chén rửa xong mà không cất vào tủ ( mình rửa xong hay để lại ngay trên bếp để hôm sau cứ thế xài tiếp).
- Bày bừa quá nhiều thứ trên bàn.
- Nhà tắm chưa sạch đủ tiêu chuẩn ( truyền thuyết kể rằng con gái xả ra nhiều thứ hơn con trai, cho nên cũng tự nhiên mà siêng lau dọn hơn).

Nhìn cái list mình nghĩ vụ này chỉ còn thiếu tiệc mời hai họ với đêm động phòng. Không biết mấy người lúc mới lấy vợ có cảm thấy mông lung giống mình bây giờ không?

Mình còn lên một forum của bọn Tây tìm hiểu về việc ở chung với con gái. Đọc được một lời khuyên thế này:
"Để một cái thùng rác có nắp đậy trong nhà tắm. Và, ĐỪNG BAO GIỜ NHÌN VÀO TRONG ĐÓ, nếu không muốn bị ám ảnh suốt đời."

Ha, cái này giống như coi phim ma mà lại khuyên không được nhìn lúc con ma xuất hiện.

cười vãi =)), đề nghị cập nhật liên tục để a/e xả stress :2cool_sexy_girl:
 
Back
Top