Ôi đời =))

Định hướng thì chắc gì sau này ko có suy nghĩ khác hả bạn:))
Bây giờ thì mình muốn theo nghề y nhưng vẫn để Undeclared khi chọn ngành, mai mốt chắc lại đổi qua ngành khác.

Option 2 thì có lẽ kiếm một cái chứng chỉ dạy tiếng Anh ở trường nào có tiếng một tí rồi về VN dạy học cũng được. Ở Mỹ thấy người ta cày như trâu thì mình cũng ko ham.
 
1.Tự dưng thời gian học phải tăng lên, chả ai thích cả. Những buổi mình chai mông ngồi giảng đường giờ vứt đi cũng chả ai thích cả.

2. Hồi mình học thì nó ko có hướng nghiệp. Mà mình ko dính vào cái ngành kia thì giờ bắt mình ra cho nó hướng thì chắc bố nó cũng bó tay. 3 cái đó làm có tâm huyết đâu nên hy vọng vào kết quả của nó ko cao.

3. Đến tận khi học năm 2 lớp vẫn còn có những thằng đặt câu hỏi ngược lại là ra trường sẽ làm ở đâu, lĩnh vực nào, công việc cụ thể ra sao. Và mình tin là bây giờ vẫn còn rất nhiều bạn chưa hình dung, cụ thể hóa đc nhiệm vụ và công việc ngành mình đang học và cũng ko tràn trề tự tin là mình sẽ có việc làm tốt + nhanh chóng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Sự thật mất lòng thôi chú em ạ,cái loại trẻ con như chú thì a gặp nhiều rồi,lâu lâu phải có người mắng thẳng mặt ra thì mới tỉnh đc.

Lướt nhanh quá kô để ý bài này.Năm cấp 3 nếu nhớ kô nhầm thì trường nào cũng tổ chức 1,2 cái hướng nghiệp thì phải,dĩ nhiên 1,2 cái thì cũng chẳng thể nào focus đc,chuyện học nhầm ngành vẫn đầy ra đó.Nhưng cái quan trọng ở đây là những ng mà ng ta chọn nhầm ngành,học lại,thì ng ta đã suy nghĩ rất kĩ,tham khảo ý kiến nhiu ng,nhiu nơi,còn giọng điệu như cái thằng chủ topic thì đúng loại ăn tàn phá hoại mình hay gặp,nghĩ làm gì,suy làm gì,giàu mà,hứng bất tử lên thì đỗi thôi,kô thích thì đỗi lại,có vấn đề gì đâu,ra trường sớm làm gì,ăn bám bố mẹ thêm vài năm nữa thì nghĩa lý chi ;;)

Ừ thì chú hay, chú giỏi, chú ko ăn bám cha mẹ, chú định hướng chắc chắn lol
Cái chính là tôi ko cần thằng bố đời như chú trên này, vậy thì lượn đi cho nước nó trong :-j
Tiền thì tôi vẫn tiêu hằng ngày, tôi thích học gì kệ mợ tôi, chú nghĩ chú xoắn trên này thì về nhà tôi bứt tóc ăn năn xong đập đầu vào gối tự tử à =))

Chuyển major thật ra là chuyện khá bt (ở US) ko hiểu bạn kia có gì phải xoắn :-??

Thì bảo bạn ấy có biết con mợ gì đâu, tốn tí công sức nhấn nút làm gì =))
 
Để tuần sau tớ lên hỏi bà int counselor cái academic plan của tớ như thế đã ổn chưa:
Tớ tính sẽ lấy B.A. in Japan, xong sẽ lấy M.A. in TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages).
 
Ừ thì chú hay, chú giỏi, chú ko ăn bám cha mẹ, chú định hướng chắc chắn lol
Cái chính là tôi ko cần thằng bố đời như chú trên này, vậy thì lượn đi cho nước nó trong :-j
Tiền thì tôi vẫn tiêu hằng ngày, tôi thích học gì kệ mợ tôi, chú nghĩ chú xoắn trên này thì về nhà tôi bứt tóc ăn năn xong đập đầu vào gối tự tử à =))



Thì bảo bạn ấy có biết con mợ gì đâu, tốn tí công sức nhấn nút làm gì =))

;;) ơ,thế cậu mở topic ra thì cấm ng khác góp ý àh ;;),lần sau nhớ rút KN khi mở topic thì nhớ thêm dòng chữ đỏ: em ngu kệ em,éo cần các anh ý kiến thì yên tâm là tớ kô xoắn nữa đâu =)).Hay giỏi thì mình kô dám nhận,mình chỉ là kô giàu đc như chú,cứ về nhà rúc vào váy mẹ chú mà vỗ mặt lên đc thế nên mình ngưỡng mộ thôi :">
 
Mã:
This message is hidden because Hanh_1990_14 is on your ignore list.

Thế là xong, loại dawg alike troll này nói tiếng người nó ko hiểu, thôi thì đành phải dùng biện pháp cuối cho mấy thằng tâm thần vậy :-j
 
Back
Top