Ôi.... những kẻ lắm tiền nhưng.....***

  • Thread starter Thread starter 1001
  • Ngày gửi Ngày gửi
biết cách chơi điều độ thì chả sao cả :))
như tớ chơi nhiều nhưng chả tốn tý tiền nào cho game cả :)) có chăng là tiền điện và tiền mạng trọn gói hàng tháng :))
còn việc 10 triệu mua máy PS3 :)) nhà nào có điều kiện thì mua cho con chơi, hoặc nó đi làm hàng tháng kiếm chục triệu thì nó mua cũng là việc của nó, liên quan gì tới mình đâu :))
chẳng lẽ để tiền đó ngắm à? :))

lấy 10tr mua 3 tấn thóc ban phát cho người nghèo, đóng góp cho xã hội :))
 
lấy 10tr mua 3 tấn thóc ban phát cho người nghèo, đóng góp cho xã hội :))

lòng hảo tâm có mức độ thôi bạn à :))
người bình thường 1 triệu còn gọi là hợp lý :))
như tớ này, nếu có tiền thì chỉ ăn uống, chi tiêu sinh hoạt xong xuôi, mới tính đến chuyện mua máy chơi game :))
 
cái lợi đấy chỉ dừng lại trong VNG, tiền ISP thì fixed, bán thẻ thì commission một cái thẻ 60k được bao nhiều tiền không biết không dám nói còn PS3 thì dây dưa rễ mã từ bọn retail/wholeseller/supplier ra đến những bọn outsource cho game studio và manufacturer
anyway: não mình giờ phẳng quá chả biết humor là cái gì rồi

:)),Vinagame thu được lợi nhuận-> đóng thuế thu nhập doanh nghiệp& trả lương cho nhân viện họ (nhân viên cũng phải đóng thuế thu thập cá nhân)
Chưa kể những khoản quỹ nhân đạo được trích ra từ lợi nhuận của công ty :))

-> chỉ có mình VNG có lợi? CÒn lại toàn lỗ :))
 
mà bi h tiền lương và các khoản còn khai láo đầy. Rôt cuộc lách được rất nhiều khoản để mấy các công ty game online ăn tiền +_+
 
Mịa kíp, các bác cãi nhau cả tuần nay chưa xong à :-?
Thôi em nói thế này cho nó vuông nhé (ví dụ ở cty em):

- Em lương tháng đựơc 7 chai, nộp bu 4 chai, tiêu vặt 2 chai, còn 1 chai em dành cho game :'>
- Thằng sếp em lương nó 12 chai, chả biết nó nộp cái con tiều của nợ gì, tiêu dùng ra sao, một tháng nó bỏ 2 chai cho game ( em và nó chơi cùng game)
- Thằng cha chủ công ty nó có 3 công ty bất động sản, 4 trang web giải trí trực tuyến, nắm trong tay 30% thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam, vài ba cái plaza ở Hà Nội và Xì Gòn, hắn chơi VL1, vui mua con Phiên Vũ, buồn làm cặp vô danh, cãi nhau với vợ là del thẳng cái acc đó :'> (khổ thân em phải đi phục hồi lại mấy bận=((), sáng nó đi Lexus, chiều nó chạy Mẹc, tối chở vợ đi ăn bằng BMW 750Li, khuya về đi Tống Kim. Tiền hắn có bao nhiêu em không biết nhưng tháng hắn tiêu cho acc nó, cho bang hắn 300 chai là ít.

Ai dám chửi hắn ngu, ai dám mắng hắn ngông :'> Em thì em lấy hắn làm cái đích để phấn đấu :D (Hắn hơn em 8 tuổi, đi lên từ bàn tay trắng).

Mấy bác phải xác định một điều, lo mà học đi, học ở trường, học ở xã hội để sau này trở thành đại gia, lúc đó tha hồ mà vung tiền. (Cái loại xài tiền chùa ko chấp ;;))
 
cái này tớ cũng nói nhiều rồi,người ta làm ra tiền thì tiền nó xài, mấy pa vô công rỗi hơi toàn lên đây chửi người ta ngu với lại xui người ta bỏ tiền làm từ thiện :-/
mie, ngu mà duoc như người ta em đây cũng muốn ngu lắm
 
thì bởi vậy, tiền bạc càng ngày càng che lấp cái chữ PRO đi rồi, hỏi sao mà người VN chơi game nước ngoài bị kì thị, thế giới game online của VN giống như cái phong kiến mua quan bán chức vậy thôi à .Người tài thì bị tiền đè , ăn ko ngồi rồi nhưng có tiền thì con chó đi ngang kêu thành con heo củng được.

Chơi gameonline cũng có thể loại gọi là người tài à ?
Cái tài của 1 thằng tài đối với cậu là gì ? Cày lv sì tin , Pê Ka sành điệu à ?
Vì đóng nhiều tiền mà bị gamer nước ngoài kì thị ? Chả liên quan .
Gameonl mà không có khái niệm thằng có tiền thằng đó hơn thì lúc đó mới sinh ra những anh Tài ngày ngày cắm mặt vào máy đua top rồi ra đường tự hào vỗ ngực : " Chả đóng tí tiền nào mà tao cầm cái bảng danh hiệu to như con voi "

CD thì xin lỗi các bố mồm to trên này em chỉ auto 2 acc lên 60 rồi lãnh 200k thôi, auto mà có tiền thì tội gì léo auto, chứ em đây léo thèm chơi, nhà em có ps3 cần cái họ gì phải chơi cái thứ rác rưởi made in China đó. Ra tiệm bắn CS với mấy thằng bạn, thấy các bạn chơi CD mình chỉ muốn đập cái bản mặt các bạn xuống keyboard cho não nó phọt ra ngoài thôi, nhưng lực bất tòng tâm vì em ko đủ số má. Cái trò như bìu, xin lỗi mấy thằng trong CD chưa đủ tuổi để người ta gọi là đại gia, đại ngu thì đúng hơn

Cái trò CS thì bổ béo gì . Sáng bắn nhau ,chiều chém nhau , tối đặt bomb khủng bố , tiếng súng bắn inh tai nổ óc , những thằng chơi cùng nhau 1 quán thì hò hét như những thằng vừa ra trại : " Cover tao , đằng sau kìa , gỡ bomb đi mài , bla bla bla " game khuyến khích bạo lực , mọi thứ trong game thật đến từng chi tiết . Còn Chinh Đồ thì sao ? 1 game phong cảnh hữu tình , nhạc nền thơ mộng , skill đẹp mắt , người chơi giữ "trật tự" nơi công cộng . Vậy thằng nào như bìu hơn thằng nào ?


Tiền mình có thì mình tiêu , mình tiêu kiểu gì mà không chết người là được , chứ nếu bảo ném tiền để thỏa mãn thú vui của mình là vô học thì sao không chửi luôn cái bọn thừa tiền dùng tiền để uống nước ngọt , mà nước lọc vừa rẻ vừa đỡ khát như nước ngọt thì Đ-éo uống , chênh nhau 2 3 nghìn đấy mà ủng hộ người nghèo thì ... VN này đã chả có cái "Xóa đói giảm nghèo"
 
cái này tớ cũng nói nhiều rồi,người ta làm ra tiền thì tiền nó xài, mấy pa vô công rỗi hơi toàn lên đây chửi người ta ngu với lại xui người ta bỏ tiền làm từ thiện :-/
mie, ngu mà duoc như người ta em đây cũng muốn ngu lắm
Câu này hay ghê :x . Mình cũng muốn ngu nữa =((
 
Mịa kíp, các bác cãi nhau cả tuần nay chưa xong à :-?
Thôi em nói thế này cho nó vuông nhé (ví dụ ở cty em):

- Em lương tháng đựơc 7 chai, nộp bu 4 chai, tiêu vặt 2 chai, còn 1 chai em dành cho game :'>
- Thằng sếp em lương nó 12 chai, chả biết nó nộp cái con tiều của nợ gì, tiêu dùng ra sao, một tháng nó bỏ 2 chai cho game ( em và nó chơi cùng game)
- Thằng cha chủ công ty nó có 3 công ty bất động sản, 4 trang web giải trí trực tuyến, nắm trong tay 30% thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam, vài ba cái plaza ở Hà Nội và Xì Gòn, hắn chơi VL1, vui mua con Phiên Vũ, buồn làm cặp vô danh, cãi nhau với vợ là del thẳng cái acc đó :'> (khổ thân em phải đi phục hồi lại mấy bận=((), sáng nó đi Lexus, chiều nó chạy Mẹc, tối chở vợ đi ăn bằng BMW 750Li, khuya về đi Tống Kim. Tiền hắn có bao nhiêu em không biết nhưng tháng hắn tiêu cho acc nó, cho bang hắn 300 chai là ít.

Ai dám chửi hắn ngu, ai dám mắng hắn ngông :'> Em thì em lấy hắn làm cái đích để phấn đấu :D (Hắn hơn em 8 tuổi, đi lên từ bàn tay trắng).

Mấy bác phải xác định một điều, lo mà học đi, học ở trường, học ở xã hội để sau này trở thành đại gia, lúc đó tha hồ mà vung tiền. (Cái loại xài tiền chùa ko chấp ;;))

Nói thực, trẻ chơi lấy tiền đi chơi ngông còn chấp nhận, chứ già rồi thì e thấy không phù hợp tẹo nào. Cá là vợ sếp với sếp cãi nhau về cái vụ chơi game nên mới del acc như thế, 300 chai để lại cho con cái đi du học chứ lại bỏ vào cái thú tiêu khiển ảo kia.
Mà thằng sếp của bác có ngủ không :)). Em đã từng chứng kiến thằng a họ vào viện cấp cứu vì sáng chiều làm việc cần mẫn. Tối về chơi với vợ được mấy tí rồi lao đầu vào võ lâm, ngày may ra ngủ được 2 tiếng :))


cái này tớ cũng nói nhiều rồi,người ta làm ra tiền thì tiền nó xài, mấy pa vô công rỗi hơi toàn lên đây chửi người ta ngu với lại xui người ta bỏ tiền làm từ thiện :-/
mie, ngu mà duoc như người ta em đây cũng muốn ngu lắm
Tớ đùa tí thôi làm gì mà gay gắt thế :)). Tại thấy cái thuyết 1 đĩa ps3 nửa tấn gạo của kronpas cũng vui vui :))
 
Mấy bác phải xác định một điều, lo mà học đi, học ở trường, học ở xã hội để sau này trở thành đại gia, lúc đó tha hồ mà vung tiền. (Cái loại xài tiền chùa ko chấp )
tán thành ý kiến này.
Đúng là nên cho topic này closed được òi
 
tui đề nghị các chú các bác dành chút thời gian xem cái tháp nhu cầu Maslow này để hiểu cách người ta xài tiền và tự thấy mình đang ở vị trí nào so với người ta nhé.
hierarchy_of_needs.gif
 
toàn tiếng anh như thế thì hiểu sao nổi
 
phải để tiếng Anh cho các bác quá khích dành chút thời gian ra ngồi dịch đặng nguội cái đầu lại để ngẫm nghĩ chứ. Cái này là kiến thức cơ bản về nhu cầu của con người đó
panda45.gif
 
Người ta thừa tiền chơi ngông kệ m người ta , ảnh hưởng gì đến mình đâu mà phải lao vào chửi :'> .
 
nhìn giống cái tháp dinh dưỡng ghê +_+
 
Người ta thừa tiền chơi ngông kệ m người ta , ảnh hưởng gì đến mình đâu mà phải lao vào chửi :'> .

trâu buộc ghét trâu ăn :'>
mình cũng thế, nhìn mấy thằng lắm tiền nhiều của mình cũng ghét lắm cơ :'>
 
nhìn giống cái tháp dinh dưỡng ghê +_+

cái này là nhu cầu từ thấp tới cao của con người, tầng nằm dưới cùng là những nhu cầu cơ bản, chỉ khi nào các nhu cầu ở dưới đã được đáp ứng đủ rồi thì người ta sẽ vươn lên bậc nhu cầu tiếp theo
panda22.gif
 
cái của bác không đúng lắm. Có rất nhiều người bỏ qua tier 2-3 ngoi lên thẳng tier4 :))
 
cái của bác không đúng lắm. Có rất nhiều người bỏ qua tier 2-3 ngoi lên thẳng tier4 :))

vậy thì thành trưởng giả học làm sang rồi còn gì, kiểu đó sống không bền đâu
panda22.gif
 
Back
Top